Giới thiệu
- Địa chỉ: Số 2 Trần Quang Diệu, Khóm 10, P. 1, Bạc Liêu, Bạc Liêu
- Giờ mở cửa: 08:00 - 21:00
- Giá: 11.000 ₫ - 300.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 21:00
- Giá: 11.000 ₫ - 300.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Nằm trong Hồ Nam Resort nên không gian ở đây rất thoáng và rộng. Bàn ghế được sắp xếp gọn gàng. chén đĩa được bày thẳng tắp và sạch sẽ nhìn rất chuyên nghiệp. Nhân viên mặc đồng phục, thân thiện. Khi mình hỏi có thể chụp menu không ??? Thì nhận được 1 nụ cười tươi rói. Dạ, chị cứ tự nhiên. Ta nói cái menu gì đâu mà nhiều quá chừng, đử các món, nướng, chiên, xòa, lẩu, ăn chơi, đặc sản. Nhưng mà nhóm bàn mình chỉ ăn hải sản thôi: có cua và hàu thôi. Cua con nào con nấy mập ú ù, nhiều thịt lắm. Hàu thì nhìn không to lắm nhưng chế biến ngon.
-
Hồ nam có cơm chiên hồ nam, cơm cháy hồ nam và các hải sản tươi sống cực kì ngon, thái độ phục vụ rất vui vẻ, hòa đồng. Đặc biệt còn có resort, hồ bơi, sân golf. Anh em nào đến Bạc Liêu có thể ghé đây ăn. Giá cả không đắt lắm
-
Đoàn mình đc mời ăn tối ở đây nên mình ko biết về giá cả ^^ Trước tiên là không gian quá tuyệt, rộng rãi mát mẻ thiên nhiên. Có cả xe chở khách trong khuôn viên nhà hàng chắc là do quá rộng. Tiếc là đi ban đêm nên ko thể đến khu resort hay sân golf như nhân viên ở đây giới thiệu. Lần sau nhất định phải đi hết :) Món ăn nhiều nhưng ngại chụp lại hình ảnh vì mải ăn hihi Ngon nhất là cơm cháy ăn cùng khô cá dứa 1 nắng chấm mắm me. Cơm cháy dòn thơm mùi dừa nữa. Nhắc lại thèm ^^ Tiếp là cá tằm nướng muối ớt, ko chê vào đâu được, cá tươi nướng đậm gia vị lại nóng hổi ko để nguội nổi đâu :)) Lẩu riêu cua hải sản ngon và thơm mùi riêu mãi luôn. Có rau luộc chấm kho quẹt đậm đà vị miền tay thì còn gì hơn. Mọi thứ hoàn hảo từ món ăn đến phục vụ, chu đáo và dễ thương. Hứa hẹn lần sau là đến đây ban ngày để tận hưởng xứ công tử BL trọn vẹn :)
-
Đầu tiên là mình rất thích không gian ở đây, thoáng mát và thoải mái lắm luôn. Đi ra sau có bờ sông mát mẻ gió thoảng lồng lộng luôn. Bữa gia đình mình ăn lẩu riêu cua, lẩu ngon và vừa miệng, có riêu cua , tôm , mực , thịt bò rất hấp dẫn. Mực nướng muối ớt cũng ngon nhưng 1 phần hơi ít. Lẩu với mực thì lên khá nhanh chỉ có mỗi món khô cá lóc nướng đợi hơi bị lâu nên nhà mình ko có ăn được. Nhân viên cũng dễ thương, giá cả cũng ổn ko quá mắc.
-
Mình đi Bạc Liêu 2-3 lần/ năm. Lần nào đi cũng ghé vào đây ăn uống. Thích nhất là mòn cơm cháy khô cá dứa, và các món cá kho tộ nêm vừa miệng (theo khẩu vị người miền Nam là ngọt ngọt - mặn mặn). Rau luộc chấm kho quẹt ăn ngon và canh chua cũng vậy. Giá cả cũng không quá mắc, phục vụ dễ thương, không gian mát mẻ dễ chịu. Lần sau đi Bạc Liêu mình sẽ quay lại đây.