19-01-2024 16:22

Những khu rừng nhuốm màu cổ tích mê hoặc du khách

Những khu rừng nhuốm màu cổ tích mê hoặc du khách

Thế giới có những khu rừng mê hoặc du khách với thảm thực vật kỳ lạ. Đó là “rừng máu rồng” ở Yemen, “rừng xanh” ở Bỉ, “rừng uốn cong” ở Ba Lan…

Những khu rừng nhuốm màu cổ tích mê hoặc du khách

Rừng Hoh Rain (Mỹ) mang vẻ đẹp hoang sơ nhưng không kém phần độc đáo. Nơi đây có lượng mưa trung bình rất lớn, vì thế, qua mùa mưa, rêu bám vào những thân cây to tạo nên một bức tranh phong cảnh đẹp mắt. Tuy nhiên, nơi này cũng gây không ít sợ hãi đối với du khách.

Rừng Hoh Rain (Mỹ) mang vẻ đẹp hoang sơ nhưng không kém phần độc đáo. Nơi đây có lượng mưa trung bình rất lớn, vì thế, qua mùa mưa, rêu bám vào những thân cây to tạo nên một bức tranh phong cảnh đẹp mắt. Tuy nhiên, nơi này cũng gây không ít sợ hãi đối với du khách.

Rừng tre Arashiyama (Nhật Bản) có từ rất lâu và sớm trở thành điểm đến của nhiều người dân Nhật Bản xưa. Trên khoảng diện tích rộng lớn, hàng triệu thân tre vươn lên thẳng tắp, xanh tốt, tạo khung cảnh rợp mắt. Khu rừng xanh mát và yên tĩnh như một thế giới tách biệt hoàn toàn với cuộc sống nhộn nhịp bên ngoài.

Rừng tre Arashiyama (Nhật Bản) có từ rất lâu và sớm trở thành điểm đến của nhiều người dân Nhật Bản xưa. Trên khoảng diện tích rộng lớn, hàng triệu thân tre vươn lên thẳng tắp, xanh tốt, tạo khung cảnh rợp mắt. Khu rừng xanh mát và yên tĩnh như một thế giới tách biệt hoàn toàn với cuộc sống nhộn nhịp bên ngoài.

Rừng Hallerbos (Bỉ) còn được mệnh danh là "khu rừng xanh". Với những thảm hoa chuông phủ sắc xanh tím, khu rừng trở thành điểm du lịch hấp dẫn tại châu Âu vào mùa xuân. Du khách đến thăm cánh rừng Hallerbos được yêu cầu không đi vào các luống hoa và giẫm lên hoa khi chụp ảnh.

Rừng Hallerbos (Bỉ) còn được mệnh danh là “khu rừng xanh”. Với những thảm hoa chuông phủ sắc xanh tím, khu rừng trở thành điểm du lịch hấp dẫn tại châu Âu vào mùa xuân. Du khách đến thăm cánh rừng Hallerbos được yêu cầu không đi vào các luống hoa và giẫm lên hoa khi chụp ảnh.

Rừng Dragon's Blood (Yemen): Với thảm thực vật kỳ lạ, khu rừng "máu rồng" này thu hút nhiều du khách đến khám phá. Ở đây, nhựa của cây có màu đỏ như máu, hơi chua và nồng. Đó cũng là lý do người ta gọi chúng là cây máu rồng.

Rừng Dragon’s Blood (Yemen): Với thảm thực vật kỳ lạ, khu rừng “máu rồng” này thu hút nhiều du khách đến khám phá. Ở đây, nhựa của cây có màu đỏ như máu, hơi chua và nồng. Đó cũng là lý do người ta gọi chúng là cây máu rồng.

Rừng Đen (Đức) được bao phủ bởi những tán lá màu lục thẫm, toát lên vẻ ma mị, thu hút. Tên gọi này ra đời bởi quanh năm, hầu như rất hiếm tia nắng mặt trời có thể lọt qua lớp cây rừng rậm rạp nơi đây. Khi đông tới, cả khu rừng được phủ kín bởi những bông tuyết trắng xóa.

