Giới thiệu
- Địa chỉ: 17/14/6 Đinh Bộ Lĩnh, Quy Nhơn, Bình Định
- Giờ mở cửa: 14:00 - 21:00
- Giá: 30.000 ₫ - 60.000 ₫
- Giờ mở cửa: 14:00 - 21:00
- Giá: 30.000 ₫ - 60.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán này hơi xa trung tâm thành phố, tuốt dưới đường xuân diệu í, cơ mà vì ngon nên bất chấp hết yêu nhau đi :))). Menu quá đa dạng luôn, có bánh xèo nhân thịt bò :3k( bỏ nhiều thịt là 10k nha), Bx trứng :3k, Bx tôm :7k , Bx mực : 7k, Bx thịt trứng : 5k ,Bx tôm thịt : 10k, Bx mực thịt : 10k, Bx thập cẩm :12k. Quán mở cửa từ4h-21h mỗi ngày. Tới đây là ghiền ăn bánh xèo mực nhất, mực cơm vừa dai vừa ngọt Địa chỉ : 17/14/6 Đinh Bộ Lĩnh Tp Quy Nhơn( hẻm 90 Trần Hưng Đạo)
-
Quán cô rất nổi tiếng với các loại bánh xèo như tôm, mực, thịt bò,... hương vị bao nhiêu năm vẫn không thay đổi... quán này mình ăn từ khi mình còn bé tí tới bây giờ tính ra cũng hơn 20 năm rồi... quán có không gian hơi thu hẹp 1 tí nhưng không khi nào là quán vắng khách cả... bánh xèo nhỏ giòn giòn ăn kèm với bánh tráng và rau sống tươi, chấm nước mắm chua ngọt kèm với nước đậu phộng xay... hương vị thật đậm đà và ngon miệng... quán cô rất nổi tiếng nên không ai mà không biết đến quán bánh xèo của cô...
-
Bánh xèo chờ :))) , phải nói là chưa quán nào mình phải chờ để được ăn như quán này luôn . Quán chỉ có khoảng 3-4 bàn thôi khách mua về cũng 1-2 người nhưng mình phải chờ đến 30p mới được đem ra dĩa rau :((( . Nhưng bù lại thái độ phục vụ ở đây khá tốt , có báo trước với khách là phải chờ với khuồn mặt vui vẻ nên mình cũng chờ trong vui vẻ hihi . Chất lượng quán này khá ok , tôm thịt nhiều , hình như giá từ 5k -7k 1 lá , mình ăn 4 lá là no cành bụng luôn . Quán hơi khó tìm , phải vô hẻm và chổ để xe không ổn lắm
-
Bánh xèo thịt bò 4k/ lá thêm trứng thì 6k/ lá. Hai đứa sức ăn cũng trâu. Ăn đến chục lá nên muốn phát ách luôn hà. Cũng bởi ngon quá nên mới ăn ko kiểm soát đc Cơ mà chỗ này khó tìm. May mà do bạn mình dẫn đi ko chắc mình lạc rồi. Chỗ để xe cũng hơi khó khăn :((
-
Dân Sài Gòn ra Quy Nhơn ăn bánh xèo. Cảm nhận là hợp khẩu vị (không khác ở sg, tốt), rẻ mà chất lượng. Lần đầu tiên được cầm cái bánh xèo 8k mà có tận 3 con mực sữa hoặc 3 con tôm tươi. Không uổng công lặn lội hẻm để tìm quán.