Giới thiệu
- Địa chỉ: 420 Lê Hồng Phong, P. Thắng Tam, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
- Giờ mở cửa: 09:00 - 00:00
- Giá: 25.000 ₫ - 150.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 00:00
- Giá: 25.000 ₫ - 150.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Biết quán cũng lâu rồi,mình thường cùng đám bạn đến đây nhậu nhẹt vào cuối tuần. Quán có nhiều món như các quán nhậu khác thôi nhưng đồ ăn làm ăn được. Đặc biệt ở đây có món Ếch Xông Đá chỉ duy nhất quán có ở Vũng Tàu thôi nhé 😉. Bạn nào chưa thưởng thức thì tranh thủ lúc rảnh ghé quán thử nhé. Nếu đi cuối tuần thì sớm sớm nha không thui không có chỗ ngồi hêh 😁
-
Có đứa bạn ở sài gòn về chơi dẫn nó đi ăn món đặc sản ếch xông đá mà lo ăn quá ko kịp chụp lại luôn. Kêu ốc giác xào rau muống nhưng số lượng ốc hơi ít, xào ăn được ko đặc sắc lắm. Do trước đó có ăn cơm rồi nên chỉ kêu 3 món ngồi nhâm nhi. Uống cũng gần 10 chai bia mà tính tiền hết 310k, giá khá là bình dân. Hôm qua quán đông bất ngờ luôn, đến đây nên thử nhất vẫn là ếch xông đá nhé.
-
Quán này lúc trước chỉ toàn dân nhậu ghé qua. Từ khi giới trẻ biết đến món ếch xông đá nổi tiếng ở đây thì quán đông hơn hẳn, nhất là cuối tuần và ngày lễ có khi hết bàn phải chờ 30' mới có bàn. Quán bán đủ các món nhậu, món ăn no, các món ốc và lẩu nữa. Giá cả thì bình dân hết cỡ luôn, nếu trên tinh thần đi ăn thì chưa tới 100k/1ng là no nê lắm rồi ạ. Còn uống bia thì thêm 1 tẹo thôi. Nhiều khách du lịch còn biết chỗ này. Mình cũng là dân sành ăn ở vũng tàu, ăn nhiều quán rồi mà chưa thấy quán nào có món ếch xông đá lạ miệng như quán này. Đến đây nhất định phải thử món đó nha.
-
Lâu quá không được uống bia thì nay tụi bạn nó alo ra chiến. Lựa mãi chả biết ngồi đâu cuối cùng quyết định đáp tại đây. Ở đây cũng khá nhiều món như những quán nhậu khác thôi nhưng đặc biệt có món Ếch xông đá là độc quyền không quán nào có nhé. Đối với dân nhậu thì món này hết chê,chấm mút thoải mái :)) ngoài ra mình thấy mì xào hay lẩu gà quán làm cũng được lắm. Không gian quán hơi tối cần có nhanh mũi nhé. Giá cả phải chăng bạn nào chưa ăn có dịp kéo nhau đến thử nhé 😎
-
Bữa đi họp lớp mới biết được quán này. Ban đầu đến nhìn ko có cảm tình lắm. Quán lề đường, tối tối, đa số là thanh niên hoặc tầng lớp bình dân đến nhậu. Nhưng do đã chọn địa điểm và đặt bàn sẵn nên ko thay đổi được. Vào quán dọn lên 1 số món đã dặn sẵn và kêu thêm 1 số món khác. Ko biết vì bụng rỗng nên ăn thấy ngon hay tại quán nêm nếm đậm đà nữa. Ăn rồi mới hiểu sao cái quán nhỏ nhỏ tối tối mà lại đông khách như vậy. Thấy món cá sòng nướng mỡ hành ngon ngon, cá tươi thịt nhiều nướng chấm cùng muối pha sẵn quán tự làm hợp lắm. Cánh gà chiên nước mắm hơi khô nhưng đậm đà. Trời lạnh lạnh húp chén canh bầu nóng tuyệt vời. Lại thêm được 1 quán vào danh sách ăn uống rồi hehee