Giới thiệu
- Địa chỉ: Ninh Bình, P. 2, Bạc Liêu, Bạc Liêu
- Giờ mở cửa: 07:00 - 21:00
- Giá: 19.000 ₫ - 45.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 21:00
- Giá: 19.000 ₫ - 45.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Trời trưa nắng nên mình vào quán trú tạm Không gian phải nói là rất đẹp, nhiều góc decor tốt, màu sắc hơi mạnh nhưng hài hoà, đủ sáng và rất đẹp để chụp ảnh Nước uống thì cũng bình thường gí hơi mắc chắc bù lại không gian quán rộng rãi. Quán dùng đồ chất lượng k à, ly tách rất xinh, ghế ngồi êm, không gian rộng rãi thoải mái, có khu vực ngồi nhà có điều hoà và khu vực sân bên ngoài
-
Đợt về quê nhỏ bạn có dắt vô quán này Quán không gian rộng rãi có nhiều view cho sống ảo Bạc liêu có những quán kiểu vậy thì rất là ok Đồ uống cũng ok lắm giá thành hợp lý Good
-
Nó khá best, lựa chọn hàng đầu cho các teen Bạc Liêu, nước uống khá ổn, view đẹp lạ, kết món bánh gấu lắm lắm, phục vụ ổn, nhưng có vẻ đông quá >< hơi ồn ào. Giá cả thì hmmm không hợp lí lắm so với chất lượng, thực ra bánh gấu giống như mấy quán trên sg, nhưng mắc hơn? 😌 Mình sẽ quay lại không? Dĩ nhiên, vì món bánh gấu, ăn cho đỡ ghiền aroi 😂
-
Không hài lòng về thái độ phục vụ của quán. Lần đầu mình đến và sẽ không đến lần 2. Vào ngồi gần 20p mà không nhân viên nào mang nước hay đến để order. Thiết nghĩ quán đông còn thông cảm, đằng nào quán ổn định, không náo nhiệt, nhân viên thì tụ lại trong quầy nói chuyện mà ko quan sát đến khách dù đã gọi nhiều lần. "Chưa gọi nước đúng ko chị?" Là câu đầu tiên và là nhân viên đầu tiên đến dọn bàn cũ cũng là người cuối cùng của quán tiếp bàn mình. Sau đó không một ai mang trà hay menu ra, nhân viên đi vòng vòng nhiều mà gọi nhìn lơ, gọi được nhân viên đang tụ tập đứng nói chuyện trong quầy thì được nhận lời câu hỏi vọng ra là tính tiền hả chị rồi quay đi im bặt, ko ra tới được bàn xem khách cần gì. Lần đầu mà ấn tượng thế này, không khắt khe, nhưng đề nghị quán xem lại cách phục vụ, làm dịch vụ nên có tâm. Chào thân ái.!!!
-
Mùng 3 Tết mình và bạn tới đây, quán khá đông, nhưng chủ yếu khách khứa đã ổn định, ngồi nói chuyện với nhau là nhiều. Nhân viên đông nên các bạn cũng không đến nỗi vất vả, chạy tới chạy lui nhiều. Mình ngồi ở bàn ngay gần trung tâm, vừa ngồi xuống thì 01 bạn nhân viên hỏi: - Hai chị chưa gọi món đúng không ạ? - Uhm, đúng rồi em. Rồi bạn nhân viên đó đi ra chỗ khác, mình nghĩ là lấy menu cho tụi mình chọn món. Đợi khoảng 5 phút vẫn không thấy ai đưa menu cho tụi mình, mình nhìn quanh tìm bạn nhân viên nào đó để gọi, thì bạn nhân viên trước đó thấy mình, bạn đó đang bận tay nên gọi 01 bạn khác ra phục vụ bàn mình, mình nghe rõ ràng bạn đó nói: - XXX ơi, đưa menu cho bàn số 11. Rồi tụi mình lại tiếp tục chờ đến 5-10 phút nữa, vẫn không thấy ai đến phục vụ tụi mình, mình gọi nhân viên mà không ai nghe, quay xuống quầy pha chế thì mấy bạn nhân viên đang cười đùa. Mình vẫy tay một hồi mới thấy mình, một bạn nhân viên tròn mắt hỏi: - Tính tiền hả chị?! Rồi bạn đó đi vô quầy tính tiền luôn, mình thì bó tay luôn, tính đợi bạn đó ra nói là mình đã gọi món đâu mà tính tiền, lại chờ thêm 5 phút nữa mà không có một ai ra bàn mình luôn. Đến lúc này tụi mình quá nản và thất vọng quyết định đi về. Lúc tụi mình ra đến cửa thì bạn nhân viên đứng chào cửa có vẻ nhận ra tụi mình chưa gọi món (hay chưa tính tiền?!). Nhưng bạn đó chỉ thốt lên “Ủa...” rồi thôi, cũng chẳng buồn hỏi tụi mình như thế nào. Lúc mình lấy xe về thấy có 2-3 bạn nhân viên đứng ở cửa chỉ trỏ tụi mình rồi bàn tán gì đó. Mình cố nấn ná làm động tác chậm chậm lại xem các bạn có chạy ra nói gì không. Kết quả là không, và các bạn để tụi mình cứ thế ra về luôn =.=“””