Giới thiệu
- Địa chỉ: 277 Phan Xích Long, P. 2, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 40.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 40.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Yummy T - Tea & Coffee Express
[Tổng hợp] - Yummy T - Tea & Coffee Express
[Tổng hợp] - Yummy T - Tea & Coffee Express
[Tổng hợp] - Yummy T - Tea & Coffee Express
[Tổng hợp] - Yummy T - Tea & Coffee Express
Vị trí
Đánh giá
-
-
Xem review thấy Lavida được khen dữ quá định uống thử nên nhờ bạn mua. Bạn mình xem địa chỉ kiểu gì mà nhào vô quán này, nv bảo đây là địa chỉ cũ của Lavida, quán này cũng bán đủ các món y như Lavida, thế là chơi thử trà sữa thạch phô mai tươi. Kết quả là cạch mặt luôn. Chỗ này trà sữa pha sẵn nên k chọn được mức đường, về nhà pha 1 đống nước vào, uống bớt rồi pha tiếp đầy ly mà vẫn ngọt gắt, phải bỏ nửa ly. K biết quán này dùng nguyên liệu gì nhưng uống vào cổ họng cảm thấy nóng và cực kỳ khó chịu, kiểu mới ăn thơm (khóm) xong ấy. Thạch phô mai đỡ hơn Lavida 1 chút vì có vị phô mai hơn nhưng trà sữa dở hơn rất nhiều, có hương nhân tạo. Thái độ nv thì mình k biết vì k trực tiếp mua.
-
Trà sữa phô mai tươi ở đây mình đánh giá khách quan là ngon hơn lavida , nó rất lạ ! Còn trà đào cam xả thì ngon, uống thấy rõ nhất là vị trà, vị đào, cấm , và thoang thoáng mùi xả rất dễ chịu.
-
Phải nói rằng, trà đào cam xả và trà sữa phô mai tươi ở đây quá xuất xắc luôn. Mình thì rất kỹ tính nhưng mình cảm thấy giá cả và chất lương ở đây ok. Được cái có hai quầy bar, mới quầy chuyên làm trà sữa, quầy thứ 2 chuyên làm về cà phê chuyên nghiệp.
-
Hom nay lướt qua page cua yummy thấy món lạ quá , may mắn là vị khach của ngày đầu tuên. Hehe! Uống trà chua chua ngọt ngọt rat hay , còn món trà sữa hạnh nhân thì chua thủ thui
-
Quán này là 1 trong những quán trà sữa mình yêu thít nhất nè, sau khi nhân viên Lavida khiến mình rời xa quán thì nhân viên Zummy T lại hốt mình về đây. Phong cách các bạn nhân viên ở đây k chê vào đâu được. Chỉ cần dừng xe trước quán là đã có bạn bay ra hỏi bạn muốn dùng gì, tác phong nhanh, gọn, lẹ => Hơi bị thích ^^ Gần đây sao vị trà sữa kì cục lắm quán ơi, mình hay order trà sữa pho mai tươi, vì lúc trc uống thấy beo béo, ngọt ngọt, pho mai mềm, thơm (mình cực thít vị này), nhưng bữa nay thấy cmt của các bạn bên dưới kêu ngọt quá trời nên zummy giảm lượng đường lại hay s ý, mình chạy xe về đến nhà là vị lạt nhếch luôn, cứ như nước lã pha đường, vị trà cũng ít nữa. Huhu làm s bây giờ??? Không gian ở đây thì hơi ồn, hôm trc mình gé có mấy bạn khách bên cạnh hút thuốc nữa nên thấy k thoải mái lắm. Thỉnh thoảng vẫn gé ủng hộ!