Giới thiệu
- Địa chỉ: Hói Mít, Thị Trấn Lăng Cô, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế
- Giờ mở cửa: -
- Giờ mở cửa: -
Vị trí
Đánh giá
-
-
Rãnh rỗi nên cả nhóm đi phượt nhẹ. hehe. Đường vào đây thì thì bằng phẳng có chút đang làm nên hơi bụi. Vé vào đây là 10k/người hôm đó tụi mình đi 8 người với 4 chiếc xe nên thu 90k. Có người lấy vậy thôi chứ không có tờ vé nào đâu. Ở chỗ thu vé người ta có bán cháo gà,vịt,lươn ếch. Đối với gà vịt thì có nhiều món. Vịt mình có ăn 200k/con muốn làm gì thì người ta sẽ làm rồi đem cho mình. Khi đi có thể chuẩn bị thức ăn đi theo nướng khá vui. Đá ở đây khá trơn, mới vào nhìn đẹp quá đang trầm trồ khen thì té luôn. Nước mát với trong, thác mà. Có cho thuê chòi giá từ 40--70k.
-
Thích hợp cho những ngày hè nóng nực, thưởng thức các món nướng BBQ , sau đó ngâm mình bơi lỗi thỏa thích trong dòng nướng suối mát lạnh thì còn gì bằng. Mình đi từ Đà Nẵng khoẳng 45ph bằng xe hơi. Rất phù hợp với những bạn sinh sống và làm việc ở đà nẵng như mình.
-
Đồ ăn ở đây bán ngon, giá rẻ, cảnh cực đẹp, tóm lại là tuyệt
-
Mình cảm thấy thác này không hích hợp cho con nít cho lắm vì phải ns ở đây là chức kì trơn ☺nhưng chụp ảnh ở đây vô cùng đẹp nha
-
Khung cảnh ở đây rất đẹp, thoáng mát từ lối đi vào lên đến chỗ cao nhất. Ở đây có 2 khu vực để tắm. Một chỗ gần chòi và một chỗ đi lên cao hơn tầm vài trăm mét. Nước trong veo và cực sạch. Ở khu thấp thì gần chòi nên lượng khách đông hơn, tuy không sâu nhưng đá ở dưới chỗ cao chỗ thấp, các bạn đi nhớ cẩn thận, mình thì mình bơi luôn cho đỡ trượt 😂 ở đây có 1 chỗ mình thấy cực nguy hiểm là ngay chân nước đổ xuống, thấy nhiều người trượt ở đó, mình cũng mon men tới nhưng thấy sợ nên thôi. Ở khu cao hơn thì nước nông hơn nhưng do tảng to bè xuôi nên lại dễ trượt, cảnh vật đẹp hơn. Ở đây tha hồ chụp ảnh vì có rất nhiều góc đẹp nhưng các bạn đi từ từ kẻo trượt.