Giới thiệu
- Địa chỉ: 158/12 Trần Huy Liệu, P. 15, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: (028) 39 976 213
- Giờ mở cửa: 07:00 - 23:00
- Giá: 15.000 ₫ - 55.000 ₫
- Số điện thoại: (028) 39 976 213
- Giờ mở cửa: 07:00 - 23:00
- Giá: 15.000 ₫ - 55.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Open Share Cafe
[Tổng hợp] - Open Share Cafe
[Tổng hợp] - Open Share Cafe
[Tổng hợp] - Open Share Cafe
[Tổng hợp] - Open Share Cafe
Vị trí
Đánh giá
-
-
Khoái quán này hồi sinh ziên mà giờ này mới có dịp đi, hmmm ban đầu bạn mình đặt bàn trước rồi cơ mà tối nơi xếp chỗ đặt chỗ này kia cũng khá lộn xộn. Nhạc lên lúc 8h30 hơi muộn ha, được cái vocal hay xỉu haha. Kiểu chất giọng mộc mộc mà dễ đi vào lòng người lắm, rồi kiểu dẫn dắt câu chuyện cũng nhẹ nhàng dễ thương. Trọn gói nước với phụ thu là 100k/người nha, kêu nước nào trong menu cũng được riêng cocktail phụ thu 30k. Mình gọi bana choco uống cũng ổn, chứ dở như mấy quán kia nữa chắc chết =]]]. Có gọi thêm phần đồ chiên thập cẩm ăn ngon. Muốn quay lại hông à, chắc chắn là có rồi, thích kinh khủng :v
-
Không bao giờ quay lại, tất nhiên không giới thiệu bất cứ bạn bè nào nữa. Lâu rồi không đến, dù thấy quán để tên khác lần trước, nhưng cũng kì vọng khá nhiều. Vậy mà thái độ của nhân viên giống như mình là ăn mày vào quán vậy. Chắc chắn là do tác động vủa chủ quán, nhưng mà chị chủ vẫn tỏ thái độ bình thường. Còn mấy bạn nhân viên thì chỉ thiếu điều cầm chổi lông gà phủi mình ra đường thôi. Định cho âm sao, nhưng mà hông được.
-
Không nên quay lại. Cảm giác hôm nay khá mới mẻ. Kiểu như mình bỏ tiền ra để mua dịch vụ giải trí mà nhân viên làm mình thấy tiếc công sức và thời gian. Do dàn staff hôm nay hay là các bạn được train luôn phải như vậy với khách ăn mặc kém đẹp như mình hay sao????
-
Không một nụ cười, nói năng ngắn gọn tới mức tối giản cả chủ ngữ, ngay cả đến cái liếc mắt dòm khách cũng không có là những gì còn đọng lại trong mình về quán. Hoàn toàn cool ngầu :)) Đến khi ra tính tiền, chị chủ vẫn tươi cười còn cô nhân viên đứng ngay kế bên thì liếc ngang liếc dọc, mặt vẫn ngầu :)) Cũng không rõ do nhân viên được huấn luyện theo phong cách chất như vậy hay do mình nhầm bạn nhân viên đó thực ra là chủ nhưng vẫn muốn phục vụ còn chị tính tiền mới là nhân viên?????
-
Không gian chật hẹp, quán nằm trong hẻm đường 1 chiều, tìm hoài không ra. Nước dở, uống vào sẽ thấy lợn cợn trong họng, thế mà tầm 50k một ly. Đêm nhạc thì khá ổn, nhưng mà phụ thu quá nhiều. Nói chung nếu bỏ ra chừng ấy tiền để uống nước nghe nhạc thì Sài Gòn mình có trên cả ngàn quán, chẳng cần vào quán này để bị nhân viên bạc đãi. Quán ở Phú Nhuận mà giá cả cứ như Phú Mỹ Hưng, vào lần đầu cũng như lần cuối. Không bao giờ quay lại.