Giới thiệu
- Địa chỉ: 125 Tăng Bạt Hổ, Quy Nhơn, Bình Định
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 50.000 ₫ - 220.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 50.000 ₫ - 220.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mấy tháng nay không có dịp ra QN, đôi lúc trong SG ngồi ăn cơm gà xối mỡ lại thèm hương vị cơm gà ở đây. 75k/phần cơm đùi gà. Bọn mình hai người lúc nào cũng 2 dĩa cơm đùi gà + 1 tô canh sà lách soon... mỗi lần ra QN chỉ 2 đêm mà không trưa nào mà không ăn cơm ở đây. Nói là đùi gà chứ nguyên 1 góc tư con gà chiên gìon mà gà Miền Trung nói chung thì No.1 rồi. Lời nhắn chân tình cho ai đến Quy Nhơn, nên ghé ăn 1 lần, tuyệt đối kg hối hận đâu... QN có 2 Quê Hương mà cùng 1 chủ... vì kết món cơm gà này mà mình chưa bao giờ phá lệ ăn món khác ( mặc dù thấy quán có nhiều món cũng tuyệt lắm) hoặc qua Quê Hương Lê H Phong thử. Mang tiếng là nhà hàng cho to chứ cũng cở mấy quán cơm to to trong Sài Gòn thôi. * Thương nẩu vì có món cơm gà xối mỡ á...
-
Hôm nay có dịp cùng gia đình đi Quy Nhơn và ăn trưa tại đây theo hướng dẫn người bà con. Cơm gà chiên ngon tuyệt. Cơm chiên thơm dẻo mùi tỏi hấp dẫn,có nêm nếm tí ti cho vừa miệng. Gà da giòn, thịt chín mềm ngọt dai. Một cái cánh no căng bụng. Ngoài ra cơm sườn rim cũng số zách, thấy con em vừa ăn vừa suýt xoa đã lắm. Do ngon quá nên ăn ko kịp chụp ảnh lun
-
Món ăn ở đây khá ngon. Hương vị đậm đà khá ok. Nhân viên thân thiện
-
Mình nhớ mình ăn hồi nhỏ tầm 4-5 tuổi ở đây cơm gà đã 25k 1 phần, hồi đó tô bún có 3k. Nước xì dầu, dầu chiên và gà hồi xưa làm ngon lắm, cái gì cũng thơm. Gà là gà ta nên dai, da giòn và thịt không bị bở như gà ta. Giờ lên tiền mà thức ăn có vẻ tệ hơn, gà hình như xài gà công nghiệp nên dở, mình ăn có chút xíu là bỏ lại. Nguồn: http://www.placevietnam/binh-dinh/que-huong-2
-
After long walk around Quy Nhon street, i was referred to this joint by a local. It is supposed to be well known for com ga, one of my favorite dish. The difference with this place's dish is they fried the chicken instead of boiled it. I'm used to dipping the boiled chicken with nuoc mam gung or sweet gingered fish sauce. Anyway, the dish is ok. The chicken is a bit too dried. It wasn't spiced up at all. They pretty much fried the chicken leg without adding anything to it. I'd rather get popeye chicken and eat it with their rice, which would have tasted much better. As a result, their chicken tasted rubbery. Felt like i was chewing on a piece of rubber band. I paid 80k for the dish and a can of Coke. A bit pricey for being located in boon town Quy Nhon. I don't think this place is binh dan at all. Overall, i would't come back. There's probably many other places out there that should be better. I'd give 2.5 stars out of 5 for this joint.