Giới thiệu
- Địa chỉ: 28 Trần Bình Trọng, Quy Nhơn, Bình Định
- Giờ mở cửa: 16:00 - 21:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 16:00 - 21:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Lâu lắm rồi mới trở về Quy Nhơn. Đây cũng là quê của mình. Trên đường đi taxi thì có hỏi chỗ nào ăn ngon vì lâu rồi không về quê nên cũng khôg biết ăn uống ở đâu thì chú taxi có chỉ chỗ ăn cháo bò - gỏi bò trên đường Trần Bình Trọng. Tới nơi thì thấy không gian quán khá nhỏ, bình dân nhưng lại nhìn sạch sẽ. Ấn tượng đầu tiên là đồ ăn rất rất bắt mắt và hấp dẫn luôn, nhìn vào là thấy thích liền đó. Lúc đồ ăn mang ra thì lại càng thấy thích hơn nữa, nhìn hấp dẫn và màu sắc. Gỏi thì chua chua ngọt ngọt, có ăn kèm với bò đen nữa. Gọi thêm bánh tráng và cháo ăn chung nữa là tuyệt vời luôn. Ngoài ra thì mình có gọi thêm 2 lon bia. Tổng cộng chỉ có 143k. Cô bán hàng thì cực thân thiện luôn. Nói chung là rất rất thích chỗ này và chắc chắn sẽ quay lại!!
-
Lên Qui Nhơn chơi, mình đã thử một vài món nổi tiếng ở đây. Quán này người quen dẫn đi. Cháo nêm nhạt 1 tí, cũng khá vừa ăn. Đĩa gỏi bò thì ngon, chất lượng, đầy ắp thịt và lòng bò. Ở đây, nuôi bò nhiều nên không sợ bị giả, không như gỏi bò đen thui, tẩm ướp hóa chất ở Sài Gòn. Gỏi bò có thịt và lòng, thêm ít rau răm, rau thơm, đu đủ, đậu phộng và gia vị vào trông rất hấp dẫn, ăn rất tươi ngon. Có bán nem chua và chả gói lá chuối, lá ổi. Bác chủ quán cũng khá nhiệt tình.
-
Ai đã từng ăn gỏi, cháo bò Cô Lan vừa ngon vừa rẻ chưa nè. Đảm bảo ăn 1 lần là nhớ cả đời luôn hihi . Gỏi gồm có đu đủ sống bào sợi nhỏ, ít rau răm, ít gân, nạm, phổi bò đã chế biến rồi chan nước mắm ớt gừng, ăn kèm với bánh tráng rộp rộp. Cháo thì gạo nấu nhuyễn, gân bò, xương bò hầm nhừ, kèm thêm óc, tủy... thơm ngon, béo ngậy. Ăn combo 01 gỏi + 01 cháo thì thật đầy đủ và trọn vẹn. Trời mưa mưa mà ngồi húp cháo ăn gỏi bò thì tuyệt vời ông mặt trời :))
-
Quán cô này bán từ lâu lắm rồi, ăn đến nỗi quen mặt luôn, hồi nhỏ cô bán ở trong chợ đầm, mẹ hay dắt đi ăn ,ăn từ lúc còn học cấp một , lúc đó mới 8,9 tuổi , bây giơ cô chuyên về chỗ này bán cũng lâu rồi, giờ mình 26 tuổi vẫn còn ăn, ăn riết rồi quen luôn, dẫn bạn bè bà con gia đình tới ăn cả thể , vừa rẻ vừa ngon, cô con bán phổi rim khô bỏ hủ đem về nữa, thích nhất là món gỏi bò, không ở đâu bằng , quán cô chỉ bán từ đầu giờ chiều đến tầm 7g tối la hết, quán nhỏ mà lúc nào cũng đông khách, có lúc không có chỗ đẻ ngoi, lớp ăn lớp đem về , nói chung chắc chắn se quay lại quán này dài dài
-
Quán cháo bò và gỏi này mở lâu lắm rồi. Mình ăn ở đây là lúc học cấp 2, nhưng mẹ mình bảo quán có từ trước nữa cơ. Quán lâu đời mà ngon nữa nên nổi tiếng lắm, nhắc tới cháo bò, gỏi bò thì người ta sẽ nghĩ ngay tới quán này. Quán mới xây lại được gần 1 năm rồi nên cũng thoáng với sạch sẽ hơn hồi trước. Một tô cháo bò sẽ có thịt bò nạm, huyết bò, gan, tim, lưỡi và một số bộ phận khác nữa của con bò. Cháo ngọt lại không tanh nên dễ ăn lắm nhé. Gỏi bò cũng vậy, mà gỏi ở đây là tô chứ không phải dĩa như bình thường đâu nha. Ăn kèm với bánh tráng là tuyệt vời luôn! Điểm cộng nữa là quán phục vụ cực kì nhanh nhé :)))