Giới thiệu
- Địa chỉ: 4 Lê Văn Thọ. P. 11, Gò Vấp, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 12.000 ₫ - 69.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 12.000 ₫ - 69.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Cay Ớt Ma - Lê Văn Thọ
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Cay Ớt Ma - Lê Văn Thọ
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Cay Ớt Ma - Lê Văn Thọ
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Cay Ớt Ma - Lê Văn Thọ
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Cay Ớt Ma - Lê Văn Thọ
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình ko hiểu sao nhiều ng chê quán này. M tới đây chỉ ăn mì trộn vì quá ngon !!!! Toàn ăn cấp đôn 2-3 mới phê, quán đông thật nhưng nhân viên ko tới mức hách dịch hay khó chịu như mì Sasin đâu. Các bạn tới sẽ bik nv còn chửi tay đôi vs khách. Còn m tới đây, nv đang bận vẫn chạy ra mở cửa đống khách vào. Về mì trộn, đậm đà nhiều món toppings như bắp, tôm, thịt bò, xúc xích. Mình toàn kêu mì trộn hải sản mà toàn 2 con tôm chứ chả ít đâu. Có nước lọc miễn phí 1 bình to. Giá 40k trở lên. Chỉ mỗi tội quá khá xa và tầng 2 nhìn âm u :)))
-
Chả có lời nào diễn tả về độ dở của mỳ. Nước nhạt như nước ốc. hải sản gì mà mò kim đáy bể, thà đỡ cho vô đỡ bôi bác. Ăn tô mỳ cảm thấy ức chế.
-
Mới tám giờ ngày t3 đầu tuần ma cái gì cũng hết. Kêu 1p mì trộn như mì gói xào bỏ thức ăn vô. Mình phải bỏ nước tương ăn vào cho đỡ nhạt. Topping cũng ổn nhưng vs giá gần 60k thì tính ra thành đắt. Nước lèo nhạt thếch còn thua tô hủ tiếu gõ.
-
2 tháng rồi mới ăn lại mì ở đây, lần cuối đi thì gọi mì cay cấp 4-5 gì đó và nó cay hơn lúc trc rất nhiều ớn luôn. Lần này sợ nên kêu cấp 3 thôi mà cuối cùng ăn lại k thấy cay lắm, cùng lắm như ăn bánh tráng sate thôi. Hơi ngán vì k cay. Phục vụ vẫn thân thiện như bth, nhanh nhẹn. Quán cải thiện máy lạnh rồi nên mát lắm. Thường hay gọi thêm sữa tươi để chống cay, uống được. Bạn mình ăn mì chay, mình ăn hải sản, k biết do độ cay ảnh hưởng hay sao mà thấy hải sản có vẻ ít ít thế nào ấy.
-
Mình là khách quen quán này. 1 lần/tuần phải ghé ăn nếu ko thèm chịu ko nổi. Đồ ăn tươi và SẠCH SẼ hơn Naga RẤT NHIỀU. Just 39k/ tô mỳ ăn no cứng bụng