Giới thiệu
- Địa chỉ: Khu 4, Xã Nhơn Lý, Quy Nhơn, Bình Định
- Giờ mở cửa: -
- Giá: 500.000 ₫ - 7.000.000 ₫
- Giờ mở cửa: -
- Giá: 500.000 ₫ - 7.000.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đến Quy Nhơn đúng ngày bão nên để đến được khu FLC này cũng lòng và lòng vòng. Tránh hết đường này đến đường khác do lũ ngập đường 😂😂 So với FLC Sầm Sơn thì FLC Quy Nhơn đẹp hơn hẳn. Kiểu bày trì cho đến khung cảnh đều đẹp. Đi vào ngày bão độ đẹp giảm đi nhiều rồi nhưng vẫn ưng. Phòng ốc rộng rãi, sạch sẽ. Nhà mình đi 4 người nên trong phòng to có 2 phòng nhỏ. 1 phòng giường đôi và 1 phòng có 2 giường đơn. Ở ngoài có phòng khách và bếp nhỏ xinh. Yêu phết. Đồ ăn sáng ở đây khá phong phú và bày trí đẹp lắm nhá :)) Có 1 chút ko ưng ý là nhân viên phục vụ chưa chuyên nghiệp :(( từ nhận phòng đến trả phòng chưa bài bải nên mất khá nhiều thời gian. Còn về resort tuy rất đẹp nhưng chưa tinh xảo. Nhìn mép tường lúc xây chát vẫn còn dấu vết nhiều =))
-
Vì placevietnam chỉ chia sẻ về kinh nghiệm ăn uống nên mình sẽ chỉ nhận xét về đồ ăn ở FLC thui nha 😅😋 FLC nằm tít ngoài rìa của Quy Nhơn, đi vào từ cổng đến khu resort cũng phải mất một đoạn. Bù lại thì không gian siêu rộng, đặc biệt nhất là 100% các phòng nghỉ tại đây đều hướng mặt ra biển và bể bơi ❗️🙀 Ngắm cảnh siêu đã luôn. Ở đây ngoài bữa sáng là miễn phí thì bữa trưa + tối phải đặt trước và trả phí riêng. Mình không nhớ cụ thể lắm nhưng sẽ có hôm bữa trưa / tối là ăn tự chọn. 👍🏻 Bữa sáng ở đây có nhiều món, khá đa dạng, nhưng vẫn không thoả mãn mình cho lắm 🙄 So với Vinpearl hay so với chuẩn 5⭐️ thì ở đây đồ ăn vẫn nghèo nàn lắm 🌚 Không có nhiều loại Bacon để mình lựa chọn, nhưng có món xúc xích gà ăn ngon. Quầy trứng omelette lúc nào cũng đông, phải đợi rất lâu để chờ, và những người không ăn được lòng đào thì cũng không được lựa chọn khi đông như thế 🍳😔 Có nhiều loại salad, có cả pho mát nữa, và cũng có một quầy sushi. Riêng quầy sushi thì một bữa nhân viên lại refill vài lần với vài loại sushi khác nhau, phải tinh ý + để ý nhiều thì mình mới vớ được loại sushi yêu thích của mình aka sushi thanh cua 🤗🍣 Hầu như bữa sáng nào cũng có cơm chiên, ăn cũng ổn. Có cả phở và bánh canh/hủ tiếu nữa, nhưng mỗi bát thường cho hơi ít bánh, phở bò thì thịt bò vẫn hơi đỏ, hủ tiếu thì nước dùng chán chết 😾 Quầy nước rất hay hết cốc/ đá, và refill thì siêu lâu. Nước thì không có gì đặc sắc, được nước dứa (thơm) là cũng khá ngon. Theo mình thấy thì ở đây có nhiều khách du lịch Việt Nam hơn là nước ngoài, nên chưa kể tới phục vụ thì ý thức của mọi người cũng làm chất lượng ở đây giảm kha khá. Quầy trứng omelette thì đã đông, nhiều người còn lấy nhiều, lấy cho cô/chú/bác/dì/cháu/con/ông/bà/,, rồi đứng mãi ở đó không cho người khác👿 Quầy sushi thì nhiều người lấy rồi đặt xuống xong nhiều miếng vỡ nát, rất là khó chịu. Bữa sáng cũng là bữa miễn phí nên rất là đông người, dù mình toàn ăn lúc 8h sáng khá muộn thì vẫn rất đông. Bữa trưa ăn tạm ổn. Cơm ở đây ghi là "cơm hương lá dứa" nhưng mình không ngửi thấy gì hết 🤤 Sẽ có một vài món trùng lặp với bữa sáng. Đồ ăn cũng không phong phú và nhiều món nguội, không ngon. Đồ uống thì không miễn phí và cũng đắt nữa, ~$3 cho một cốc nước ép dưa hấu tươi chẳng hạn. Mọi người thường đi ra Eo Gió ăn hải sản hay lên thành phố ăn nên bữa trưa thường rất vắng. Bữa tối có lẽ là bữa ngon nhất trong ngày 😀 Đồ ăn nóng hổi, chất lượng, nhân viên phục vụ tận tình hẳn lên =)) Bữa tối có bò lúc lắc, sườn bò tẩm ướp BBQ, súp cua tóc tiên, curry gà, cá basa, gà rô ti,.. Rất nhiều món ngon để ăn. Ngoài ra, trong khu FLC có một cái mini mart nho nhỏ. Tuy không nhiều món lắm và giá cũng nhỉnh hơn bên ngoài một chút nhưng các bạn cũng có thể mua thêm bánh kẹo hay mỳ để ăn vặt, ăn đêm hehe. Mình khá kết mỳ cốc Cung Đình ở đó 😊 có bán cả tú lơ khơ để chơi nha. Về dịch vụ ở đây thì các bạn nhân viên cũng nhiệt tình nhưng khá là chậm chạp. Đặc biệt là bữa sáng, có lẽ khách phải rời bàn rồi mới dọn đĩa. Lúc đông thì không sao, nhưng lúc khách bắt đầu thưa dần thì cũng không ra dọn hộ. Nhờ pha cà phê thì cũng mất tầm 10-30' tuỳ hôm 🤔
-
FLC Luxury Resort Quy Nhon chắc là 1 trong những resort hằng đầu ở Quy Nhơn. Vị trí gần biển thuận tiện sáng sáng đi ra hóng gió, đón bình minh nữa. Chưa khi nào thấy không khí tuyệt diệu như tại đây. Quy Nhơn luôn mang đến cho mình nhiều cảm xúc hehe. Về phòng ốc, FLC Luxury Resort thiết kế rộng, sang trọng. Từng góc đều decor rất tinh tế. Bước vào phòng chỉ muốn nằm xuống ngã lưng ngay lập tức. Mấy bạn nhân viên cũng chu đáo và chuyên nghiệp. Khi nào có dịp ra đây mình lại ghé...
-
🌸 Đợt vừa rồi mình cũng gia đình có đến FLC Resort ở Bình Định. Vì là đi về trong ngày nên cũng không nhận xét được phòng ốc như thế nào. Nhưng phải nói là đây là khu resort siêu siêu đẹp. Thiết kế nhìn lạ và đẹp mắt. Đường đi đến đây cũng hơi quắn quéo 1 tẹo, nhưng tra google map là ra thôi. Từ cổng vô đến khu resort cũng hơi hơi xa đó. 🌸 Giá vé cho khách tham quan là 50k/1 người. Theo mình nhớ là nếu như chỉ vào tham quan thôi thì sẽ trả như vậy. Nhưng nếu như vào tham quan và có sử dụng dịch vụ ăn uống thì sẽ được trả lại tiền vé. Ví dụ đi bốn người, phải ăn 4 món, mỗi món phải trên 100k thì ra sẽ được trả lại tiền vé cho mỗi người. Nếu đi 4 người, ăn 4 món mà 3 món trên 100k còn 1 món dưới 100k thì chỉ trả lại tiền vé cho 3 người. 🌸 Đồ ăn ở đây ăn cũng được, vừa thôi chứ không phải là xuất xắc. Trình bày cũng được. Vì khá lúng túng không biết món nào ngon nên mình ăn theo recommend của chị nhân viên. Món sushi mình ăn không ngon, còn lại 3 món kia ăn vừa miệng. Mình không nhớ tên món nhưng có một món là chả tôm hùm ăn ngon lắm. 🌸 Nhân viên lịch sự, hiền lành và thân thiện.
-
Mình đặt 1 phòng Gia đình cho cả nhà có một số nhận xét như sau: - Không gian rộng rãi nhiều cây cối kết hợp với gió biển rất thoáng đãng. Phong cách thiết kế chung theo hướng hiện đại với tông màu sáng, nhìn xa khu khách sạn có thiết kế lấy cảm hứng của 1 chiếc du thuyền. - Bể bơi liên hoàn, với nhiều độ sâu khác nhau nên phù hợp với tất cả thành viên trong gia đình từ người lớn tới trẻ nhỏ. Tuy nhiên không có bể bơi trong nhà, hơi bất tiện nếu hôm nào thời tiết lạnh hoặc mưa. - Phần sảnh rộng, trần cao với các khung kính lớn đón ánh sáng tự nhiên kết hợp với ánh sáng trang trí nên trông khá sang trọng và hài hoà. - Phòng nghỉ mới, thiết kế hài hoà. Tuy nhiên nếu để ý kỹ thì có một số thiết bị hơi xuống cấp như TV (bị lỗi điểm ảnh nhỏ giữa màn hình) phần sàn gỗ trước cửa phòng vệ sinh hơi phồng nhẹ,... Tuy nhiên có thể do mình hơi kỹ tính nên nếu cải thiện sẽ hoàn hảo hơn. - Có xe đưa đón miễn phí theo 1 số khung giờ cố định đến Eo Gió.