Giới thiệu
- Địa chỉ: 3 Hoàng Minh Giám, P. 9, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: (028) 38 448 128 - (028) 38 909 073
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 39.000 ₫
- Số điện thoại: (028) 38 448 128 - (028) 38 909 073
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 39.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Vườn Nhà Ai Cafe
[Tổng hợp] - Vườn Nhà Ai Cafe
[Tổng hợp] - Vườn Nhà Ai Cafe
[Tổng hợp] - Vườn Nhà Ai Cafe
[Tổng hợp] - Vườn Nhà Ai Cafe
Vị trí
Đánh giá
-
-
Tối cuối tuần sau khi đi bộ vài vòng ở công viên Gia Định, nhìn qua thấy Vườn Nhà Ai có chương trình Hát Cho Nhau Nghe cũng khá thú vị. Dù là các ca sĩ không chuyên nhưng hát rất nhiệt tình nên cũng hay. Khung cảnh đẹp, thức uống khá, giá cả lại vừa phải, phục vụ rất nhanh nhẹn và nhiệt tình. Happy check-in. Có lẽ mình đang vui sau khi thể dục nên thấy rất thú vị.
-
Kể từ lần đầu tiên uống Yogurt Cam, đây là lần thứ hai mình cảm thấy mùi vị Yogurt Cam ngon như vậy. Thật sự thì bình luận trước mình không đánh giá cao Vườn Nhà Ai Cafe lắm, vì thái độ phục vụ không được tốt lắm. Nhưng hôm nay thì quán đã lấy lại điểm cộng nhờ món Yogurt Cam này. Cam không quá chua, pha chung với da-ua không quá ngọt, uống rất hợp với khẩu vị của mình. Hôm nay vì có việc nên mới ghé quán Vườn Nhà Ai, tập trung công việc nên cũng không để ý đến không gian xung quanh lắm, ngồi uống nước, giải quyết xong công chuyện rồi về thôi. Ngồi ở góc trong cùng bên phải (nhìn từ bên ngoài vào), khu vực đó cũng thoáng mát, thích hợp để gặp gỡ bạn bè, bàn bạc công chuyện. Chỉ ngồi hơn 15' rồi về, chưa bao giờ đi cafe mà ngồi nhanh như vậy cả. Có lẽ lần sau sẽ thử một vài thức uống khác để xem có thể tăng thêm điểm cộng cho quán nữa hay không.
-
1 bữa chiều mình với bà chị ra đây ngồi uống cafe và ăn tầm khoảng 5h chiều. lúc đó mình thấy quán hơi vắng, hai chị em mình gọi món có 1 anh nhân viên mang dép lào đi ra cái mặt không được vui cho lắm, nói chung là đồ ăn ở quán cũng bt thui nhưng mà nhân viên phục vụ. quản lý cần nên coi lại cách làm việc và phục vụ của họ đi không là mất khách hết. Kêu cho ly trà đá mà ngồi từ đầu mùa đến cuối mùa mà không thấy đêm ra, kêu đến thì nhân viên rả vẻ không cần khách háy sao đó, thái độ phục vụ như vậy không bao giời đến lần thứ 2. bye bye
-
Cũng ngồi cafe được 2 lần. Đánh giá một chút: - Không gian cũng thoải mái. - 2 Điểm không hợp với mình là cafe không được ngon (mình uống cf sữa) nói chung cũng tùy khẩu vị...! Điểm thứ 2 ít ổ cắm điện, đặt biệt là khu ngoài vườn!
-
Mình vừa đi ăn sáng với gia đình ở quán về. Nhà mình kêu 2 bánh mì bò kho, 3 cơm tấm sườn bì chả, 1 bún mọc với 4 ly cà phê sữa. Đến lúc tính tiền nhân viên đem bill ra, bill viết bằng tay chứ k phải đánh máy, và tổng số tiền đến 980 nghìn. Nhà mình thấy lạ mới xem lại. Chỉ nhìn vào giá cơm tấm thôi là đã thấy có gì đó sai sai rồi. Cơm tấm sườn bì chả trong menu là 65k, v mà trong giấy ghi 80k. Mẹ mình kêu nhân viên lại hỏi thì bảo là do máy tính hư nên chưa sửa giá được. Nhưng mà dù có tính theo giá 80k/dĩa thì tổng số tiền k thể lên đến 980k được. Cuối cùng kêu tính lại thì giá đúng chỉ có 536k thôi. Nếu mà không xem lại thì đã bị ăn hơn 400k. Mình muốn cảnh báo mấy bạn khi đến quán này nhớ kiểm tra kĩ lại bill trước khi trả tiền. Thức ăn cũng ổn, cà phê k ngon lắm mà nhân viên thì lại ma lanh quá.