Giới thiệu
- Địa chỉ: 19 Phạm Ngũ Lão, P. 3, Gò Vấp, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 11:00 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 200.000 ₫
- Giờ mở cửa: 11:00 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 200.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Gà Ớt Hiểm 109 - Phạm Ngũ Lão
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Gà Ớt Hiểm 109 - Phạm Ngũ Lão
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Gà Ớt Hiểm 109 - Phạm Ngũ Lão
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Gà Ớt Hiểm 109 - Phạm Ngũ Lão
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Gà Ớt Hiểm 109 - Phạm Ngũ Lão
Vị trí
Đánh giá
-
-
-Nằm trên đường 1 chiều, cũng dễ tìm, nhưng lỡ đi lố thì leo lề chạy ngược chiều không thì đánh 1 vòng trái đất trở lại :))) - nước lẩu tạm ổn, hơi cay, đậm đà - gà ko dai nha, mềm là đằng khác - quán đông lúc 6-8h, tới 9h thì hơi vắng ( tuỳ bữa) - giá chấp nhận đc - phục vụ thì khi quán đông thì không nói rồi, chứ quán vắng nhân viên đông như quân Nguyên, ngồi xoay quần tám, mình ngoắc thì ko ai nhìn, phải kêu lớn "em ơi, em ơi..." , kêu riết ra hơi bia tỉnh luôn ))) Mình kêu riết mình thấy ngại ghê, nhưng không biết mấy e phục vụ đó có thấy ngại ko ? :)
-
Tụi mình đi 5 người gọi 1 lẩu 1 gà nướng sốt cam, 1 chân gà sốt me 19k 1 khoai tây chiên 25k thêm 1 mì một rau 6 bia tiger 1 sting 1 suối tổng hết 508k ăn no phủ phê luôn Gà trong lẩu là nguyên con được nướng lên.. ăn thơm lắm luôn ý. Gà nướng sốt cam 139k lớp da vàng rộm ăn đã lắm chỉ có sốt cam hơi chua banh mình ăn không được. Nhân viên phục vụ nhiệt tình.
-
Hôm nay đi gò vấp chơi với thằng bạn thân nó thấy món lẩu gà ớt hiểm ngon nó rủ dô ăn thử thế là hai đứa dô ăn mới dô thấy nhân viên rất tốt phục vụ rất tận tình được lúc đầu lúc sau nhân viên không phục vụ cho khách chu đáo như lúc đầu,như không thèm coi bàn cho khách bia hết không ai khui tự khách phải khui,đá hết cũng khống gấp đá cho khách khách phải tự tay bóc đá trong thời tiết rất lạnh,quản lý của quan ngồi lo chơi game hông quan tâm tới khách với lại quán mở cửa tới 23h pm mà 22h30 đã lo đóng của và về hết không còn một nhân viên phục vụ nào cả rất bức súc về cách phục vụ của quán đề nghị đuổi hết nhân viên của quán từ quản lý cho tới nhân viên phục vụ chứ đừng có cái thối phục vụ như thế thua cả một quán nhậu bình dân ở sài gòn này
-
Quán đông, đi phạm ngũ lão 1 chiều mà nằm bên tay trái nên đễ đi lố. Vừa quẹo cua chút là đến lun, đường khúc đó đông oto quẹo nên qua đg hay đi ngược đg cũng thấy sợ. Chân gà me chua ngon nè, kiểu giống chân gà ngâm, lúc đầu mình cứ tưởng chân gà nướng cơm. Gọi món này ra trong khi đợi lẩu lên. Lẩu thì gà nhiều ko tưởng, ngon mà hơi bở, nước dùng cũng tạm ổn. Đi có hai đứa nên ăn cũng ná thở. Nhân viên phục vụ bàn mình thì chị đó phục vụ dễ thương xin xắn lắm. Mà ở đây kiểu như phục vụ chỗ nào lo chỗ đó hay s ấy. Mình gọi phục vụ khác thì bị lơ, hoặc là nghe xong rồi cái bỏ đi chẳng thấy đưa cái mình cần gì hết. Phải gọi đúng cái ng nãy mình oder thì mới nhận được. Gửi xe free. 1 lẩu 179k với chân gà 19k và 1 chai nước ngọt và 1 bia ken là 235k
-
Thái độ phục vụ ko tốt. Khách đi nhóm 7 người mà ép vô trong ko cho ngồi ngoài, có bàn trống cũng ko chịu ghép để khách bỏ đi. Thái độ như không cần khách. Không bao giờ quay lại.