Rừng Đen (Đức) được bao phủ bởi những tán lá màu lục thẫm, toát lên vẻ ma mị, thu hút. Tên gọi này ra đời bởi quanh năm, hầu như rất hiếm tia nắng mặt trời có thể lọt qua lớp cây rừng rậm rạp nơi đây. Khi đông tới, cả khu rừng được phủ kín bởi những bông tuyết trắng xóa.

Rừng Otzarreta (Tây Ban Nha) thuộc công viên tự nhiên Gorbea. Những cây cổ thụ cùng không gian sương khói mờ ảo khiến khu rừng trở nên huyền bí hơn. Thảm thực vật ở đây cũng gây chú ý với nhiều loài cây có hình dáng lạ.

Rừng Otzarreta (Tây Ban Nha) thuộc công viên tự nhiên Gorbea. Những cây cổ thụ cùng không gian sương khói mờ ảo khiến khu rừng trở nên huyền bí hơn. Thảm thực vật ở đây cũng gây chú ý với nhiều loài cây có hình dáng lạ.

Rừng quốc gia Tongass (Mỹ) là khu rừng lớn nhất nước Mỹ và là nơi sinh sống của nhiều loài động thực vật quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng. Đây cũng là rừng mưa ôn đới ven biển lớn nhất thế giới còn nguyên vẹn đến ngày nay với nhiều loại cây có tuổi đời từ 800-1.000 năm.

Rừng quốc gia Tongass (Mỹ) là khu rừng lớn nhất nước Mỹ và là nơi sinh sống của nhiều loài động thực vật quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng. Đây cũng là rừng mưa ôn đới ven biển lớn nhất thế giới còn nguyên vẹn đến ngày nay với nhiều loại cây có tuổi đời từ 800-1.000 năm.

Rừng Krzywy Las (Ba Lan) còn được gọi là "khu rừng uốn cong" bởi thảm thực vật nghiêng có một không hai. Krzywy Las có khoảng 400 cây thông với cách mọc khá kỳ lạ. Thân của chúng vừa trồi khỏi mặt đất liền bị uốn cong thành hình chữ C rồi mới tiếp tục vươn thẳng lên trời.

Rừng Krzywy Las (Ba Lan) còn được gọi là “khu rừng uốn cong” bởi thảm thực vật nghiêng có một không hai. Krzywy Las có khoảng 400 cây thông với cách mọc khá kỳ lạ. Thân của chúng vừa trồi khỏi mặt đất liền bị uốn cong thành hình chữ C rồi mới tiếp tục vươn thẳng lên trời.

Rừng Redwood (Mỹ) là một trong những rừng cây khổng lồ nhất thế giới. Rừng có những cây cổ thụ hơn 2.000 tuổi, cao tới 115m và đường kính thân khoảng 8 m.

Rừng Redwood (Mỹ) là một trong những rừng cây khổng lồ nhất thế giới. Rừng có những cây cổ thụ hơn 2.000 tuổi, cao tới 115m và đường kính thân khoảng 8 m.

Theo Hải Nhi/ Zing news

Đánh giá

Bài viết cùng tác giả

misconception of time
Vườn chim Thung Nham – Vương quốc của các loài chim ở Ninh Bình
misconception of time
Nhà thờ Phát Diệm Ninh Bình – Nhà thờ đá có kiến trúc của đình, chùa Việt Nam
misconception of time
Tam Cốc – Bích Động, “vịnh Hạ Long trên cạn” ở Ninh Bình
misconception of time
Icehotel 33 - Khách sạn làm từ 500 tấn băng
misconception of time
Chùa Bích Động – Ngôi chùa hang cổ kính trong lòng di sản
misconception of time
Top 5 bảo tàng Singapore đặc sắc nhất định phải ghé thăm

Tin liên quan