18-01-2024 14:28

Lịch trình chi tiết 5 ngày khám phá ‘Sắc Màu Bali’

Lịch trình chi tiết 5 ngày khám phá ‘Sắc Màu Bali’

Bali là một hòn đảo xinh đẹp, nổi tiếng về du lịch nằm trong đất nước vạn đảo Indonesia. Đây là một hòn đảo lớn với nền văn hóa phong phú, thiên nhiên kỳ vĩ rất đáng để cho bạn dành thời gian khám phá.

Lịch trình chi tiết 5 ngày khám phá ‘Sắc Màu Bali’

Sau đây mình sẽ chia sẻ trải nghiệm 05 ngày ít ỏi tại Bali, đây chỉ là một phần nhỏ của Bali theo cách khám phá riêng của nhóm mình. Ngoài ra, phần cuối bài mình sẽ bonus thêm một ít trải nghiệm ngắn ngủi tại Kuala Lumpur – Malaysia.

Bọn mình đi du lịch Bali vào dịp lễ 02/9 vừa qua. Toàn bộ việc đặt vé máy bay, lên lịch trình chi tiết, đặt phòng khách sạn diễn ra trong vòng khoảng 1 tháng trước ngày khởi hành.

*Công tác chuẩn bị:

Vé máy bay: các bạn có thể đặt của hãng Malindo Air hoặc Air Asia, transit tại Kuala Lumpur (Malaysia). Nếu chịu khó săn vé giá rẻ từ sớm thì hoàn toàn có thể mua được vé khứ hồi từ HN – Bali với giá 4 triệu đồng, mình đặt sát ngày nên hết 7,6 triệu đồng/4 chặng bay. Đi Malindo Air dịch vụ tốt hơn, ghế ngồi thoải mái, có màn hình giải trí, có bữa ăn miễn phí, hành lý ký gửi 30kg. Còn nếu đi Air Asia thì ghế bé hơn, các dịch vụ kèm theo phải mua thêm.

Bay HN - Kuala Lumpur - Bali của hãng Malindo Air

Bay HN – Kuala Lumpur – Bali của hãng Malindo Air

Lúc mới đặt vé xong, bọn mình hoàn toàn chưa có một khái niệm gì về Bali ngoài việc Bali thuộc Indonesia. Để lên được lịch trình chi tiết cũng như đặt phòng khách sạn, mình phải in bản đồ của Bali và các đảo lân cận ra giấy, sau đó cả nhóm cùng chia nhau ra tìm các địa điểm đẹp ở Bali thông qua nhiều kênh thông tin như iVIVU.com, Instagram, Google rồi từ đó định vị các điểm đó trên bản đồ. Lúc này, khi đã có bức tranh tổng thể, mọi người mới offline để cùng vẽ ra lịch trình hợp lý nhất với các nhóm địa điểm nối tiếp nhau, tránh vòng đi vòng lại.

Tiếp đó, nhóm mình tiếp tục lên trang web đặt phòng trực tuyến để tìm đặt khách sạn tại các khu vực để phù hợp với lịch trình đã lập ra ở trên với tiêu chí sạch, đẹp mà giá vừa phải (vì mình tập trung khám phá Bali là chính chứ không phải nghỉ dưỡng). Ở Bali, mặt bằng chung khách sạn, resort khá rẻ so với Việt Nam. Giá 1 đêm khách sạn 3 sao từ 500-700k, khách sạn 4 sao đẹp dao động từ 800k-1,5tr, resort từ 1tr-20tr và phổ biến ở mức 2-3tr là đã được 5 sao khá đẹp rồi.

Đổi tiền: tỉ giá tiền đồng Rupiah (Rp) của Indo theo google là 1Rp/VND=1,71, tuy nhiên ở cơ sở đổi tiền trên phố Hà Trung tỉ giá bán ra Rupiah lại rất cao là 2,05. Vì vậy bọn mình đổi USD (tầm $300 (~6.750.000VND) là thoải mái do khách sạn + vé máy bay đã đặt online cả rồi). Sang đến Bali, tỉ giá tại sân bay USD/Rp=12.900. Các bạn nên vào trong phố đổi tiền sẽ được tỉ giá cao hơn, tại khu Ubud USD/Rp=13.200, khu Kuta, Nusa Dua là 13.250.

Một điểm đổi tiền tại Ubud, tỉ giá USD/Rp=13.200

Một điểm đổi tiền tại Ubud, tỉ giá USD/Rp=13.200

Trước ngày khởi hành, các bạn có thể check-in online trước 02-07 ngày (tùy hãng hàng không), các sân bay quốc tế(trừ Nội Bài) đều chấp nhận bản in/bản điện tử của Boarding pass mà không phải qua quầy để in lại vé.

Sân bay Nội bài phải in trực tiếp Boarding pass tại quầy

Sân bay Nội bài phải in trực tiếp Boarding pass tại quầy

*Phương tiện đi lại ở Bali:

Taxi sân bay Bali khá chặt chém, nhóm mình định bắt xe về Ubud (cách sân bay khoảng <30km) mà bị nói thách lên 600.000Rp (~1 triệu VND) xe 4 chỗ, mình có nói bạn mình vừa đi chuyến trước đó hết có 300.000Rp thì gã tài xế lần lượt hạ giá dần xuống 500, 400 rồi giá cuối là 350.000Rp mới đi. Mình nhất quyết không đi và định đi bộ ra ngoài sân bay để bắt Uber/Grab thì mới đi được 10m đã có 1 anh tài xế khác chạy đến mời đi với giá 300.000Rp cho xe 7 chỗ vậy là nhóm mình đi luôn. Do Uber/Grab không được vào sảnh sân bay để đón khách nên nếu các bạn chịu khó đi bộ (khoảng 800m) để ra được bãi xe của Uber, Grab thì giá về Ubud rất hợp lý chỉ từ 150.000-180.000Rp.

Hạ cánh xuống sân bay Bali

Hạ cánh xuống sân bay Bali

Thuê xe máy là hình thức đi lại rẻ nhất ở Bali, bạn có thể thuê ngay tại khách sạn mình ở hoặc các cửa hàng xung quanh. Giá thuê từ 40.000-70.000Rp/ngày (tùy theo khả năng mặc cả của các bạn vì ở Bali cái gì cũng bị nói thách). Giá xăng ở đây cũng khá rẻ, khoảng 8.250Rp/lít cho loại xịn nhất và chỉ khoảng 6.500Rp/lít cho loại phổ thông. Vì đường ở Bali khá nhỏ nên chạy xe máy là nhanh và tiện lợi nhất, các bạn chỉ mất 5 phút để làm quen việc chạy xe theo đường bên trái (rất phù hợp với các chị em hay đi ngược chiều bên VN). Các trang du lịch nước ngoài hoặc người dân bản xứ thường khuyên khách du lịch không nên tự chạy xe máy vì sợ nguy hiểm, nhưng theo mình với kinh nghiệm tham gia giao thông phức tạp như ở Việt Nam và đặc biệt là khả năng luồn lách những lúc tắc đường giờ cao điểm thì chạy xe ở Bali đơn giản như việc ăn cơm hàng ngày vậy.

Thuê ô tô có người lái với giá từ 600.000-700.000Rp/ngày (thực tế là chỉ được 8-10 tiếng), hình thức này được cái chỉ việc ngồi lên xe mà không phải suy nghĩ gì nhưng vì đường Bali khá nhỏ, lại hay tắc đường nên các bạn cũng nên cân nhắc vì có thể sẽ không đi được nhiều điểm như di chuyển bằng xe máy (phù hợp với gia đình có trẻ con hoặc nhóm 5-6 người).

Di chuyển đi các đảo: Tại các khách sạn hầu hết đều có bán vé tàu đi các đảo Nusa Lembongan, Nusa Penida (650.000Rp/người/khứ hồi) bao gồm cả xe đưa đón tại bất kỳ khách sạn nào thuộc Ubud, Kuta, Nusa Dua đến/đi bãi biển Sanur (điểm xuất phát của các tàu cao tốc nằm ở phía đông Bali). Đi đảo Gili thì xa hơn nên hết 1.250.000Rp/người/khứ hồi. Nếu không có ý định nghỉ đêm tại đảo thì bạn có thể mua tour đi trong ngày với giá thêm khoảng 150.000-200.000Rp/người bao gồm thêm ăn trưa, kính snorkeling nếu tour đó có đi lặn biển… Các bạn tham khảo các tour tại đây.

