Giới thiệu
- Địa chỉ: 488 Ngô Gia Tự, P. 4, Quận 10, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 15:30 - 00:00
- Giá: 40.000 ₫ - 60.000 ₫
- Giờ mở cửa: 15:30 - 00:00
- Giá: 40.000 ₫ - 60.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hớn Hưng - Hủ Tiếu Bò Viên
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hớn Hưng - Hủ Tiếu Bò Viên
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hớn Hưng - Hủ Tiếu Bò Viên
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hớn Hưng - Hủ Tiếu Bò Viên
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hớn Hưng - Hủ Tiếu Bò Viên
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán này bán lâu r, chủ yếu ngồi ngoài đường, có bàn trong nhà mà mình thấy hầm sao ah. hủ tiếu sa tế 55k ở đây có cà chua, dưa leo, thịt bò nói là sa tế v thôi chứ cay cũng nhẹ, nước lèo có đậu phộng xay nữa. Khi nào mình kêu thì người ta mới bỏ nước lèo, thịt bò, cà chua... Vào cái nồi nhỏ nấu tí rồi đổ ra tô. Cá nhân mình thấy hủ tiếu sa tế ở đây ko ngon lắm, ăn dc thôi. Hủ tiếu bò viên 45k nước lèo có bỏ tí dầu mè thơm thơm , bò viên dai,nhai sực sực, ăn ngon, sa tế chấm ở đây cũng thích nữa. Phục vụ khá nhanh.
-
Ở đây nổi tiếng sa tế, xíu mại và há cảo không đặc sắc lắm nhưng sa tế thì ngon hơn nhiều nơi, có 2 loại hủ tiếu hoặc mì, 1 tô 60k toàn là thịt bò, ăn đáng đồng tiền
-
Gắn bó ở đây từ hồi bé xíu, ba mẹ chở đi ăn . Tới giờ ăn lại vẫn thấy nó ngon như ngày trc ^^ . Hủ tiếu mềm dai, nước lèo đc nấu vơi cải bắc thảo nên tạo đc nét đặc trưng vốn có của hủ tiếu n hoa . Hủ tiếu sa tế ở đây hơi gắt mùi ngũ vị hương , nên mình không thích lắm. Thường chỉ ăn hủ tiếu bò viên ở đây thôi
-
Đã ăn ở đây từ nhỏ, rất thích ăn mì sate thập cẩm ở đây. 60k/tô cho mì sate. Có mì sate bò tái nữa mà mình thích ăn thập cẩm hơn
-
Không biết tại không hợp hay tại kén món Hoa mà phải nói lần này đi ăn hụt hẫng vô cùng. Quán giống vỉa hè thôi, nằm gần nhà nè nên tối cũng ngựa ngựa đi ăn thử. Định kêu hủ tiếu thập cẩm rồi mà thấy cái sa tế lạ lạ nên kêu thử. Ai dè kêu xong đem ra nhìn là bất ngờ rồi nha, lúc trộn lên nếm thử ôi thôi....thấy không ổn rồi. Mùi này mình ăn không được, rất nồng và đậm mùi sa tế. 60k/tô sa tế là quá mắc, vì cũng hổng có đặc biệt mấy. Thịt thì dc vài miếng, với lòng bò dc mấy lát, thêm đâu được cục bò viên. Nhìn tô hủ tiếu thấy hài hài. Bớt thịt ăn xong về. Nhân viên ở đây là mấy cô lớn tuổi nên người ta cũng quý khách. Lần sau có ghé lại mình né món này.