Giới thiệu
- Địa chỉ: 93 Hoàng Diệu 2, P. Linh Trung, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 55.000 ₫ - 85.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 55.000 ₫ - 85.000 ₫
Hình ảnh
[Thực đơn] - Quán Ăn Pizza Kiểu Việt
[Thực đơn] - Quán Ăn Pizza Kiểu Việt
[Thực đơn] - Quán Ăn Pizza Kiểu Việt
[Thực đơn] - Quán Ăn Pizza Kiểu Việt
[Thực đơn] - Quán Ăn Pizza Kiểu Việt
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán có 2 không gian, quạt hoặc máy lạnh, hơi tù túng xíu. Bàn thì có cái hư mục gãy thanh để chân rồi mà quán không thay. Quán có nhiều món không chỉ riêng bánh tráng nướng, ví dụ như cháo ếch. Bánh tráng nướng ở đây có thể mix theo ý bạn. Giá trung bình 23k/ cái Mình gọi 1 cái giòn nhân phô mai bắp pate gà xé tép là 27k, 1 cái mềm phô mai gì gì đấy mình quên mất rồi là 23k (bạn mình xịt tương xấu quá mấy bạn đừng để ý haha). Ăn 1 cái là no lưng bụng luôn đấy Lúc mình tới thì có mỗi bàn mình nên phục vụ khá nhanh nhẹn và thân thiện
-
Hôm đó tầm 9h mình với ny ghé quán thử ăn vì thấy khá đông khách. Điểm cộng: - Nằm trên đường Hoàng Diệu 2 dễ tìm, gần trường mình học - Cháo lá dứa dễ ăn, tỏi thơm, ếch cay cay vị rất đậm và ngon - Tuy đông nhưng phục vụ khá nhanh và a chủ dễ thương - Phần 1 con ếch là 35k, hai con là 65k>>>phù hợp với hssv - Ếch khi order chủ quán mới nấu nên nóng hổi, không sợ đồ nguội mùi Điểm trừ: - Quán hơi nhỏ - Trà tắc bình thường Sẽ ghé lại vì cháo ngon và chủ quán nhiệt tình^^
-
Hôm nay ghé mua cháo ếch Singapore về ăn thử. Cháo dứa hơi ít nên ăn k đã lắm, lần sau mua chắc mua thêm cháo, nước dùng hơi nhạt nhưng mang 1 mùi rất lạ, ếch mặn ăn kèm với cháo cũng ok, hết 38k cho 1 con ếch.Cô chủ rất thân thiện, sẽ quay lại ăn
-
+Không gian : ko đc thoáng lắm +Nhân viên: dễ chịu, nhưng làm hơi chậm +Đồ ăn : mình gọi bánh giòn nhưng vẫn thấy hơi dai, mềm, nhưng cũng vừa ăn, phô mai của bánh siêu đặc biệt khá nhiều, đều nhưng của bánh trứng phô mai thịt quay thì hơi bị ít + Giá cả: khá ổn so với chất lượng + Vị trí dễ tìm
-
Lần này quay lại để thử món cháo ếch sigapo của quán + cháo: tụi mình gọi 2 cháo lá dứa + 1 cháo hành: cháo không bị đặc hay loãng quá, theo khẩu vị của mình thì hơi nhạt, không thơm mùi hành với lá dứa lắm vì hình như nấu cháo riêng khi nào khách gọi mới cắt hành vào hay sao mà cháo hành ko thơm + ếch: vừa ăn, thịt chắc, nêm ngon, nước sốt ngon + nước: tụi mình gọi 1 ts việt quất, 1 ts truyền thống với 1 tắc xí muội : nhìn chung nước khá ngon, hơi ít ngọt, bình thường mình uống ts chỉ kêu ít ngọt mà còn thấy ở đây hơi thiếu đường, mang ra uống liền lúc đó thì ngon, cỡ 5-10p sau thì nhạt quá, ts pha mùi sữa rất thơm nhưng tắc xí muội thì ko ngon, thạch phô mai quán siêu ngon + pizza: lầ thứ 2 mình ăn pizza ở quán vẫn cảm thấy khá tốt, nhân và phô mai khá nhiều + phục vụ: làm đồ ăn hơi chậm xíu nhưng thái độ khá tốt P/s: bạn nào muốn ăn cả pizza và cháo ếch thì nên gọi pizza ăn trước nhé, chứ ăn 1 phần cháo xong là no lắm luôn, cháo với ếch siêu nhiều=)))