Bảng giá tàu cao tốc đi Nusa Lembongan

Bảng giá tàu cao tốc đi Nusa Lembongan

*Mua sim ở Bali: các bạn không nên mua sim ở sân bay vì ở đây bán rất đắt, sim 4G free 12GB data có giá 400.000Rp. Nên đợi khi đến khách sạn, mua sim ở các khu vực xung quanh có giá từ 50.000-100.000Rp cho sim 4G free 5GB data (nên tham khảo giá nhiều cửa hàng trước khi mua vì chặt chém đã trở thành đặc sản của Bali). Ở Bali, nhà mạng Telkomsel có vẻ là nhà mạng có tốc độ 4G nhanh nhất.

Bảng giá các gói cước Internet ở Bali tại một siêu thị

Bảng giá các gói cước Internet ở Bali tại một siêu thị

*Các địa điểm du lịch ở Bali:

Đảo lớn Bali được chia làm 03 khu chính là Ubud, North Kuta, South Kuta (Nusa Dua beach) & một số đảo nhỏ lân cận cực đẹp là Nusa Penida, Nusa Ceningan, Nusa Lembongan và xa hơn là Gili.

- Cụm đảo Nusa Lembongan, Nusan Ceningan, Nusa Penida nằm phía đông của Bali, cách 30-40 phút đi tàu từ bãi biển Sanur.

- Nhóm mình đặt khách sạn ở đảo Nusa Lembongan vì ở đây nhộn nhịp, sầm uất hơn với nhiều khách sạn, resort, nhà hàng và thuận tiện giao thông hơn khi đi thăm thú các điểm bên cả đảo Nusa Ceningan nữa. Tuy nhiên, nếu các bạn chỉ muốn khám phá một mình đảo Nusa Penida (đảo đẹp nhất trong cụm đảo nói trên) thì mua tour đi trong ngày, đón+trả tại khách sạn bên Bali hoặc là đặt khách sạn ở đảo này để khám phá đảo trong 2-3 ngày.

Khách sạn Pondok Jenggala Bungalow với các phòng hướng ra bể bơi

Khách sạn Pondok Jenggala Bungalow với các phòng hướng ra bể bơi

Từ Nusa Lembongan sang Nusa Penida các bạn có thể thuê tàu nhỏ tại các bến Mangrove Forest (rừng ngập mặn ở phía Đông bắc đảo) hoặc bến Yellow Bridge (cầu vàng ở phía nam đảo) với giá từ 150.000-200.000Rp/thuyền 04 người/1 chiều đi. Tuy nhiên từ khách sạn để ra được bến thì bạn phải thuê xe chở đi với giá 100.000-150.000Rp/xe 04 người/1 chiều đi với quãng đường 2-4km (giá quá là chặt chém gấp nhiều lần so với taxi sân bay về Ubud). Nếu khách sạn gần các điểm trên thì tốt nhất nên đi bộ hoặc thuê xe máy tự lái.

Sang đến đảo Nusa Penida các bạn cũng nên thuê xe máy với giá 70.000Rp/xe/đầy bình xăng để tự chạy đến các điểm mà mình muốn. Đường trên đảo hơi nhỏ, nhiều đoạn khá xấu (nhưng vẫn chưa là gì so với đường các bản làng Tây Bắc Việt Nam).

- Angel’s Billabong: nằm cách bến tàu Nusa Penida ~18km về phía tây nam (chạy xe máy mất khoảng 1h, còn đi ô tô), ở đây giống như một hồ bơi tự nhiên nằm giữa khe vách đá chứa đầy nước biển do sóng đánh lên hoặc khi thủy triều dâng.

Lạc lối ở Angel's Billabong

Lạc lối ở Angel’s Billabong

Bên dưới là một lớp thực vật dạng tảo hay cỏ gì đó khiến cho nước có màu xanh lục rất đẹp.

Màu xanh của tảo trong ánh nắng rực rỡ

Màu xanh của tảo trong ánh nắng rực rỡ

Hồ bơi Angel's Billabong

Hồ bơi Angel’s Billabong

Mép hồ màu xanh lục trái ngược với màu nước màu xanh lam của từng cơn sóng đánh vào vách đá bên dưới.

- Broken bay: nằm cách Angel’s Billabong khoảng 200m đi bộ, nếu nhìn từ trên cao con mắt khổng lồ được đưa nước vào qua một cổng vòm bằng đá thông ra biển.

Broken Bay

Broken Bay

Phía dưới Broken Bay là dải trầm tích được mài mòn theo thời gian bởi những con sóng.

