Giới thiệu
- Địa chỉ: 286 Phạm Văn Đồng, Gò Vấp, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 25.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 25.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Cay Naga - Phạm Văn Đồng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Cay Naga - Phạm Văn Đồng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Cay Naga - Phạm Văn Đồng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Cay Naga - Phạm Văn Đồng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Cay Naga - Phạm Văn Đồng
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mì cay ăn ngon từ sợi mì dai dai cho đến nước nóng hổi & cay xè, các thức ăn như cá viên, mực, bò, xúc xích thì bình thường nhưng chấm với tương ớt & sốt Mayouge thì có vị ngon hơn hẳn. Đặc biệt ở đây còn có món nước theo cung mạng, mình mới uống loại nước Xử Nữ & Song Ngư đều rất tuyệt. Có điều buổi trưa mà quán mở nhạc sôi động ầm ĩ quá, mình & bạn bè ko trò chuyện được. Quán khá rộng, có nhiều bàn, chỗ để xe thoải mái nhưng ko có người dắt xe, có 1 chú giữ xe ngồi phía ngoài ở viết & lấy vé thôi.
-
Đi ăn mì cay ở nhiều nơi mà cuối cùng vẫn thấy Naga là ngon nhất. Mì vừa ăn, dai dai. Nước mì được nêm rất đậm đà, vừa miệng. Giá cả cũng hợp lí. Nhân viên phục vụ lịch sự, nhanh nhẹn. Ăn bao nhiêu lần cũng không chán. Chắc chắn sẽ quay lại.
-
Nay tự nhiên thèm quá đi ăn mì cay lại :))) Lần này chỉ order cấp 1 thôi nhưng vị chắc phải cay cỡ 3 @@ ko biết naga có tăng độ cay mỗi cấp ko nữa Mình thích chi nhánh này vì có 2 ko gian để ngồi là trg nhà vs tầng lửng view thoáng đãng ngắm đường phố
-
Nhân viên phục vụ phải nói là cực kỳ tệ. vào quán ăn trả tiền mà cứ như ăn chùa vậy. Kêu nước mà thái độ xem thường trề cái mỏ ra, mất lịch sự dễ sợ. K hiểu s quán còn giữ những ng này "phục vụ" khách.
-
Mỗi lần thèm mì cay là luôn chọn tới NaGa. Mà hình như nước mì chua chua hơn hay sao ý. Trước ăn cấp 1 mà cay muốn phỏng miệng, giờ ăn cấp 2 mà như cấp 1 =))) Thấy cay bt luôn í 😂 . Khách thì đông còn nhân viên tụm ba bốn đứa đứng nói chuyện @@ Kêu tính tiền 5 lần mới chịu nge. Đồng phục thì chẳng nhận biết được ai là khách ai là nv mà kêu luôn í. Có bạn nữ kia mặc “áo dài cách tân” phục vụ nữa chứ =))))) Kiểu dị người với ăn mặc style vl :))) Về đợi mì thì 10-15p là bt mình ko ý kiến gì. Bạn mình ăn cấp 3 mà cũng như cấp 2 của mình vậy. Mình chỉ góp ý về nhân viên thôi. Còn mì lâu lâu bạn bếp buồn thì cho cay vui thì cho ít cay tuỳ tâm trạng vl :))) Naga xem lại cách phục vụ của nhân viên nha.