Giới thiệu
- Địa chỉ: Tầng Trệt, An Phú Thịnh Plaza, 52A Tăng Bạt Hổ, P. Lê Lợi, Quy Nhơn, Bình Định
- Giờ mở cửa: 08:30 - 22:30
- Giá: 25.000 ₫ - 68.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:30 - 22:30
- Giá: 25.000 ₫ - 68.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình khuyến cáo là ai rảnh thiệt rảnh mới qua mua nhé. Mình mua TS lúa mạch vs TS tiên hưởng, đợi khoảng 40p mới có mang về, nhân viên kém chuyên nghiệp và lề mề kinh khủng. Hình do Starlight mở, và starlight thì lúc nào cũng kém chuyên nghiệp, điển hình là cái Goky phía tầng 7 hay 8 gì đấy, thảo nào ế. Tuy khuyến mãi nhưng theo mình thấy thì chả đông lắm, đứng đợi đông là do chậm thôi. Về vị thì... dở khủng khiếp và quá ngọt, gọi 80 đường mà ly ko có ghi chú gì cả, nên mình nghĩ là kệ mình gọi gì, cứ 100% đường quất đều. Trà cảm giác rất hoá chất, ko đc tự nhiên, thua hẳn mấy quán khác ở Quy Nhơn. Nếu k phải mua 1 tặng 1 chắc mình tiếc tiền lắm, vì giờ ko uống nổi, phải bỏ luôn cả 2 ly. 😭😭😭😭
-
Mình uống nước ok. Mình uống loại trà sữa Mun. Vị hơi giống mè đen. Lúa mạch hơi nhạt. Do khẩu vị mình là uốg ngọt 😍 trà gấu trúc mình uống ở Đà Nẵng ngon hơn trong này. Có lẽ do đông quá. Nói chung sẽ quay lại 😍
-
Cửa hàng trà sữa này mở cũng đc 2,3 tháng rồi thì phải nhưng hôm nay mình mới tới đây lần đầu. Nói chung là có thể sẽ còn quay lại nhưng ko biết khi nào 😂😂😂. Vì giá đắt thì giá của thương hiệu nên giá như vậy cũng đúng thôi. Nhưng cách phục vụ của nhân viên hình như quá ư là ko đúng so với thương hiệu. Nhân viên order ban đầu nói là trà sữa bên tụi e ko có thạch nha c. Ok lúc sau mình order thêm trân châu thì bảo đã có thạch và trân châu rồi???!!!! 😒. Nhân viên ở quầy đó còn có 1 hành xử thiếu tinh tế nữa. Mình sợ lựa chọn món uống lâu nhưng ko lẽ cầm hẳn menu bự đi ra chỗ khác nên đã tìm cách đi lách qua thanh chắn barrier để cho khách khác order. Vậy mà cả mấy bạn nhân viên nhìn ra phía trước rồi bật cười. Lên trên lầu thì ok không gian thoáng đẹp. Nhưng ly uống của khách để lâu lắc mà chưa dọn. Từ khi mình vô uống đếm đúng 1 tiếng sau mấy bạn nhân viên mới lên dọn. Trong khi lượng khách vô chỉ đúng có 15,20 phút đầu để các bạn phục vụ trước. Thời gian rảnh ko biết mấy bạn làm cái qq gì ở dưới mà ko lên dọn dẹp lại cho gọn gàng sạch sẽ. Chả lẽ cv ở quầy nhiều tới mức tất cả các bạn phải cùng nhau làm àk???. Lúc mình mới vô quán là các bạn đều đứng ở quầy nói chuyện. Order xong lên trên mới thấy ly, vỏ bánh của khách ăn uống xong chưa dọn. Mà theo mình đoán chắc để lâu lắc rồi ák. Quản lí ngồi ngay đó mà ko nhắc nhân viên lên dọn. Thật ko hiểu nổi 😂😂😂 Máy lạnh thì ko mát. Nhà vệ sinh hơi bẩn. Ghế nệm quá cao so vs bàn. Ngồi sạc pin điện thoại nhưng cúi xuống bấm là quá ư mỏi cổ. Mình chả hiểu quán thiết kế sắp đặt ghế salon cao quá như vậy là có ý tưởng gì. Người Việt Nam chứ đâu phải người phương Tây đâu 😒😒😒. Cái cuối cùng là vị trà sữa uống khá ngon, trân châu được. Và hình ảnh món nước thực tế thì khác xa hình ảnh trên bảng hiển thị 😂😂😂 Nhưng không hiểu sao quán lại không có bì 1 ly nhỉ???. Thương hiệu tiết kiệm chi phí chăng??? 😂. 1 ly mà đựng trong bì 2 ly hoặc có thể đựng 4 ly luôn - xách tay quá ư là kì cục. Và cũng ko có muỗng nữa. Mặc dù trong trà sữa có pudding mà 😒😒😒
-
Nghe nói bữa khai trương cứ dành nhau xếp hàng dài mười mấy mét v á đông kinh khủng daã man luôn. Thấy giới trẻ Quy nhơn khá là ưa chuộng quán này, tại lúc nào mình tới cũng thấy đông đúc. Chồ ôi menu của quán nhiều sự lựa chọn lắm nhé, mình mới thử được 1 vài món thôi nên có ịp sẽ ghé thử nốt nè. Theo bản thân mình thấy ở đây trà rất thơm và ko quá ngọt nên mình đánh giá rất cao, tuyệt. Nhân viên quán, nhất là mấy bnaj nữ dễ thương cực luôn <3. 1 quán khá là nổi tiếng để sánh ngang những quán lớn ở Quy nhơn.
-
Chưa nơi nào mà phải thức uống lâu như vậy, menu nhiều món nhưng oder thì không có