Giới thiệu
- Địa chỉ: 123A Trần Quốc Thảo, P. 7, Quận 3, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:30
- Giá: 40.000 ₫ - 66.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:30
- Giá: 40.000 ₫ - 66.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Quảng Ăn Là Nhớ - Trần Quốc Thảo
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Quảng Ăn Là Nhớ - Trần Quốc Thảo
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Quảng Ăn Là Nhớ - Trần Quốc Thảo
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Quảng Ăn Là Nhớ - Trần Quốc Thảo
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Quảng Ăn Là Nhớ - Trần Quốc Thảo
Vị trí
Đánh giá
-
-
Cứ thấy quán nhếch nhác kiểu gì ấy. Nhân viên phục vụ cucng chả ra sao, trông xe toàn kiểu thanh niên tuổi mói lớn nên k để ý, trời mưa mà dắt xe làm ngửa mũ bh lên làm hứng nguyên 1 cối nước. Chărng bù các chỗ khác mấy chú toàn đi úp từng cái mbh cho khách. Mình gọi 2 mì quảng bt gồm tôm, gà chả cá sườn gì đó. Vị mặn, rau cũng ít hơn mấy chỗ mì quảng khác. Miếng thịt gà gồm xương và lớp da :))) nói chug ăn thấy ko ngon gì lắm. Chỉ tiện cái mặt tiền và ở khu trung tâm. Không quay lại!
-
Mì Quãng Ăn Là Nhớ - 123A Trần Quốc Thảo , Q3 HCMC Lâu lâu thèm mì quãng nấu đúng vị miền trung thì nên đến quán này nhen. Bạn mình nói vị Quãng là phải vậy mới đúng chất nè , co f mình thì chỉ thích ăn bún bò huế ở đây thôi. Một tô mì quãng dao động từ 38~50k đủ loại như mì sườn / gà / vịt quay / ...... Tô bún bò huế thập cẩm của mình là 50k với cả đống thịt bò + chả cua + chả bò + nguyên cục giò nạc to khủng bố. Mình với bạn mình hay kêu mỳ thêm để ăn cho no , 10k 1 phần mỳ/ bún thêm thì phải :3 ăn no banh luôn nha 😍
-
Vị trí: gần đường Võ Thị Sáu. Không gian: có máy lạnh, thoáng. Giá cả: tb 40k/phần. Chất lượng: k dc ngon. Cảm giác nhạt quá. Thêm mắm thêm đủ thứ và vẫn thấy nó sao sao. Phục vụ: ok.
-
Thái độ nhân viên làm như khách nợ tiền, mặt nhăn nhó. Bún bò mặn quá trời mặn. Xong, ăn là nhớ
-
Giá cả ok so với mặt bằng chung. Menu có nhiều món để lựa chọn, rau ngon, nếu có thêm ớt Sa tế nữa sẽ ngon hơn. Không gian quán nhỏ nên khá ồn. Mà tiếng ồn chủ yếu là do nhân viên, khách gọi món gì nhân viên từ bàn gọi vọng vào trong bếp khá mất lịch sự. Có bữa mình ăn lúc 3-4h chiều, nv cũng mang đồ ăn ra bàn gần quầy thu ngân ăn, vừa ăn vừa nói chuyện, nhai nhóp nhép nhìn khá vô duyên