27-01-2024 15:15

Ngắm nhìn ngôi nhà du thuyền tiền tỷ độc nhất miền Tây

Ngắm nhìn ngôi nhà du thuyền tiền tỷ độc nhất miền Tây

Để hiện thực hóa niềm đam mê đi du thuyền khi còn ở Mỹ, ông Cao Văn Năm đã về quê ở Vĩnh Long làm nghề nuôi lươn và bỏ 5 tỷ đồng xây ngôi nhà du thuyền độc đáo.

Ngắm nhìn ngôi nhà du thuyền tiền tỷ độc nhất miền Tây

Ngôi nhà du thuyền 3 tầng độc nhất miền Tây này là của ông Cao Văn Năm 71 tuổi, ngụ ấp Bình Tịnh, xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Với ý tưởng độc đáo này ngôi nhà của ông đã thu hút lượng lớn khách đến từ các tỉnh thành khác đến tham quan và chụp ảnh.

Ảnh: Báo Thanh Niên.

Ảnh: Báo Thanh Niên.

Về ý tưởng thiết kế căn nhà hình du thuyền, được biết đây là ước muốn nhiều năm trước ông sinh sống và làm việc trên tàu ở Mỹ. Thời gian lênh đênh trên biển đã để lại trong ông nhiều ký ức nên khi về nước ông ấp ủ xây căn nhà này. Và khi căn nhà này hoàn thiện chính là kết quả ước mơ của ông Năm ở tuổi 71.

Ảnh: Infonet.

Ảnh: Infonet.

Ảnh: Vietnamnet.

Ảnh: Vietnamnet.

Sau gần 2 năm xây dựng, ngôi nhà độc nhất miền Tây này đã hoàn thành trong sự trầm trồ ngưỡng mộ từ người dân địa phương và khách du lịch. Ngôi nhà nằm trên hồ nước rộng gần 400 m² với 51 trụ bê tông đỡ giúp ngôi nhà du thuyền như nằm trên mặt nước trông như một chiếc du thuyền ngoài biển. Tổng chi phí đầu tư và xây dựng cho ngôi nhà du thuyền là 5 tỷ đồng và tốn rất nhiều công sức tâm huyết của ông đặt vào.

Ảnh: Chí Hạnh/Báo Tuổi Trẻ Online.

Ảnh: Chí Hạnh/Báo Tuổi Trẻ Online.

Một góc bên trong căn nhà du thuyền. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Một góc bên trong căn nhà du thuyền. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Căn nhà này được làm từ bê tông cốt thép. Theo ông Năm, phần lan can, khung cửa và đài quan sát được làm từ inox. Vị trí cầu thang để vào nhà được thiết kế nằm phía sau nhà. Chủ nhân căn nhà cho biết, căn nhà có 7 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp và thư viện, trên đỉnh của căn nhà còn có đài quan sát để ngắm cảnh toàn bộ khu vực 2 tầng cao khoảng 3m, được ông Năm dự định gắn kính viễn vọng để ngắm sao vào ban đêm. Nền cầu thang được lát đá hoa cương trông vô cùng sạch sẽ và đẹp mắt.

Cầu thang lát đá hóa cương. Ảnh: Báo Dân Trí.

Cầu thang lát đá hóa cương. Ảnh: Báo Dân Trí.

Phía dưới hồ nước được ông Năm thả 3.000 con cá tai tượng, cá chép, cá koi, cá bảy màu và trồng sen nia để tạo thêm một không gian thoáng mát và tạo cảnh đẹp cho ngôi nhà đặc biệt này.

Ảnh: Báo Tiền Phong.

Ảnh: Báo Tiền Phong.

Đánh giá