Giới thiệu
- Địa chỉ: 22C Phan Bội Châu, Quy Nhơn, Bình Định
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 60.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 60.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán nằm ở đường Phan Bội Châu , là nơi tập trung nhiều quán ăn vặt của thành phố Qui Nhơn . Kem Misu là quán vỉa hè , khá nhiều bàn và không gian mát mẻ . Khách đông , nhân viên phục vụ nhanh . Menu đa dạng các món ăn vặt , kem , nước . Giá ở đây rất bình dân . Từ 7k trở lên . Lẩu kem 60k như hình rất nhiều , một lẩu 5,6 người ăn mới hết . Gỏi các loại 7k 1 dĩa rất ngon . Thạch dừa 7k . Mình thích ăn nem nướng , thạch dừa và trứng sốt me ở đây . Nem nướng 10k 1 phần , nem được nướng với nhiệt độ vừa phải , chấm với sì dầu ớt cay ăn kèm vị hăng của tỏi . Trứng sốt me là trứng cút tẩm bột chiên giòn , sau đó rưới sốt me lên ăn kèm với rau răm . Luôn ủng hộ quán ❤️
-
Đi học xa lần nào về cũng phải ghé quán. Đồ ăn vặt QN vừa rẻ vừa ngon ăn hoài mà thấy chưa hết tiền :))
-
Trời dạo này nóng nực quá nên cứ thèm kem trộn :3 Mình thì thích ăn kem ở đây vì rẻ , mát mà khá ngon nữa . Hôm nay rỗi nên chụp lại cái menu cho mấy bạn dễ tham khảo trước khi tới ăn nè . Menu quá trời món từ kem , chè , món ăn vặt mà giá thì siêu siêu rẻ luôn . Ăn 2 người tầm mấy chục là no căng rồi . Đồ ăn phục vụ nhanh , không cần phải đợi lâu . Cô chủ nói chuyện rất dễ thương . Ngồi ăn kem ở đây buổi tối siêu mát luôn 💛
-
Đường Phan Bội Châu là nơi tập trung nhiều quán ăn vặt của thành phố Qui Nhơn . Quán vỉa hè, nhiều bàn và không gian mát mẻ. Khách đông lắm nhưng nhân viên phục vụ nhanh nên không phải đợi lâu . Menu gồm có các món ăn vặt, kem, nước giải khát các loại . Giá ở đây rất bình dâ . Từ 7k trở lên. Lẩu kem 60k như hình rất nhiều , một lẩu 5,6 người ăn mới hết . Gỏi gan hay gỏi chả cá đều 7k 1 dĩa . Thạch dừa 7k. Mình thích ăn nem nướng , thạch dừa và trứng sốt me ở đây .
-
Có lần mình về và ghé quán nhưng trời ơi không còn chổ nào để ngồi, buồn 5' ... đang chuẩn bị bỏ đi thì cô chủ vội chạy ra mời mình vào và thế là có được chỗ ngồi VIP luôn ... điều không ngờ là quán khá đông nhưng mình không phải đợi lâu, đồ ăn thì ok, không có gì phải chê ... cuối cùng mình "chốt hạ" với 1 ly kem Misu yêu thích. Nhìn chung mỗi lần về thấy quán mỗi khác, đậm chất quê hương. Cảm ơn cô chủ quán nhìu ..nhìu.. :)