Giới thiệu
- Địa chỉ: Đường Số 8, Khu Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh, Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: (028) 54 317 494
- Giờ mở cửa: 14:00 - 23:00
- Giá: 30.000 ₫ - 110.000 ₫
- Số điện thoại: (028) 54 317 494
- Giờ mở cửa: 14:00 - 23:00
- Giá: 30.000 ₫ - 110.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Dê Chính Hiệu
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Dê Chính Hiệu
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Dê Chính Hiệu
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Dê Chính Hiệu
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Dê Chính Hiệu
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán có không gian tương đối rộng lớn, bàn ghế sắp xếp cũng thoải mái, không chật chội theo kiểu quán nhậu xếp bàn chen chúc nhằm chứa được nhiều khách hơn @.#! Mình đến quán vào buổi xế chiều nên tương đối mát mẻ ^^! ngồi tới lúc quán lên đèn nhìn cũng rất đẹp ^^! quán có cả hệ thống các tấm bạc giăng lên có thể kéo ra xếp vào rất tiện lợi những lúc mưa gió, tính di động rất cao ^^! Món ăn của quán mình chưa thử nhiều nên cũng chưa nhận xét được nhiều, với các món mình ăn thì chỉ thấy ở mức độ bình thường :s !! hương vị cũng chưa được gọi là khá :s !! Nhưng có 1 vài món có vị đặc biệt lạ như đậu hũ ăn chung với lẩu có màu vàng nghệ nhìn rất bắt mắt với lớp da săn của đậu hũ muối còn bên trong thì mềm như đậu hũ non ^^! ăn vào vừa lạ miệng, vừa thơm lại vừa ngon nữa :X ^^!
-
Mình hay qua đây ăn vào buổi tối, không gian rộng, thóng mát cảm thấy thoái mái vô cùng chứ hok phải chen chúc như mấy quán nậu trong tp. Nếu so sánh thì món ăn ở đây rẻ hơn trong nội thành, còn ngon hơn thì cũng tùy, mỗi quán có 1 hương vị riêng mà. Có 2 món dê mà mình khoái nhất : Dê nướng và lẩu dê, đến đây không chỉ là ăn mà còn được trổ tài gia chánh nữa đấy nhưng ghét cái ăn xong người toàn mùi thịt nướng. Lẩu dê ngon, rau thì ít mà thấy thịt thì nhiều quá, lần nào cũng bị dư lại. Hôm trước cũng bon chen làm 1 chai bia và hậu quá thì khỏi nói rùi hìhì Giá khá là rẻ, vừa ăn ngon, vừa được vi vu hóng gió, thích thật
-
Tới quán này đc 2 lần rồi. Tới quán lúc chiều chiều nên rất mát mẻ. Do it khách nên gọi thức ăn nhanh. giá cả mềm, món ngon. Nhưng có 1 điều khá thú vị là chị nhân viên quán nói khi tụi này gọi món vú dê nướng. CHị ấy nói "nói thiệt vs mấy anh chị chú vú dê nướng người ta toàn lấy vú heo không chứ làm j có vú dê." K bik bà chị đó chém gió hay thiệt nữa. Vãi thiệt =))
-
Chưa thấy cái quán nào mà rộng, bàn ghế nhiều mà đa số là bàn inox ghế nhựa thôi, trãi dài, giống như đi đám cưới vậy, đã vậy còn ngồi ngoài trời nữa, còn gì thích hơn. Nằm ở bên khu Trung Sơn, đi khá xa, khu này khá vắng, chạy xe hơi ghê ghê. Vú dê nướng rất ngon, khách tự nướng tại bàn, nướng xong chấm chao ăn liền nóng hổi, rất đã. Thịt dê giòn giòn, một phần cũng khá nhiều. Gía cả phải chăng. Thích hợp cho tiệc gì đó đông người và ăn nâậu ngoài trời .
-
Lần nào qua đây, mình cũng gọi món vú dê nướng đầu tiên. Vú dê dai dai sựt sựt, nướng lên thơm lừng, chấm vào chén chao pha sẳn tương ớt thật ngon bá cháy bọ chét. Mình đến quán khi nào cũng đông khách, nên phục vụ đôi lúc hơi chậm tý xíu. Món thứ 2 ko thể bỏ qua là lẫu dê,nước lẫu bỏ chao hơi nhìu nhưng vẩn ngon. Nồi lẫu thành phần chính là dê và môn. Hôm đó mình có gọi thêm 1 dĩa tàu hủ ki, thả vào luôn trong nồi lẫu, ăn ngon cực. Chừng đó 2 người ăn no căng, 3 người thì lưng lưng bụng, có thể gọi thêm 1 phần cơm chiên hải sản cũng được.