Giới thiệu
- Địa chỉ: Tỉnh Lộ 887, Ấp 2, Xã Phú Nhuận, Bến Tre, Bến Tre
- Giờ mở cửa: -
- Giá: 10.000 ₫ - 300.000 ₫
- Giờ mở cửa: -
- Giá: 10.000 ₫ - 300.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Lan Vương thì mình quá rành rồi vào không biết bao nhiêu lần, vì mỗi lần Liên đoàn các khu công nghiệp Bến Tre tổ chức sự kiện gì cũng ở đây cả. Không gian cực rộng và xanh ngát, mát mẻ cực luôn. Dạo này Lan Vương có tổ chức thêm các trò chơi mới nên đang trở thành địa điểm cực Hot luôn. Miễn phí vé vào cổng nhé các bạn. Mình chỉ góp ý một chút là Kdl nên cải tạo trang trí khuôn viên cho bắt mắt thêm tí nữa sẽ thu hút hơn, hiện tại mình thấy đơn giản quá. Nói chung ủng hộ LV hết mình hehe.
-
Tình cờ được một người bạn chỉ cho chổ này ở Bến Tre và thế là cả bọn xách balo lên và đi từ SG xuống đến đây. Nói là khu du lịch nhưng ở đây không rộng lắm, vừa có khu trưng bày, vừa có khu vui chơi, vừa có khu ăn uống. Các trò chơi trong đây chủ yếu là các trò chơi kiểu miệt vườn miền tây, như bắt cá, chèo thuyền, đạp xe qua cầu... Theo mình để chơi vui nhất thì nên set kèo đi đông đông, tầm 6người trở lên, chia team chơi sẽ vui hơn. Chỉ cần bỏ ra 30k thuê một bộ đồ bà ba là có thể hoà mình vào chốn miệt vườn sông nước miền tây. Khu ẩm thực được nấu công khai, khiến bạn đi ngang với ánh nhìn thèm thuồng :)) Đồ ăn ở đây khá ngon, giá cũng rất hợp lí. Bánh xèo 30k 1cái. Mình và hai thằng bạn ăn không hết hai cái :3. Cá lóc nướng thịt thơm, ngon 130k, ăn kèm bún, rau hợp vị. Cuối tuần xuống đây xả stress rất hợp lí. Vé vào cổng và giữ xe hoàn toàn free. Cuối tuần khách hơi đông nên phục vụ không được chu đáo lắm.
-
Cực thích hợp để lập team vui chơi đổi không khí! Vừa rộng rãi, mát mẻ vừa mới lạ mà lại cực rẻ! Giá thuê đồ bà ba 30k, áo phao 10k, đạp xe qua cầu 10k 3 lần, ăn uống nữa, tổng cộng 3 người chưa đến 600k. Tiếc là về rồi mới biết có thêm trò đào khoai và nướng ăn, hơi buồn :( Món ăn ở đây rẻ mà rất ngon! Ếch chiên nước mắm ướp ngon lắm luôn 1 nồi lẩu chỉ 165k thôi mà toàn cá là cá, 3 đứa ăn muốn bể bụng :((((( nhân viên cũng rất vui vẻ, lịch sự Một điểm trừ là đồ hơi xấu so với KDL Làng Bè! Rộng thùng thình, không có size nhỏ, mặc cái áo thôi mà nhìn như đầm rồi :))))) Tips nhỏ là các bạn khỏi mướn áo phao :))))) ao nhân tạo nên chỉ khoảng 1m2 thôi :))))) bùn cũng nhân tạo nốt không bị dơ đâu ^^ à nhớ mang theo dép kẹp, hoặc chơi lầy đi chân đất cũng vui, ở đây không cho mướn dép mà phải mua 15k/đôi.
-
Thấy giới thiệu chổ này trên mạng cũng nhiều, hôm tuần rồi có cùng gia đình qua đây chơi thử cho bik, qua rồi thấy thất vọng quá trời. Khâu tổ chức quá xá là tệ, cổng chính ra vào cũng lớn mà ko có lấy một bàn tiếp tân, lơ ngơ đi vào trong kiếm coi có tiếp tân hay nhân viên nào đó khác phục vụ hướng dẫn này nọ ko mà ko thấy một ai cả, KDL thì cũng rộng đó mà nhân viên thì thiếu hụt quá trời, ko hề có 1 nhân viên hướng dẫn khách, có chăng chỉ là những nhân viên đứng chổ cho thuê quần áo này nọ thôi, rồi cũng ko ai chỉ dẫn gì cả kiểu vào đây chơi mà ko phải đi theo dạng nguyên phái đoàn cty này nọ mà là tự túc đi một nhóm người thôi là phải tự bơi, thế thì lỡ vào rồi nên bơi thử cho bik Trò chơi thấy cũng ko có gì nhìu mà nước phèn ko nhìn thấy ghê nên ko dám chơi, khu bắt cá còn vui nữa nếu chơi thì trả tiền rồi người ta bỏ cá vào mình xuống bắt :)), nghe hài dễ sợ, nước thò đến mắc cá chân thôi ah. Đi qua khỏi khu bắt cá rồi thì thấy có khuc vực bàn ghế trống cũng nhìu nên vào ngồi đại vì chả thấy nhân viên phục vụ đâu cả, vào rồi thì mới bik là bàn đã đc đặt chổ trước. Đi tiếp thì chổ này có nv nên cũng đỡ và chưa ai đặt nên vào ngồi gọi món, đx cái nv ngay chổ bàn mình ngồi dễ thương. Món ăn ở đây ko nhiều nhưng chế biến thì ngon đó, đi KDL này chỉ kết được khoản món ăn ngon thôi, ngoài ra là......
-
Trưa nắng không biết đi đâu chạy qua kiếm gì ăn với tìm chổ mát ngồi coi bạn trẻ quẩy. Món ăn nhiều dầu, nước chấm không ngon lắm. Giá bình dân. Chổ thích hợp cho nhóm trẻ đi cắm trại, đưa gia đình đi ăn.