Giới thiệu
- Địa chỉ: 37 Lê Xuân Trữ, P. Trần Phú, Quy Nhơn, Bình Định
- Giờ mở cửa: 06:00 - 18:30
- Giá: 15.000 ₫ - 20.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:00 - 18:30
- Giá: 15.000 ₫ - 20.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Ngon nha bà con , nước lèo đậm đà , rau sống tươi ngon , ah có nươc trái cây ngon lắm luôn ak , tươi mà k có bỏ đá nhiều , quán sạch sẽ , thoáng lại dễ tìm . Giá cũng ok bèo nhèo giá nhưng ăn ngon , hôm mình đến có bình hoa nữa dễ thương , chắc chắn quay lại
-
Nói đến Quy Nhơn thì có rất là nhiều quán bún riu và xôi, nhưng để lắng đọng trong bạn 1 quán ăn ngon giá cả ok thì rất là khó. Quán này có món xôi rất là ngon, nó có vị ngọt của nước cốt dừa và vị thơm của nếp ngon, quán đang đẩy mạnh món xôi nhé. Về bún mình thấy khá ngon, và ăn ở đây là bao no nhé. Bên Cạnh có nước ép nguyên chất nữa nhé, cô rất tỉ mĩ về vấn đề nước ép nguyên chất nên mấy fan yên tâm. Đặc biệt ở đây tất cả đều đồng giá 15k nhé <3 <3
-
Bún riêu ở đây vừa lạ vừa ngon, và rất đặc biệt. Mình kêu bún riêu thì cô soạn hẳn cho mình như ăn ở nhà hàng vậy đó, bún riêng, nước dùnh riêng. Cô bảo đây là điểm đặc biệt của quán cô đấy. Mình mếm thử nước dùng thì cảm giác rất lạ, bún riêu nhưng không bị nặng mùi riêu cho lắm. Nước dùng vẫn thơm và ngọt, thịt riêu cô có kết hợp vs thịt bằm ăn vào không bị ngán lắm. Đi kèm là dĩa rau sống nhìn rất bắt máy, à nếu ai muốn ăn thêm bánh tráng thì có thể kêu thêm, nhưng với mình cô cho dĩa bún là ăn no tới trưa luôn, tại đây cô có bán thêm nước ép trái cây nữa đó. Từ đồ ăn đến nước uống đều 15k à. Nước ép thì nguyên chất là ngon nhất, hương vị giữ nguyên. Ở đây ngoài bún cô có bán thêm xôi nữa đấy. Bạn mình ăn xôi thì bảo xôi rất ngon, mềm dẻo xôi có vị béo của nước cốt dừa và thơm của lá dứa. Chan thêm nước dùng ăn thèm với chà bông sạch thì còn gì bằng, lần sau sẽ ghé lại để thử món xôi mới được
-
Bọn mình đi 3 người, ăn vừa bún vừa xôi, nhưng đứa nào cũng thống nhất ý kiến quá rẻ,quá đáng tiền. Quán thì sạch sẽ, thoáng mát. Nhân viên thì nhanh nhẹn.Nước dùng thì vừa ngọt,vừa đậm đà rau sống đi kèm thì nhìn sạch sẽ tươi roi rói như mới hái xong ấy. Xôi thì vừa mềm ,vừa dẻo,vừa thơm đã vậy còn nhiều chà bông nữa chứ. Vừa ăn vừa uống kèm nước trái cây nữa thì đúng là tuyệt cú mèo,xong lúc ra tính tiền mới sốc.,3 đứa ăn uống phủ phê mà chưa hết 130k. Chắc chắn là phải quay trở lại. Hihi
-
Mình theo placevietnam nên đi thử quán này. Đến ăn lúc 8h nhưng chẳng có ai. Nguyên quán có 2 khay đũa đưa qua đưa lại. Lúc bưng tô ra cả bún cả nước chưa được nửa tô?? Đã vậy nước cạn chưa ngập cả bún. Chả cá là loại chả mỏng cuốn rau răm thường ăn. Đĩa rau sống nhìn đẹp, ổn. Quán có tương ớt, hành chua nhưng không có muỗng riêng, chén nhỏ nên khá phiền. Với mình 20k vậy là quá đắt. Ban đầu định gọi nước nhưng nhìn tô bún quá thảm thương nên chán chỉ muốn đi chỗ khác uống. Không bao giờ quay lại.