Dải trầm tích dưới Broken Bay

Dải trầm tích dưới Broken Bay

Xung quanh miệng hố Broken Bay không có lan can bảo vệ, nên các bạn có chụp ảnh selfie thì cũng nên cẩn thận khi ra đến sát mép, an toàn là trên hết nhé.

Chụp ảnh check-in bên cạnh mép Broken Bay

Chụp ảnh check-in bên cạnh mép Broken Bay

Phía trên chiếc cổng vòm bằng đá khổng lồ

Phía trên chiếc cổng vòm bằng đá khổng lồ

Kelingking beach: đây là điểm mà mình thấy đẹp nhất trong chuyến du lịch Bali vừa rồi, khi đến đây bạn sẽ thấy thực sự ngỡ ngàng và nếu dành cho Kelingking beach những mỹ từ như “thiên đường hạ giới” thì cũng không có gì là quá đáng cả. Từ Angel’s billabong, bạn sẽ mất khoảng 30 phút đi xe máy để đến được nơi đây.

Chụp ảnh check-in trên đỉnh sống khủng long Kelingking beach

Chụp ảnh check-in trên đỉnh sống khủng long Kelingking beach

Nếu các bạn đã xem phim Hậu duệ mặt trời chắc hẳn đã từng mê mẩn với bãi biển tàu đắm Zakynthos Beach (ở Hy lạp) với màu nước xanh ngọc cùng vách đá dựng đứng thì đến với Kelingking beach cũng sẽ thấy được vẻ đẹp không thua kém gì. Độ cao từ đỉnh vách đá là khoảng 200m so với mực nước biển, để xuống được bãi biển các phải theo đi theo đường mòn nhỏ qua sống khủng long của vách đá. Đường đi khá gian nan với lan can tạm bằng tre nứa, nhiều đoạn đã bị gãy hỏng. Nếu không đủ sức khỏe thì các bạn không nên đi xuống vì quãng đường khá dài và phải đi rất cẩn thận, tổng thời gian đi xuống và leo lên phải mất khoảng 1 tiếng.

Đường đi bộ xuống Kelingking beach

Đường đi bộ xuống Kelingking beach

Tuy nhiên, phần thưởng cho những người đủ dũng cảm để leo xuống hoàn toàn xứng đáng với bãi cát trắng mịn, làn nước trong xanh màu ngọc bích cùng những con sóng trắng xóa. Chỉ có một số rất ít du khách xuống dưới đây nên bạn sẽ cảm thấy như cả bãi biển là của riêng mình.

Biển trong xanh, sóng cuồn cuộn, cát vàng tại Kelingking beach

Biển trong xanh, sóng cuồn cuộn, cát vàng tại Kelingking beach

Leo ngược trở lên trên đỉnh vách núi Kelingking beach, có khá nhiều hàng quán để nghỉ ngơi, ăn trưa, uống nước lấy lại sức cũng như có nhiều góc rất đẹp để các bạn trẻ chụp ảnh sống ảo.

Nằm cách Kelingking beach không xa (khoảng 5-15 phút đi xe) là Pura Paluang (đền thờ xe ô tô), thác Seganing. Xa hơn một chút là Banah Cliff Point nơi có hòn đảo nhỏ hình cổng vòm giữa biển. Tuy nhiên, do leo núi đã khá thấm mệt nên nhóm mình quyết định quay về điểm lặn ngắm san hô, nghỉ ngơi uống bia trước khi quay lại đảo Nusa Lembongan.

- Crystal Bay: nằm trên đường quay lại bến tàu Nusa Penida, di chuyển từ Kelingking beach về mất 40 phút bằng xe máy, Crystal bay là bãi biển chuyên snorkeling và ngắm hoàng hôn.

Bãi biển Crystal Bay nhìn từ trên cao với những chiếc ô nhiều màu sắc

Bãi biển Crystal Bay nhìn từ trên cao với những chiếc ô nhiều màu sắc

Giá thuê 01 chiếc ô cùng 02 ghế nệm ở đây là 100.000Rp, các bạn có thể uống bia, nghỉ ngơi, tắm nắng hoặc bơi lặn ở đây.

Nước biển ở đây khá trong cùng dải thực vật rất gần bờ và khá nông nên bạn có thể thoải mái bơi lặn tại đây.

Bãi biển ở Crystal Bay nước khá trong

Bãi biển ở Crystal Bay nước khá trong

Snorkeling là hoạt động được ưa thích tại đây, bên dưới có rất nhiều san hô và cá tung tăng bơi lội.

