Giới thiệu
- Địa chỉ: 91A Phù Đổng Thiên Vương, Quận 5, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 06:00 - 21:30
- Giá: 10.000 ₫ - 500.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:00 - 21:30
- Giá: 10.000 ₫ - 500.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Sushi Phước Ngư Đông Hải
[Tổng hợp] - Quán Ăn Sushi Phước Ngư Đông Hải
[Tổng hợp] - Quán Ăn Sushi Phước Ngư Đông Hải
[Tổng hợp] - Quán Ăn Sushi Phước Ngư Đông Hải
[Tổng hợp] - Quán Ăn Sushi Phước Ngư Đông Hải
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đồ ăn bên đây thì nên đặt trước kho khỏe :) Nhưng mà tới cũng co thể ngồi lại thoải mái. Quán cũng đơn giản, thoải mái, nhân viên nhiệt tình :3 1 phần sushi khá nhiều, cho 2-3 người ăn ok. Cơm cuộn chặt, thức ăn tươi :3 Thích gà teriyaki, đậm đà, ngon, vừa miệng. :D Phần ăn trang trí đẹp. Gía cả theo mình cũng ok, không mắc.
-
Hôm nay mới có dịp đi ngang khu này thì tìm lại quán cũ ăn sushi. 2 người gọi 1 set sushi tự chọn và 1 phần cơm gà teriyaki ăn no lắm luôn. phần cơm cũng khá nhiều, cơm hơi khô, gà thì ướp đậm vị nên ăn với cơm nóng khá ngon, vị ướp hơi ngọt 1 xíu. set sushi cũng khá nhiều, có loại sống loại chín, ăn kèm mù tạt và nước tương mix lại của quán, cơm cuộn cũng chặt tay, mình thích loại cơm có hồi á, không biết sống hay chín mà khá dễ ăn, không tanh và có chút ngọt hậu nữa. phục vụ nhiệt tình, sẽ quay lại khi có dịp
-
Nhớ lưu ý hình ảnh của mình để được chứng minh không dìn hàng và nói dối gì hết nhé! Như tiêu đề ăn xong hối hận!!! Không biết cái sushi mâm nó hấp dẫn thế nào nhưng mình và bạn mình sợ ăn không hết lại toàn cơm cuộn là chính nên không chọn. Món ăn mình lựa chọn là sushi sò đỏ, sashimi hoa hồng cá hồi, cơm cuộn gì đó không nhớ lắm. Đầu tiên về độ phong phú của menu, rất là phong phú và nhìn cũng thật tình thấy rẻ nhưng không rẻ đâu nha so đúng với chất lượng. Tiếc thêm là gọi món nào hết món đó vào lúc 4h chiều. Quán chắc mở cửa hoạt động 4h sáng nên giờ mình đi không có món nào gọi được. Vấn đề chính, chất lượng quá tệ của một quán Nhật, đây là lời đề nghị chủ quán có đọc được thì xem lại nguyên liệu đầu vào đừng để bị dụ, cá hồi sống đen xì, chấm chấm, còn vảy nữa chứ, vị thì thôi luôn, vừa ăn vừa tiếc tiền vừa nhả đạn. Kinh vãi cả tè! Phục vụ và phần sạch sẽ của quán thì dẹp luôn, phong cách như hàng chợ, chậm chạp, lu bu, không có khách nào ngoài bàn mình mà cả đống người đứng trong bếp loay hoay loay hoay không biết làm gì, thêm nữa cái bếp tối xầm mặt không biết làm ăn gì nổi. Hy vọng các bạn trước khi ghé qua có xem được review của mình, không thôi tuyệt nhiên các bạn sẽ so sad, khi lại là lần dẫn người yêu đi nữa chớ 😩😩😩😩
-
Hôm qua tình cờ trú mưa thì phát hiện được quán này, được giới thiệu SUSHI MÂM, mua về ăn thử, chất lượng lắm nhé, rong biển quá thơm, cơm dẻo, cá tươi, trang trí rất đẹp, về tới nhà ai nhìn thấy cũng Woa..woa...,
-
Tuần rồi dự tiệc sinh nhật của người bạn thân, thấy nguyên mâm sushi có viết chữ Happy Birthday, thấy hay hay... Và gia đình mẹ vợ lại thích ăn sushi, nên đã đặt một cái cho sinh nhật mẹ....kết quả được mẹ và vợ khen quá xá...vui quá nên chia sẽ.