Giới thiệu
- Địa chỉ: 132E Nguyễn Tri Phương, P. 9, Quận 5, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 18:00 - 00:30
- Giá: 30.000 ₫ - 40.000 ₫
- Giờ mở cửa: 18:00 - 00:30
- Giá: 30.000 ₫ - 40.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hủ Tiếu Sườn Ba Đô
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hủ Tiếu Sườn Ba Đô
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hủ Tiếu Sườn Ba Đô
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hủ Tiếu Sườn Ba Đô
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hủ Tiếu Sườn Ba Đô
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đối với tớ ưu điểm lớn nhất là quán bán khuya, tớ đi khuya về vẫn còn dịp ghé lại để mua. Tớ là người dễ ăn nên thấy ngon, không có gì phàn nàn về chất lượng. Nhân viên thay đổi xoành xoạch, lúc trước nhân viên có thái độ hơi hời hợt, bây giờ có 2 bạn trẻ dễ thương hơn nhiều rồi. Giá 38 nghìn là giá chấp nhận được cho 1 phần thập cẩm (ăn no)! Tớ không nhận xét được về những cái linh tinh như gửi xe, trà đá.. vì tớ toàn mua về. Còn quay lại sau.
-
Mình cũng hay ghé quán này ăn, theo khẩu vị của mình thì mình thấy ngon kêu 1 tô mì khô thì quan sát có chén nước bưng ra vẫn nóng, mì thì trộn gia vị vừa ăn được cái có chén tớp mỡ khô đổ vào trộn chung rất ngon (có thể xin thêm nếu thích). Nước chấm thì mình vẫn chưa biết là để chấm ngon hơn hay là trộn chung với mì ngon hơn. Tuy 1 tô giá 32k thì có vẻ mắc nhưng được cái là bán cũng khuya phù hợp cho mấy bạn đi làm ca tối hoặc ca đêm về mà muốn ăn gì đó no và ngon thì hợp lý.
-
Mình đi cùng bạn, kêu 2 phần 1 phần hủ tíu mì nước thập cẩm và 1 phần hủ tíu khô thập cẩm, mình đi vào tối chủ nhật nên quán khá đông, không biết vì quán đông hay sao mà nhân viên hơi hời hợt, chị thu tiền đúng nghĩa mặt lạnh như tiền, mình cũng không chú trọng mấy cách phục vụ vì đây là quán lề đường. 1 tô thập cẩm gồm 1 cục sườn non, 1 con tôm, thịt bằm nhiều với vài lát thịt giá là 32k, với mình giá vậy ở trung tâm thành phố làm tạm ổn. Nước lèo được nhưng hơi ngọt với mình. Điều mình không thích là quán không có khăn giấy khô, mỗi người 1 dĩa khăn lạnh 2 cái kiểu như ép khách xài í, trà đá 2k, giữ xe free. Tổng thiệt hại 68k
-
- Giá cả: Khá đắt tiền, từ 38k trở lên. - Không gian: Phù hợp "Face to face" - nói chuyện đối mặt vì quán lề đường. - Cung cách phục vụ: Ấn tượng ban đầu là khá ok. Có quẩy ngồi ăn nhẹ chờ trước khi có món chính luôn. - Khẩu vị: không thích lắm vì mỡ nhiều, có thịt mỡ ở dưới nước nữa ahuhu :v
-
+ Vị trí: Quán nằm góc ngã tư Hùng Vương với Nguyễn Tri Phương kế bên Yamaha. + Thức ăn: mình gọi tô hủ tiếu đặc biệt có giá là 42k/1 tô gồm tôm, thịt bằm, hai cục sườn rất to. Hủ tiếu rất nhiều nước lèo bản thân mình thấy hơi nhạt chưa đậm đà lắm. Ord món đợi lâu vì đông quá họ không nhớ hết phải nhắc 2-3 lần. À quán này được cái bán khuya, có hôm 11h hơn đi ngang vẫn thấy còn bán.