Lặn ngắm cá ở Crystal Bay

Lặn ngắm cá ở Crystal Bay

Crystal Bay còn được gọi là Sunset beach ở Nusa Penida, các bạn có thể ngắm hoàng hôn tại đây trước khi quay trở lại khách sạn.

Ngắm hoàng hôn tại Crystal Bay

Ngắm hoàng hôn tại Crystal Bay

Nếu các bạn dành thời gian tối thiểu 02 ngày tại đảo Nusa Penida thì có thể đi lặn ngắm cá đuối tại Manta Point (phía tây nam đảo); đi thăm bãi biển Suwehan Beach, Atuh Beach và cuối cùng là chiếc nhà trên cây Rumah Pohon “tree house (phía đông nam đảo).

Buổi tối quay lại đảo Nusa Lembongan, nhóm mình ăn tối tại Nhà hàng Kubu Nusa (Bali Bistro restaurant) ngay gần khách sạn mình ở, đồ ăn ở đây cũng khá ngon, bổ rẻ.

Ăn uống ở đây mình thấy là đáng đồng tiền bát gạo nhất so với những gì bị chặt chém từng trải qua tại Bali.

Một số món tại Kubu Nusa

Một số món tại Kubu Nusa

- Yelow bridge: đây là chiếc cầu duy nhất để đi từ đảo Nusa Lembongan sang đảo Nusa Ceningan. Bạn chỉ có thể đi bộ hoặc xe máy qua cầu này.

Yellow bridge lúc hoàng hôn - ảnh chụp trên đường từ về từ Nusa Penida

Yellow bridge lúc hoàng hôn – ảnh chụp trên đường từ về từ Nusa Penida

Làn nước dưới chân cầu rất trong xanh, khu vực này cũng là một trong các bến tàu nhộn nhịp để chở khách đi tour lặn ngắm cá, rừng ngập mặn Mangrove forest, đi sang đảo Nusa Penida.

Cầu vàng cũng được coi là một biểu tượng khi nhắc đến hòn đảo xinh đẹp Nusa Lembongan.

Chụp ảnh check-in trên Yellow bridge

Chụp ảnh check-in trên Yellow bridge

– Blue lagoon: nằm ở phía tây nam đảo Nusa Ceningan, Blue lagoon là điểm nhảy cầu (jumping point) được ưa thích của các phượt thủ phương tây ưa mạo hiểm. Nước biển ở đây có màu xanh cửu long (tuy nhiên lúc nhóm mình đi gặp đúng thời tiết âm u nhiều mây nên màu nước hơi xấu).

Blue lagoon trên đảo Nusa Ceningan

Blue lagoon trên đảo Nusa Ceningan

- Secret beach: nằm cách Blue lagoon không xa, secret beach là một bãi tắm nhỏ nằm trong khuôn viên của một resort, đây là private beach nên bạn phải mua đồ uống hoặc sử dụng dịch vụ ở đây để được xuống bãi. Cá nhân mình thấy bãi tắm này không có gì đặc biệt ngoài cái hồ bơi của resort ngay sát bãi biển.

Secret beach nằm trong nội bộ của 1 resort trên đảo Nusa Cenigan

Secret beach nằm trong nội bộ của 1 resort trên đảo Nusa Cenigan

- Dream beach: quay trở lại đảo Nusa Lembongan, đi ngược về phía tây nam là bãi Dream beach và một điểm hứng sóng rất lớn cách đó không xa là Devil’s tear. Nước biển ở đây rất trong và xanh với bãi cát mịn nhưng do mình đến đây vào đúng lúc thời tiết xấu nên nhìn “trời buồn cảnh có vui đâu bao giờ”.

Dream beach nằm ở phía tây nam đảo Nusa Lembongan

Dream beach nằm ở phía tây nam đảo Nusa Lembongan

Quay trở lại khu bến tàu cao tốc là một loạt các quán cafe/ nhà hàng nhìn ra bờ vịnh được trang trí khá đẹp mắt. Chúng mình ngồi nghỉ ngơi chờ ăn trưa trước khi lên đường quay trở lại Bali.

