Giới thiệu
- Địa chỉ: 02 Xuân Diệu, Quy Nhơn, Bình Định
- Website: //www.nhahanghainam.com.vn
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 35.000 ₫ - 220.000 ₫
- Website: //www.nhahanghainam.com.vn
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 35.000 ₫ - 220.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Ăn một lần ở đây không bao giờ quay lại. Quán rộng, sang trọng nhưng nhân viên quá kém, đồ ăn không đậm đà mà lại mắc. Hôm đó mình đi hai người. Gọi món xong nvien đem dĩa ốc quạt j đó to chà bá. Hai đứa đều không biết nghĩ nhân viên đem ra thì chắc là món của mình nên ăn. Lúc sau nhân vien quay lại nói xin lỗi đem nhầm bàn. Lúc tính tiền thì tính luôn cả món đó vào bill? Lên đến chữ nhà hàng rồi mà cách xử lí nhán viên quá tệ. Quản lí không ra xin lỗi, lỗi phía nhân viên mà tôi lại phải bỏ tiền ra trả? Đồng ý là ăn thì trả tiền nhưng một lời xin lỗi cũng không có. Không bao giờ quay lại!
-
Mình mới ăn ở nhà hàng này, về bị đau bụng, mình thấy lo lắng về an toàn vệ sinh thực phẩm. Nhân viên phục vụ chậm, k tập trung. Chủ nhà hàng tên Sỹ thì nói k giữ lời, gọi đặt bàn giảm giá lúc thanh toán k chịu giảm. Sợ nhất là vệ sinh an toàn t.phẩm.
-
Quán này to , rộng rãi , sáng sủa , nhìn vào rất sang trọng , có khu để xe riêng . nhân viên đông , phục vụ nhanh nhẹn và nhiệt tình . menu đa dạng các món ăn và giá cả khá cao , vì đây là nhà hàng lớn nên giá cao như vậy là bình thường . bàn ghế nhìn sạch sẽ , khá bắt mắt . thời gian đợi món cũng không lâu lắm . đồ ăn nóng hổi , trang trí bắt mắt . chất lượng ngon , có vài món hơi mặn một tí nhưng nhìn chung mọi thứ đều ổn
-
Quán được mỗi cái vị trí gần biển. 520k/ 1 kg ghẹ. Mỗi con bé tý được 2,5 lạng 140k/ đĩa mực xào nấm. Quên, phải gọi là nấm xào mực mới chuẩb
-
Không gian từ tầng 3 có thể nhìn thấy biển, đẹp, phục vụ tận tình, thích 2 phục vụ rất dễ thương, buồn cái kêu súp bào ngư, nhà bếp hết đồ, tự làm súp vây cá cho ăn luôn 😂 được cái cũng thật thà báo cho tiếng trước nên ăn tạm. Đồ ăn thì vừa miệng mình nhưng mấy bác đi cùng ai cũng bảo mặn 😂, đi với người lớn nên chẳng dám chụp tấm hình nào, ăn nhà hàng thì chấp nhận giá cả phải cao hơn quán bình dân rồi, nhưng dù sao vẫn thích.