Giới thiệu
- Địa chỉ: Nguyễn Công Trứ (Trước Cổng Trường TH Lê Hồng Phong), Quy Nhơn, Bình Định
- Giờ mở cửa: 06:00 - 22:00
- Giá: 7.000 ₫ - 15.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:00 - 22:00
- Giá: 7.000 ₫ - 15.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Sáng đi học hay ghé vào đây ăn sáng nè . Bánh mì chấm pate thường có 7k hay 8k gì à . còn ốp la thì 10k hoặc 2 trứng 15k . sáng nào quán cũng đông nghẹt khách luôn . mà bánh mì này làm nhanh nên không cần tốn nhiều thời gian ngồi đợi . ngoài ra quán còn có bán thêm xôi gà 10k một hộp mà nhiều gà xé với xôi dễ sợ . bánh mì thì lúc nào cũng giòn thơm , nước chấm đậm đà ngon . cô chủ với nhân viên phục vụ rất thân thiện với khách hàng
-
Chỗ đường nguyễn công trứ có nhiều quán bánh mì chấm lắm, mình thấy quán nào cũng sêm sêm nhau . Bánh mì chấm pate thường có 7k hay 8k gì à, còn ốp la thì 10k hoặc 2 trứng 15k . Mình hay ăn quán trước trường lê hồng phong, sáng nào quán cũng đông nghẹt khách luôn, do học sinh ăn nhiều lắm . Mà bánh mì này làm nhanh nên không cphải chờ lâu . Ngoài ra quán còn có bán thêm xôi gà 10k một hộp mà nhiều gà xé với xôi dễ sợ . Bánh mì giòn thơm , nước chấm đậm đà, vị beo béo.
-
Ai làm fan cuồng bánh mì nên ghé đây ăn thử nhaa. Mình là fan cuồng bánh mì, ăn nhiều chỗ rồi, kết nhất là tiệm này. Bánh mì nóng giòn, nhân siêu nhiều, siêu ngon. Một ổ đầy nhóc nhân như vậy mà chỉ 10k thôi nhaaa. Đúng tiêu chí ngon bổ rẻ của svien chúng mình luôn. Ngoài ra, còn bán nước đậu và nước ngọt nữa.
-
Ai đến Quy Nhơn nhớ thử nha. Lần trước cả nhóm đi Quy Nhơn chơi, tình cờ và thật bất ngờ ăn trúng bánh mì chấm ở quán này. Ngon phát ngất luôn á! Mình là fan của các thể loại bánh mì chấm nhưng phải nói ở đây thật ahihi
-
Đây cũng là 1 quán bánh mì chấm tuổi thơ của hầu hết các học sinh cấp 1 Lê Hồng Phong nè Quán mì chấm này không biết bán đã bao nhiêu năm rồi, 1 chén nước chấm như vậy thì có pate nè, bơ rồi nước. Tất cả đều được nêm nếm vừa miệng. Khi ăn thì xé nhỏ bánh mì ra chấm với nước này rồi ăn kèm với rau. Giá một phần gồm 1 chén nước vậy với 1 ổ bánh mì là 10k nha. Có thể xin thêm chén nước để chấm ấy Sáng đi học làm một phần vầy là chắc bụng nhỉ. Hihi