Giới thiệu
- Địa chỉ: 214 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: (028) 38 211 609
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 150.000 ₫ - 275.000 ₫
- Số điện thoại: (028) 38 211 609
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 150.000 ₫ - 275.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Dê 214 - Nguyễn Công Trứ
[Món ăn] - Quán Ăn Lẩu Dê 214 - Nguyễn Công Trứ
[Món ăn] - Quán Ăn Lẩu Dê 214 - Nguyễn Công Trứ
[Món ăn] - Quán Ăn Lẩu Dê 214 - Nguyễn Công Trứ
[Món ăn] - Quán Ăn Lẩu Dê 214 - Nguyễn Công Trứ
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán này đúng nghĩa treo đầu dê bán thịt " heo " luôn nè.
-
Nằm ngay ngã tư Phó Đức Chính với Nguyễn Công Trứ và thường đông khách từ tầm chiều chiều đến khoảng 11 giờ tối nên mỗi lần đi ngang qua đều rất dễ nhận biết. Vừa ngồi vào bàn thì bạn được phục vụ đậu phộng và bánh tráng để lai rai trong lúc gọi món và chờ món ăn chín (không ăn thì không tính tiền nhé) Món ăn đầu tiên là thịt và nhũ dê nướng ướp sẵn sa tế được mang lên. Cái cảm giác vừa nướng thịt xì xèo, vừa trò chuyện trong bầu không khí mát mẻ (quán tận dụng lề đường rộng lớn làm chỗ ngồi nên rất mát mẻ) thật là thích. Gắp một miếng thịt dê đang còn nóng hổi, kẹp thêm một vài cọng rau, chấm chao và… hix hix, một cảm giác ngon đến từng vị giác. he he. Món lẩu dê có 1 ít mùi thuốc bắc làm nồi lẩu thơm hơn nhưng mùi dê vẫn còn mùi hôi hơi khó chịu một chút nếu bạn không quen. Nước dùng rất đậm đà nếu không nói là hơi mặn khi ăn được 1 lúc nhé, quan trọng nhất là thịt dê rất nhiều :x Một đặc trưng của khu lẩu dê trên đường này là giá tiền của nồi lẩu là chỉ có nước và thịt, chưa bao gồm rau, mì và một số thành phần khác như tàu hủ ki, đậu hũ, khoai môn, măng… Khi phục vụ thì quán sẽ mang ra đầy đủ các thành phần này, nếu bạn không thích ăn thì có thể để lại và quán sẽ không tính tiền các phần này. Tuy nhiên, món tàu hủ ki có lẽ sẽ là món mà bạn nên gọi khoảng 2-3 dĩa vì món này ăn chung với lẩu rất ngon và bổ dưỡng ^^.
-
Lần đầu tiên ăn quán này cũng không có gì ấn tượng. Đầu tiên bọn mình gọi 1 dĩa dú dê nướng lớn, thì chỉ có 1 dĩa dê và một chén dầu. Dú dê chỉ được ướp sơ sơ chứ không có ướp sa tế gì hết. Dĩa lớn 190k mà hơi bị ít, và do ướp không đủ nên ăn cũng khá chán so với số tiền bỏ ra. Được hai đĩa rau khá ngon, rau nhìn tươi, có trộn với giấm nên ăn không chán. Phần lẩu dê nhỏ giá 160k. Mới nhìn sẽ muốn khóc vì không thấy thịt đâu nhưng mà bỏ rau cỏ các thứ vào trộn lên thì kha khá thịt. Rau, hủ tiếu tươi, mì, đậu hủ các thứ sẽ được đem ra đầy đủ. Nhưng phần không ăn thì các bạn nhớ để lại kĩ nha, vì không tính tiền phần đó nên mình nghĩ sẽ dọn cho bàn khác. Nước dùng bình thường, không đậm đà lắm. Ăn 1-2 chén thì được, ăn nhiều sẽ ngán. Không gian ngoài vỉa hè nên thoáng mát, không bị ám hơi, nhưng hơi ngại vì một số lí do khách quan. Nhân viên nhiệt tình, trà đá 2k/ly được refill mà không cần nhắc nhở.