Giới thiệu
- Địa chỉ: 129 Lê Lai, P. 1, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
- Giờ mở cửa: -
- Giá: 25.000 ₫ - 0 ₫
- Giờ mở cửa: -
- Giá: 25.000 ₫ - 0 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mỗi lần về Vũng Tàu, các món ăn vặt mình phải ăn là: Chuối nướng Lê Lai, kem Alibaba, Bánh Dorayaki, và bông lan trứng muối. Mình đã thử một số bánh bông lan ở mấy chỗ, chỗ cạnh tiệm bánh khọt gốc vũ sữa cũng có nhưng ăn ko ngon và ko có cảm tình. Còn chỗ 129 Lê Lai này thì ăn ngon, ko tanh mùi trứng. Giá bánh này ở vũng tàu là như nhau 25k/10 cái. Bánh ngon, béo, ko tanh trứng, bánh phomai cũng ngon chẳng kém cạnh. Hình như tiệm này cùng 1 chủ với tiệm bánh rất to đối diện bánh khọt cây vú sữa vì mình thấy có hình bà chủ đeo kiếng.
-
Cần lắm 1 món ăn linh tinh kèm hồng trà chanh thần thánh thì tìm đến bông lan trứng muối, phô mai, chà bông Tấn Phát 129 Lê Lai Phường 3 nha! Gần cái hồng trà Sơn Quang lắm luôn đó. Một hộp 35k ăn chán chê lê lết vừa có phô mai có tí trứng và chà bông trên 1 cái bánh nhỏ xíu lun. Đường lê lai này bán nhiều món lắm nào là hồng trà, ốc ruốc rồi bông lan này nữa Đủ món ăn vặt luôn
-
1 hộp bông lan trứng muối như hình là 25k, bánh mềm, béo béo ngọt ngọt dễ ăn, đặc biệt là trứng muối khá ngon. Trước khi đi VT, mình được thổ địa ở đây chỉ đến TẤN PHÁT thay vì bông lan cột điện vì chất lượng hem còn như xưa nữa ( thiệt hông thì mình hem biết vì chưa ăn chỗ cột điện) =)) Mình mua 2 hộp về làm quà và bạn bảo bánh khá ngon 😝
-
Mình là dân địa phương, thường xuyên đến đây mua ăn liên hoan với bạn bè. Lúc người quen hỏi mua về làm quà mình toàn chỉ qua chỗ này. Lần nào mua về là cả nhà xúm vào xơi tới tấp, lo giành ăn nên chưa kịp chụp lại 😂😂😂 Tuy là thấy giá 25k/ hộp 10 cái mình cũng không vừa ý lắm nhưng thực sự thấy đáng tiền vì bánh quá ngon vì cô chủ quán có bí quyết riêng. Bí quyết riêng là thật chứ không phải nói cho hoa mỹ vì cô có tấm sư học đạo nhé. Có các loại: - bông lan trứng muối / phô mai : 25k/10 cái - bông lan trứng muối + phô mai + chà bông : 35k/10 cái - bông lan trứng muối + phô mai : quên giá vì lâu rồi chưa mua loại này =))) nhắc nhỏ mọi người là "bông lan gốc cột điện" hồi xưa ngon lắm nhưng giờ chất lượng đã xuống thấp, bạn bè mình đi ăn ở đấy toàn chê