Giới thiệu
- Địa chỉ: 14 Diên Hồng, P. Lê Hồng Phong, Quy Nhơn, Bình Định
- Giờ mở cửa: 13:00 - 22:30
- Giá: 15.000 ₫ - 33.000 ₫
- Giờ mở cửa: 13:00 - 22:30
- Giá: 15.000 ₫ - 33.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Nói đến quy nhơn thì phải nghĩ ngay đến món này . Mà đã ăn bánh xèo tôm nhảy thì phải đến gia vỹ ăn mới đã . Một cái bánh giá tầm 22-25k , mắc quá đúng không , một cái bánh xèo mà giá bằng tô phở luôn . Nhưng đảm bảo bạn ăn 2 cái là lo căng . Bánh siêu nhiều tôm và thịt . Cũng phải 10 con tôm trên cái bánh . Lớp vỏ bánh dày hơn những chổ khác nên ăn nhanh ngấy lắm . Được cái rau nhiều và rất tươi nên ăn kèm ít ngấy hơn . Dù sao thì mọi người vẫn nên tới thử khi đến quy nhơn . Rất đáng đồng tiền hihi
-
Quán khá rộng rãi và thoáng mát. Mình đi ăn với bạn vào 1 ngày mưa dai dẳng, rất thích hợp để ăn bánh xèo. Nhân viên ở đây rất nhiệt tình, gọi gì thêm cũng mang ra liền. Bánh xèo có 2 loại nhân: tôm và thịt bò xào. Bánh mang ra nóng hổi luôn, bánh xèo nhỏ hơn trong sài gòn, 1 dĩa 3 cái bánh khá là nhiều. Lớp bánh mỏng, cực giòn, nhân nhiều lắm nha, có thêm hẹ và hành tây, mình không thích mùi hành tây, vậy mà ăn ở đây không thấy mùi nồng của hành tây đâu, ăn rất ngon nữa. Rau sống và bánh tráng gọi thêm miễn phí, có trà đá miễn phí nữa. Quan trọng nhất trong món này là nước chấm, nước chấm ngọt ngọt đúng kiểu mình thích. Nhìn nhiều ớt vậy thui chứ không cay lắm đâu, mình ăn cay kém còn múc tới mấy lần nước mắm. Mọi người có dịp ra quy nhơn nên tới đây ăn nha. Bên cạnh quán còn bán các loại bánh kẹo để mang về nhà làm quà nữa đó.
-
Một đặc sản nữa của Bình Định là bánh xèo tôm nhảy, tụi mình ghé quán khá trễ khoảng hơn 7h, nhưng quán còn rất đông, nên mọi người được sắp xếp ra phía ngoài vỉa hè ngồi cho mát mẻ. Thức ăn ra rất nhanh. Gọi 2 bánh xèo tôm, 2 bánh xèo thịt bò. Mỗi bánh là 23k.. vỏ bánh giòn và còn nóng, ăn liền rất ngon nhưng do bánh tráng đem ra ít ít nên kêu thêm cũng sẽ tính tiền nhé.. Nhìn hình bánh có vẻ nhỏ, ban đầu do đói bụng tính kêu nhiều nhưng suy nghĩ để ăn hết rồi kêu thêm, ai dè nhỏ nhưng có võ nhé! No căng bụng luôn ấy. Đến BĐ nên thử nhé!
-
Món ăn thì ok, rau cũng nhiều. Tuy nhiên, không gian không ổn lắm, ngồi ăn mà khói bay mù mịt. Mình còn không thích cách các bạn trông xe đứng chào mời khách bên ngoài! Giá cả thì quá mắc so với chất lượng!Thảo luận bị khoá cho bài đánh giá này
-
Hôm rồi mình có dịp đi du lịch Bình Định, nghe bảo ở đây có món đặc sản bánh xèo tôm nhảy nên tìm quán ăn thử. Lên placevietnam tìm thì thấy cũng có nhiều quán. Lúc đầu tụi mình định ghé quán Ông Hùng vì thấy review cũng ok, nhưng đến quán thì đóng cửa nên ghé quán này ăn. Cả quán này và quán Anh Vũ kế bên đều mời khách tới tấp luôn. Cảm nhận đầu tiên là không gian cũng thoáng mát, mấy cô phục vụ nhiệt tình. Mình đi 4 người, thấy bánh cũng nhỏ nên gọi trước 4 cái mà ăn hồi no ghê. Bánh xèo tôm trứng và bò trứng đều ngon, tôm tươi, ăn ngọt thịt, thịt bò đã được xào trước, có cả sả nữa, nêm nếm vừa ăn lắm. Nước mắm pha ngon. Bánh hơi nhiều dầu nhưng khi cuốn với bánh tráng, rau, xoài rồi chấm thêm nước mắm thì tròn vị. Điểm trừ là rau mầm ở đây bị cũ, hơi dập lá. 4 đứa với 4 cái bánh xèo, 4 trà đá, thêm 1 phần rau và bánh tráng thì tổng thiệt hại là 108k nha.