Giới thiệu
- Địa chỉ: 120 Vũ Bảo, P. Ngô Mây, Quy Nhơn, Bình Định
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 30.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 30.000 ₫ - 50.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mới phát hiện ra quán bún đậu mắm tôm mới nữa rồi đây. Quán nằm trên đường vũ bảo, gần chổ đèn xanh đèn đỏ nha mọi người. Điều đầu tiên gây ấn tượng với mình chính là bộ bàn ghế làm bằng tre, ăn bún đậu bằng mẹt lót lá chuối mà ngồi trên bàn như thế này nữa thì quá hợp rồi. Không gian quán tuy không rộng nhưng bày trí khá gọn gàng, bắt mắt. Trên tường có treo mấy đồ bằng tre ở nông thôn nhìn vui mắt. Mẹt bún đậu được sắp xếp bắt mắt. Được nhìn chị chủ chế biến rất hợp vệ sinh nữa. Mọi người nhớ tới thử nha ^^
-
Mình và bạn ăn bún đậu tá lả, có bún lá, thịt heo, chả cốm, đậu hũ. Thịt heo có vẻ để lâu mùi hơi khó chịu, đậu ko nóng lắm, chả cốm thì ăn kiểu nhão nhão, vị cũng không có gì đặc biệt. Mắm tôm pha hơi loãng.
-
Quán nhỏ nhỏ nhưng nằm ngay mặt đường Vũ Bảo nên dễ tìm. Quán sạch sẽ, có mấy cái bàn ghế tre theo kiểu làng quê. Tụi mình ăn bún đậu mấy lần ở đây rồi, thấy vị rất ok. Mắm tôm pha khéo phết, vị đậm đà vắt thêm chút chanh, bỏ thêm chút ớt là ngon khỏi phải nghĩ. Đậu chiên nóng hổi, thịt luộc mềm vừa phải. 1 phần vừa nhiều vừa ngon, trang trí đẹp. Ngoài ra quán còn có trà chanh -trà đào - trà tắc. Rất đáng để quay lại những lần sau .
-
Không gian quán thoải mái, bàn và ghế tre, trên trường có treo mấy tấm viết bằng chữ thư pháp nhìn hay hay Bún là dạng sợi, ko phải là bún ép, nếu muốn cuốn bánh tráng, quán bán 10,000/ dĩa mà ít xịu bánh tráng Mẹt bún ít thịt, chả cốm cũng ít, được cỡ 3-4 miếng chả cốm, nói chung chỉ có đậu hũ và giò bó là nhiều. Được cái là trà đào làm ngon. Mẹt trong hình là chủ quán gộp 2 phần rồi nhe: 1 phần bún đậu Thị Mẹt và 1 phần bún đậu Tá lả
-
Lại đi với đám bạn ghé qua đây ăn trưa , mấy đứa kiểu bị nghiện nghệu thế nào ấy . Qua ăn mới có vài lần mà chị chủ quen mặt luôn :)) . Bún đậu mắm tôm vẫn ngon đều đều như vậy , mẹt đầy ăm ắp . Mắm tôm vừa miệng , vắt thêm tí quất vào ngon lòi mắt . Ngồi bàn ghế tre vẫn khoái hơn hẳn bàn ghế nhựa, thấy có chất thôn quê dân dã hơn nhiều mấy quán khác . Chắc cú sau sẽ còn ghé dài dài . . .