Giới thiệu
- Địa chỉ: Quầy Food Court Red Pot, Vincom Mega Mall Thảo Điền, 159 Xa Lộ Hà Nội, P. Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh
- Website: //www.noodlesandricevietnam.com
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 25.000 ₫ - 55.000 ₫
- Website: //www.noodlesandricevietnam.com
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 25.000 ₫ - 55.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Noodles & Rice - Vincom Mega Mall Thảo Điền
[Tổng hợp] - Quán Ăn Noodles & Rice - Vincom Mega Mall Thảo Điền
[Thực đơn] - Quán Ăn Noodles & Rice - Vincom Mega Mall Thảo Điền
[Món ăn] - Quán Ăn Noodles & Rice - Vincom Mega Mall Thảo Điền
[Món ăn] - Quán Ăn Noodles & Rice - Vincom Mega Mall Thảo Điền
Vị trí
Đánh giá
-
-
Phân vân không biết ăn gì do toàn thấy lẩu là lẩu thì gặp quán có mì hoành thánh. Mình gọi phần Mì hoành thánh xá xíu, do không thích xá xíu nên mình kêu nhân viên không bỏ vào. Giá 65k/phần, không bớt, mình nghĩ chắc cho thêm hoành thánh. Bạn mình ăn mì khô thập cẩm, nghe thập cẩm cũng không để ý kĩ có gì, ai dè gà luộc(?), gà nướng và xá xíu. Mình thử miếng nhỏ xá xíu, thấy hên do không kêu, quá ngọt, ăn dở. Gà luộc thì chả ăn nhập gì với món mì. Nhân viên của quán thì đông, nhưng chào khách-hướng dẫn chọn món-order-lên món chả được cái gì. Mì khô thì chả cho nước trộn. Món mì hoành thánh, ăn cứ lờ lợ, kiểu đun chín hoành thánh vào nước dùng rồi cho khách ăn luôn nước đó, chả ra cái vị gì. Một lần rồi thôi.
-
Phần mì xào thập cẩm 75k gồm gà luộc, xá xíu và thịt vịt quay. Khá to cho một người ăn, xá xíu hơi ngọt nhưng miếng cắt dày, gà luộc thì không phải món mình thích nên thấy bình thường, thịt vịt mềm, ướp ngon. Mì xào nhạt, phải xin thêm xì dầu. Mì hoành thánh bạn mình ăn cũng tạm, hoành thánh ok có điều cũng nhạt luôn, toàn phải nêm thêm nước tương xì dầu mới ăn được. Nhân viên ở đây là kiểu chung các quầy trong food court nên khá đông. Lúc mình ăn hơi vắng thì nhân viên tụ tập lại với nhau nói chuyện đùa giỡn rất to tiếng, khá khó chịu trong lúc dùng bữa.
-
Thật tình những chỗ food court như vầy chả bao giờ qua đc 6 điểm. Nhưng mà đồ ăn cháy khét hết thế này mà cũng dám đem ra đưa khách thì...đúng là hết chỗ nói. Ko có tâm chút nào.
-
Xá xíu và gà ngon. Nước dùng hơi lạt. Nhưng tất cả đều không thành vấn đề. Vấn đề là có cước trong tô. Mà hẳn 3 cọng. Bình thường rửa có thể sót lại cước, nhưng trường hợp này cước xoắn tít vô sợi mỳ kéo mãi mới ra. Ai không để ý ăn luôn chẳng biết có chuyện gì xảy ra nữa.