Giới thiệu
- Địa chỉ: 130 Minh Mạng, Huế, Thừa Thiên Huế
- Giờ mở cửa: -
- Giá: 3.000.000 ₫ - 4.400.000 ₫
- Giờ mở cửa: -
- Giá: 3.000.000 ₫ - 4.400.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình dẫn một người bạn Nhật của mình đi chơi Huế và đã chọn chỗ này làm điểm nghỉ chân. Tuy nhiên, trên booking thì khách sạn này được đánh giá 5 sao nhưng thái độ của nhân viên quá tệ. Mình yêu cầu thuê xe máy hộ mình để mình đi thì họ nhìn như vẻ "Bọn này không có tiền mà đòi ở 5 sao". Nhân viên lúc đón khách cũng không xách túi hộ, chả hiểu 5 sao chỗ nào nữa. Khách sạn có phong cách miền quê, có buffet sáng, lớp yoga buổi sáng và hồ bơi khá rộng thì mình nghĩ giá 90$ không mắc. Buffet sáng thì ăn cũng được, không ngon vì hương vị là làm cho khách nước ngoài. Vị trí thì khá cách xa trung tâm nhưng Huế cũng nhỏ nên không thành vấn đề. Tuy nhiên đi xe máy về ban đêm thì sợ dã man.
-
Resort này hơi bị đẹp cây cối rất nhiều phân chia thành từng khu riêng biệt cho khách tham quan. Cây cối nhiều tạo không gian thoáng mát cho khách khi đến huế mùa hè mình rất thích nhưng khi đi về buổi tối thì lại rất sợ. Ở đây có tới hai hồ bơi cho khách lựa chọn phù hợp với từng lứa tuổi nhà mình rất thích vì có em bé đi theo. Ở đây có phục vụ đồ ăn sáng thức ăn tạm ổn. Resort phù hợp vs những ai có nhu cầu nghỉ dưỡng và tìm nơi yên bình. Đường ở đây hơi vắng mà lại gần đàn tế j đấy nên đi chơi về ban đêm hơi bị sợ ngoài ra thi gần đây có nhiều món ăn cho ai ko muốn ăn trong resort
-
Mình kỳ vọng khá nhiều vào Pilgrimage vì thấy đánh giá ở đâu cũng cao ngất ngưởng, tuy nhiên khi đến thì hơi có chút thất vọng với thiết bị phòng, phong cách phục vụ hơi thiếu nhiệt tình và đặc biệt là khá phân biệt giữa khách Việt và khách Tây. Thiết bị phòng không thể 5* được, chỉ tương đương 4* trở xuống, bồn tắm rất nhỏ và vòi nóng lạnh thì chập chờn. Bữa sáng bình thường, cơ bản, nhưng cũng có vài món ăn ok, phục vụ nhà hàng tốt. Tuy nhiên resort "khéo léo" chia 2 khu nhà hàng, Slope Restaurant phục vụ khách Tây chủ yếu, Sunrise phục vụ khách Việt chủ yếu, điều này khiến mình hơi lăn tăn vì chưa đi resort nào mà có sự phân biệt thế này. Khung cảnh ở đây thì đẹp thơ mộng đúng kiểu một ngôi làng ở Huế, lấy cảm hứng từ Phật Giáo và đâu đó là Hindu. Resort khiến mình nhớ tới Ubud ở Bali, bể bơi Slope dài đẹp và rất thư giãn. Ở đây có khu nuôi thỏ, công, chim trĩ rất dễ thương nữa. Hôm mình chờ Shuttle Bus của các bạn resort tới đón, dù các bạn đã kêu mình book trước, và bảo mình phải đến đúng 16.00 nhưng các bạn lại là ng sai hẹn, đến khi mình chờ 15' vẫn chưa thấy xe và làm căng lênq thì các bạn mới chịu gọi taxi thay Shuttle Bus đưa nhà mình lên resort. Nhà có người già, trẻ em nên services như vậy mình đánh giá là hơi tệ dù sau đó các bạn có xin lỗi. Spa ở đây là điểm cộng rất lớn, dù giá hơi cao so với nhiều resort khác. Không gian trong spa, từ mùi hương, âm thanh đến từng chi tiết trong phòng đều vô cùng thư giãn. Kỹ thuật của nhân viên cũng rất tốt, bạn chồng mình làm Aromatherapy 60' mà em nhân viên làm quá tới tận 75', còn mình cũng rất ưng Scalp massage cổ vai gày và vùng đầu 30' + body scrub với cam và cám gạo. Nếu có quay lại đây chắc sẽ vì spa, bể bơi và Piano night chứ không phải vì phòng hay thái độ thân thiện của nhân viên. Nhìn chung là nhà mình ai cũng thích, có mỗi vấn đề Shuttle bus nhưng do mình khó tính hơn mọi người nên thấy Pilgrimage chỉ nên để 4* và rating tầm 7.8-8.0 chứ không nên đến 8.9-9.0.
-
Haiz, một yên tĩnh cực kỳ để tĩnh tâm đây rồi, đi ra huế nghe cũng hơi buồn ghé thử resort này thử nằm ở ngoại thành thì thấy càng buồn hơn, không gian chung quanh toàn cây cối nên màu xanh chủ đạo, không gian bên trong nhiều hồ nước và màu nâu nâu của gốm nên thích hợp với người trung niên hay những người tìm kiếm sự yên tĩnh nghỉ dưỡng ở đây, khá hòa mình vào thiên nhiên , trong phòng cũng khá đầy đủ tiện nghi nhưng tưởng thì kiểu gạch gạch nên nhìn buồn quá :d và không sang lắm nữa, nên đi lần cho biết vậy, chắc 50 60 tuổi rồi quay lại :d
-
Khách sạn cách trung tâm thành phố khoảng 20p đi xe ô tô. Có xe của khách sạn đi vào trung tâm 1 ngày 4 chuyến, khá là thuận tiện. Ăn sáng khá là bình thường, ít đồ ăn. Nhà hàng của ks nấu được, tuy nhiên giá cũng khá cao. bể bơi đẹp, không khí yên tĩnh, thích hợp nghỉ dưỡng. khá gần một số lăng tẩm. .Môi trường thiên nhiên trong lành, nhân viên phục vụ chu đáo và thân thiện, phòng nghỉ khá sạch sẽ và đẹp, tiện nghi. Có dịp quay lại huế sẽ quay lại đây lần nữa cùng gia đình