Giới thiệu
- Địa chỉ: 433 - 435 Lý Thái Tổ, P. 9, Quận 10, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 06:00 - 11:00
- Giá: 40.000 ₫ - 61.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:00 - 11:00
- Giá: 40.000 ₫ - 61.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phở Tàu Bay
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phở Tàu Bay
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phở Tàu Bay
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phở Tàu Bay
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phở Tàu Bay
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình vào quán có nhân viên mặc áo đỏ thấy cảnh dành khách cũng ghê lắm, order 2 tô chín nạm hết 120k. Nói thật với mình thì đây là quán mình ăn mình cảm thấy rất dở và mắc. Giá không có! Bò viên không có! Nước lèo thì mùi bột nêm nồng nặc. Với giá đó mình nghĩ mình sẽ ăn chỗ khác từ 30-40k nhưng mùi vị và chất lượng ngon hơn nhiều tại Sài Gòn! Vệ sinh: rất kém! Quán nhìn dơ, đồ ăn thức uống thừa của khách nên dọn dẹp ngay và nên có khu riêng chứ không để ngay hành lang cầu thang nhìn rất mất thẩm mĩ và mất vệ sinh. Rau thì nhìn không tươi và còn có vẻ ko rửa kĩ. Mỡ bò vẫn còn văng trên rau. Gửi xe: thêm 4k cho xe máy, xe hơi chắc có giá riêng. Ăn phở của quán mà quán còn tính tiền gửi xe riêng lại càng làm mình thêm thất vọng. Vì hai quán kế bên nhau nên rất lằng nhằng và chèo kéo khách, cứ kiểu kêu khách đi vào quán lẹ lẹ đi.
-
Hôm nay mình đi ăn với ba mẹ, nhà mình đi 4 người, kêu 3 tô và 1 tô bánh phở không. Mình ăn giò nạm. Lúc đầu ba mình kêu cho mìh giò nạm mình tưởng là cục giò bự chà bá nên mình tính đổi lại, nhưng ba có giải thích là giò ở đây nó là 1 miếng thịt dài chứ không phải cục giò, ngon lắm. Đem ra ăn công nhận ngon thật. Ngon xuất sắc. Mình ăn 1 tô mà no tới chiều =))) Phở Tàu Bay cho hành rất nhiều, bưng ra 1 tô ngập hành luôn. Phở Tàu Bay có tiếng từ lâu rồi nên bán với giá 60k tô thường mình thấy cũng như mấy quán lâu năm khác thôi :)) Giá hơi cao nhưng cực kì chất lượng, nhiều bánh phở, nhiều thịt nữa 👍
-
Nghe đồn quán này giờ tách thành 2 quán kế nhau, 1 bên là nhân viên áo đỏ, 1 bên là nhân viên áo vàng. Đọc review thấy bên áo đỏ bán ko ngon, nên mình về với đội áo vàng. Như đi coi đá banh ấy nhỉ :)))) Tụi mình gọi 1 tô nhỏ và 1 tô lớn, ở đây chỉ có tái nạm chứ ko có gân, ko có giá, ko có sa tế luôn. Tô phở cũng ko có hành tây, nước thì rất trong chứ ko như phở miền Nam. Chắc phở Bắc nấu như vậy :v Nhìn vậy tưởng ko ngon chứ nếm thử thì thấy ngon ko tưởng nha. Nó ko đậm đà như nước phở miền Nam nhưng vẫn dậy mùi thơm và chất ngọt của thịt bò :3 Mình ăn hết tô nhỏ 60k là muốn ngắc ngư, bạn trai mình ăn tô lớn 70k xong cũng no ứ hự. Mọi thứ đều ổn, có điều mình ko thích vụ giữ xe 4k vì mình thấy giá tô phở đã ko rẻ, giữ xe ngay trước quán của họ mà cũng bị thu tiền thì hơi ko đáng.
-
Món nước béo và nước dùng hành luôn được ưa chuộng ở đây và được khách gọi rất nhiều. Nước béo vàng mỡ màng, chan vào bát phở thì bắt mắt hết chỗ nói.Quán khá sạch sẽ và phục vụ khá tốt, có cái bị tính thêm tiền gửi xe thôi. Quán chỉ bán buổi sáng và lúc nào cũng đông khách. Mùi vị rất đặc trưng, ai yếu yếu ăn 1 tô không hết ^^, khuyến cáo cho ai có bao tử nhỏ nên kêu to bé nhé
-
Đạt mập từ lâu đã là Fan của Phở Tàu Bay... Nhưng gần đây kg biết lý do gì họ chia làm 2 nhà bán ( một nhà áo vàng, một nhà áo đỏ)... Riêng mình thì thích bên Áo vàng hơn ( vì chắc thấy nhiều người cũ của quán lúc xưa) Nói chung hương vị vẫn luôn đặc trưng kg thay đổi... Mỗi lần đến đây là ăn tái vè, thêm nước béo ( kg ăn nổi tô Xe Lửa ở đây vì quá xá là to) Sẽ luôn ủng hộ thường xuyên phở Tàu bay! Ngon Tuyệt với mình!