Nhà hàng Lembongan Reef

Nhà hàng Lembongan Reef

Ubud là một thị trấn nằm ở trên núi cách sân bay khoảng 30km về phía bắc, đây là trung tâm của Bali. Ở đây mang đậm phong cách phố cổ và đặc sản chả có gì ngoài rất nhiều các ngôi đền; ruộng bậc thang, núi lửa và hồ trên núi, đu dây…

- Bali Swing: nằm cách trung tâm thị trấn Ubud khoảng 12km (25p đi xe máy), đây là một địa điểm để các bạn trải nghiệm cảm giác mạnh ngồi ghế đu dây giữa lưng chừng đồi hoặc chụp ảnh cùng các tổ chim khổng lồ. Giá vé vào cửa là 25.000Rp/người bao gồm free 01 bánh ngọt + 01 đồ uống.

Đu dây tại Bali Swing

Đu dây tại Bali Swing

Giá vé để sử dụng tất cả các loại xích đu, chụp ảnh trên tổ chim là 21USD/người và phải kê khai thông tin vào bảng cam kết. Ngay bên cạnh Bali Swing là Zen Hideaway, bạn có thể thuê phòng nghỉ ở đây và trải nghiệm các trò đu dây tương tự.

bali-indonesia-ivivu-35

- Tegalalang Rice Terrace: đây là khu tham quan ruộng bậc thang lớn nhất nhì Bali. Ruộng bậc thang ở đây không đẹp bằng ruộng bậc thang Tây Bắc Việt Nam, tuy nhiên người Bali làm dịch vụ du lịch rất tốt nên khá đông du khách đến đây tham quan.

Với những du khách chưa từng thấy ruộng bậc thang thì có lẽ đây là điều họ thấy thích thú và phải đi xuống từng bậc ruộng để chụp ảnh.

Du khách đi xuống xuộng bậc thang để chụp ảnh

Du khách đi xuống xuộng bậc thang để chụp ảnh

Xung quanh phía trên ruộng là các dãy nhà hàng cafe, ăn uống mọc san sát nhau. Bọn mình dừng chân ở đây ăn trưa và ngắm ruộng luôn từ căn chòi lá.

Ăn trưa/cafe tại các nhà hàng lưng chừng ruộng bậc thang

Ăn trưa/cafe tại các nhà hàng lưng chừng ruộng bậc thang

- Pura Tirta Empul: ngôi đền nằm cách trung tâm Ubud khoảng 17km về phía bắc, mình gọi với cái tên thân mật là đền tắm gội cho dễ nhớ vì vào đây bạn có thể được tắm dưới dòng nước thiêng. Vé vào cửa là 15.000Rp/người, vào đây nếu không mặc quần dài thì mọi người phải quấn sa-rông (được cho mượn miễn phí ở lối vào) để vào trong đền.

Vé vào cửa đền Tirta Empul

Vé vào cửa đền Tirta Empul

Nhìn chung các ngôi đền ở Bali hầu hết đều có chung một kiểu kiến trúc đặc trưng với cổng đền như hình mũi giáo với nhiều hoa văn họa tiết.

Chụp ảnh trước một trong các cổng đền

Chụp ảnh trước một trong các cổng đền

Tirta Empul ở đây thì đặc biệt hơn là có một hồ nước với nhiều vòi phun nước thánh, nghe nói được tắm dưới dòng nước này người ta sẽ rất khỏe mạnh, bình an.

Tắm gội tại đền Tirta Empul

Tắm gội tại đền Tirta Empul

Đi xung quanh ngôi đền có một hồ cá rất to, những chú cá vàng tung tăng bơi lội.

Hồ cá trong đền Tirta Empul

Hồ cá trong đền Tirta Empul

- Rời khỏi Pura Tirta Empul, các bạn có thể đi thăm đền Pura Ulun Danu Batur, núi lửa và hồ trên núi Danau Batur cách đó >20km về phía bắc hoặc xa hơn là đền Pura Ulun Danu Beretan (đền trên mặt hồ), đền Pura Lempuyang Luhur (chỗ này có thể gọi là đền cổng trời vì nó nằm trên đỉnh núi cao, ngắm bình minh hoặc hoàng hôn trên này sẽ rất tuyệt). Tuy nhiên, các bạn hãy về mặt thời gian vì đường đi đường núi không di chuyển nhanh được nên để đi được hết các địa điểm trên phải mất đến 2 ngày.

