Giới thiệu
- Địa chỉ: 15/20 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 07:30 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 60.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:30 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 60.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Một Chín Chín Mấy - Cà Phê & Cơm Văn Phòng
[Tổng hợp] - Một Chín Chín Mấy - Cà Phê & Cơm Văn Phòng
[Tổng hợp] - Một Chín Chín Mấy - Cà Phê & Cơm Văn Phòng
[Tổng hợp] - Một Chín Chín Mấy - Cà Phê & Cơm Văn Phòng
[Tổng hợp] - Một Chín Chín Mấy - Cà Phê & Cơm Văn Phòng
Vị trí
Đánh giá
-
-
Thỉnh thoảng mình có ghé quán Một Chín Chính Mấy để ăn cơm. Vì ngoài kinh doanh nước uống, cửa hàng còn phục vụ cả cơm trưa văn phòng nữa. Thực đơn cơm trưa rất đa dạng, hôm rồi mình có gọi món chân gà sapo mật ong ăn với bánh mì. Gía thật sự cũng mắc, 75 ngàn đồng một thố. Lâu lâu ăn thì được chứ tới ăn trưa hoài vậy chắc mau lủng túi, hjhj. Món gà ăn rất ngon, mình thích nhất phần sốt, ăn rất bắt miệng. Bánh mìn nóng, giòn. Mọi thứ phải nói rất tuyệt vời.
-
Tới quán vào một buổi tối chủ nhật. Nằm trong một con hẻm nhỏ, quán không lớn,dễ thương. Khi mình tới thì chỉ có mình và đứa bạn. Chắc do còn mới nên chưa có nhiều khác. Ngoài ra, Quán có bán cơm văn phòng buổi trưa từ Thứ 2 đến Thứ 6. Đồ ăn ngon. Nêm nếm vừa vị. Bạn nào ít hoặc ko ăn cay được nhớ dặn trước. Nhân viên dễ thương, nhiệt tình.
-
Ấn tượng đầu của cả đám là rất khó tìm hẻm. Phải đi sâu dô mới thấy được quán. Nên để bảng trước hẻm thì tốt hơn. Phục vụ nhanh nhẹn và nhiệt tình, mình chọn bên vắng người nên không gian thoải mái hoài cổ ấm cúng lắm. Hình như là 1 chi nhánh của cafe tổ. Lúc nào cũng gọi 1 phần sụn gà. Phần phá lấu ăn bánh mì thì hơi nhiều mỡ. Mình kêu 1 bình rượu vodka đào, nghe đâu best seller ở đây, uống cũng vừa miệng lắm. Lẩu khá ngon và nhiều. Mất điểm ở đây là giá toàn dao động từ 60k trở lên 1 món nên không thích hợp cho sinh viên lắm.
-
set cơm xanh thay đổi theo ngày giá 35k ăn vừa đủ cho 2 người nếu ăn yếu hoặc 1 người ăn khoẻ. Thích cái trà đá vừa ngon lại còn free. Không gian, bài trí, tất cả các vật dụng trong quán đều gợi nhớ những hoài niệm xưa cũ. Thức uống khác cũng rất ổn, recommend chanh đỏ.
-
Quán có 1 concept khá thú vị. Một bàn ăn gia đình chuẩn bị vừa đủ cho số người trong bàn, mỗi người trả ~35k. Bàn ăn khá đầy đủ các món xào, luộc, chiên, canh... thực đơn mỗi ngày khác nhau, nhưng mình không chọn theo menu, mà chủ quán nấu theo ý định của mình. Cảm giác dân dã như là nhà. Món ăn thỉnh thoảng khá mặn. Trang trí dễ thương, đơn giản. Phù hợp cho dân văn phòng lười nấu ăn hoặc mang đồ ăn theo. Đặc biệt là ai làm gần khu Gem Center.