North Kuta (thường gọi tắt là Kuta) nằm ở phía bắc sân bay và trải dài theo bờ biển phía tây của Bali, Kuta tập trung rất nhiều khách sạn, nhà hàng ven bãi biển. Ở đây rất đông vui, nhộn nhịp trái ngược với vẻ trầm lặng cổ kính của Ubub. Từ Kuta các bạn cũng có thể đi thăm ngôi đền Tanah Lot nằm trên bãi đá ven biển (cách trung tâm Kuta khoảng 15km).

- Seminyak beach: đây là một bãi biển nằm khu trung tâm Kuta. Biển Kuta không thực sự trong xanh nhưng vì nằm ở phía tây nên nơi đây rất thích hợp để ngắm hoàng hôn.

Nhóm mình có ghé vào nhà hàng La Plancha nổi tiếng với rất nhiều chiếc ô màu sắc đặt trên bãi biển. Để có được chỗ ngồi, các bạn phải xếp hàng trên dưới 30 phút vì lượng khách đến quán rất đông.

bali-indonesia-ivivu-45

Các bạn cũng có thể ăn tối ngay tại đây với đồ ăn theo phong cách Italia khá ngon.

Đồ ăn tối tại La Plancha

Đồ ăn tối tại La Plancha

- Tanah Lot: nằm cách trung tâm Kuta khoảng 15km về phía tây bắc, đây là ngôi đền khá đặc biệt vì nằm trên mỏm đá gần bờ biển. Ngôi đền này cũng phù hợp cho việc ngắm hoàng hôn trên biển.

South Kuta nổi tiếng với bãi biển Nusa Dua (nằm ở bờ Đông của South Kuta) có rất nhiều resort đẹp, xịn, mịn, sang và bãi biển có bờ cát trắng mịn và làn nước trong xanh.

Bãi cát trắng mịn tại Nusa Dua Beach

Bãi cát trắng mịn tại Nusa Dua Beach

Sau bao ngày lăn lộn khắp chốn Bali cùng xe máy, ngày cuối nhóm mình chọn nghỉ ngơi tại khách sạn Mercure Bali Nusa Dua. Khách sạn 4 sao khá to và đẹp nhưng giá chỉ ~1tr3/phòng.

Khách sạn bao gồm cả ăn sáng với đồ ăn rất phong phú.

Ăn sáng tại khách sạn Mercure Bali

Ăn sáng tại khách sạn Mercure Bali

Mercure Bali có bể bơi 02 tầng khá đẹp, nói chung đây là một khách sạn rất tốt trong tầm giá tại khu Nusa Dua beach.

Bơi lặn ở khách sạn Mercure Bali Nusa Dua

Bơi lặn ở khách sạn Mercure Bali Nusa Dua

Nhóm mình thuê xe đạp tại khách sạn với giá 25.000Rp/xe để đạp chơi vòng quanh bãi biển và các điểm tham quan lân cận.

Tắm nắng tại Nusa Dua Beach

Tắm nắng tại Nusa Dua Beach

Nusa Dua beach thích hợp để nghỉ dưỡng cùng nhiều hoạt động như bơi lội, lướt ván, chèo thuyền.

Biển Nusa Dua khá thoải nên bạn có thể thoải mái vui chơi bơi lội.

Đi dạo trên bãi biển Nusa Dua

Đi dạo trên bãi biển Nusa Dua

- Water Blow: nằm trên bán đảo Peninsula phía đông bắc của Nusa Dua beach, Water blow là một đài quan sát để ngắm những con sóng lớn đập vào giữa khe vách đá tạo thành những cột nước trắng xóa cao 10-15m.

Water blow nhìn từ trên cao

Water blow nhìn từ trên cao

Vào những ngày sóng lớn, water blow có thể tạm đóng cửa để đảm bảo an toàn cho du khách vì khi đó những cột nước cao có thể cuốn bạn xuống nước. Water blow nhìn từ trên cao (flycam) thực sự là một bức tranh tuyệt đẹp với nhiều mảng màu như màu trắng của sóng, màu xanh nước biển, màu nâu của đám cỏ úa, màu rêu của thảm thực vật trên bề mặt bãi đáp và điểm nhấn là con đường nhỏ dẫn ra đài quan sát hình bát giác.

Bức tranh nhiều màu sắc Water blow

Bức tranh nhiều màu sắc Water blow

Ở giữa trung tâm bán đảo Peninsula là quảng trường rất rộng với đường đi xung quanh hình tròn ôm lấy bãi cỏ và một tượng đài ở chính giữa.

Một góc quảng trường Peninsula nhìn từ trên cao

Một góc quảng trường Peninsula nhìn từ trên cao

Dọc theo con đường JI. Pantai Mengiat đi ra bãi biển Nusa Dua có rất nhiều nhà hàng, trong đó mình thấy rất ưng ý với nhà hàng Nyoman’s Beergarden.

Ăn tối tại nhà hàng Nyoman's Beergarden - Nusa Dua beach

Ăn tối tại nhà hàng Nyoman’s Beergarden – Nusa Dua beach

Đồ ăn ở đây rất ngon, phong phú, giá cả hợp lý mà phục vụ lại nhanh và rất nhiệt tình.

*Bonus: do phải transit ở Kuala Lumpur nên khi đặt vé nhóm mình quyết định rời Bali từ chiều ngày thứ 5 để kịp về Kuala Lumpur chơi 01 ngày trước khi về Hà Nội.

Sân bay quốc tế Denpasa - Bali

Sân bay quốc tế Denpasa – Bali

Nhắc đến Kuala Lumpur, người ta thường nghĩ ngay tới tòa tháp đôi Petronas. Vì vậy, mình đã đặt phòng (dạng căn hộ) tại Mercure Summer Suites Residences – khách sạn khá to, đẹp nằm cách Petronas Twin towers khoảng 700m đi bộ. Từ sân bay Kuala Lumpur về khách sạn là khoảng 70km, mình chọn đi Grab car với giá ~73MYR (01 Malaysian Ringgit ~ 5400VNĐ). Lần đầu đến Malaysia thì có lẽ chọn hình thức di chuyển bằng Grab/Uber là an tâm và giá rẻ nhất.

View từ Summer Suites Residences

View từ Summer Suites Residences

Khách sạn nằm ở khu vực trung tâm Kuala nổi tiếng với khu chợ đêm người hoa – China town, Bukit Bintang tập trung nhiều nhà hàng dành cho khách du lịch. Nhóm mình quyết định đi chơi và ăn tối ở khu China town, di chuyển đến đây bằng Grab car chỉ mất 7MYR.

Dạo phố China town - Kuala Lumpur Central

Dạo phố China town – Kuala Lumpur Central

Bạn có thể thưởng thức nhiều món ẩm thực đường phố tại khu phố người hoa này.

Tào phớ ở China town

Tào phớ ở China town

Đồ ăn tại China town khá ngon và dễ ăn, không mang vị cà ri của dân đạo hồi. Ăn tối, uống bia tại đây chuẩn phong cách đường phố luôn.

Vì tranh thủ khoảng thời gian ít ỏi quá cảnh tại Kuala Lumpur nên nhóm mình không quên ghé qua Petronas twin towers để chụp ảnh check-in.

Check-in tại Petronas Twin Towers

Check-in tại Petronas Twin Towers

Sáng ngày cuối cùng trong hành trình, bọn mình chỉ nghỉ ngơi, đi loanh quanh khách sạn chờ đến trưa check-out để ra sân bay chuẩn bị về Hà Nội vào buổi chiều cùng ngày.

Kết thúc chuyến đi 06 ngày du lịch Bali + Kuala Lumpur thành công tốt đẹp nhưng cũng còn nhiều lưu luyến vì chưa đi hết được những điểm mà mình đã vạch ra trong lịch trình ban đầu. Hy vọng sẽ có một ngày quay trở lại Bali để thực hiện nốt hành trình còn lại.

Và cuối cùng là tổng kết chi phí của chuyến đi. Trong đó bao gồm chi phí thực tế mà mình đã chi bao gồm vui chơi, đi lại, ăn, ở rực rỡ là ~14 triệu đồng. Cùng với đó mình cũng tạm tính ra mức chi phí tối thiểu (khoảng 9 triệu đồng) mà các bạn có thể đi Bali – Kuala Lumpur nếu các bạn chịu khó săn vé rẻ (khoảng 4tr/vé 4 chặng bay); ở khách sạn 3* trở xuống thôi (khách sạn ở Bali rất rẻ so với chất lượng mà nó mang lại, chỉ 300-400k/đêm là được phòng đẹp rồi); có thể bỏ qua 01 ngày ở Kuala Lumpur (nếu thấy không cần thiết phải vào trung tâm thành phố chơi).

Tổng hợp chi phí chuyến đi

Tổng hợp chi phí chuyến đi

Đánh giá