Giới thiệu
- Địa chỉ: 165/3 Bùi Viện, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 09:00 - 23:00
- Giá: 29.000 ₫ - 35.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 23:00
- Giá: 29.000 ₫ - 35.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Góc Hà Nội Cafe - Bùi Viện
[Tổng hợp] - Góc Hà Nội Cafe - Bùi Viện
[Tổng hợp] - Góc Hà Nội Cafe - Bùi Viện
[Tổng hợp] - Góc Hà Nội Cafe - Bùi Viện
[Tổng hợp] - Góc Hà Nội Cafe - Bùi Viện
Vị trí
Đánh giá
-
-
Nằm ngay khu phố Tây. Bùi Viện góc Đỗ Quang Đẩu Gửi xe chỗ chung cư sát bên vô quán sẽ trừ 5k tiền giữ xe Không gian yên bình nhẹ nhàng xinh xắn Nhâm nhi Ly cafe , cacao trứng nghe nhạc xưa Thư giãn và bình yên lắm ở Góc Hà Nội cafe
-
Nhạc hay Đồ ngon Yên tĩnh Yêu cả khách cả pet của khách Chủ quán dễ thương/ hào phóng Đói chủ quán sẽ order bún miến phở bánh mì hộ, phục vụ tận răng.
-
Quán nằm trong một con hẻm nhỏ, ngay gần ngã 3 Bùi Viện - Đỗ Quang Đẩu, kế bên chung cư nên cũng dễ tìm lắm (gửi xe ở chung cư rồi đi bộ vào nhen). Nghe nhiều rồi mà hôm nay mới được thử cà phê trứng. Kết ngay tắp lự luôn. Siu ngon, siu thích! Hời ơi, cái vị đắng của cà phê hoà quyện tuyệt vời với cái thơm, béo, ngậy, mịn màng của kem trứng. Chắc còn ghé lại dài dài quá! Không gian quán thì nhỏ lắm, cầu thang cũng nhỏ, hơi khó đi nhưng vào rồi thấy decor cũng cưng lắm. Từng góc nhỏ được bài trí theo cách khác nhau, mang đậm hơi hướng hoài cổ về Hà Nội những ngày xưa ấy. Nhạc Trịnh Công Sơn được mở vừa phải, nhẹ nhàng hợp không gian ghê đi. Nằm trên khu phố Tây ồn ào, xô bồ mà quán mang lại cảm giác khác biệt hẳn, thư thái và dễ chịu. Chủ quán và nhân viên đều rất dễ thương, nhiệt tình hén. Trước khi mình lên gác còn hỏi xem thích nghe nhạc gì để mở theo ý nữa. Đến sớm còn vắng khách, có mỗi mình, cứ như bao trọn cả quán dzậy đó.
-
Quán này cái gì cũng dễ thương hết, chị chủ quán là siêu dễ thương luôn. Ngồi trong quán mà có cảm tưởng mình du lịch đâu ra tít Hà Nội ý.
-
Quán nằm trong cái hẻm rất nhỏ, kiểu như chung cư ý, gửi xe 5k ở cái tiệm trước đường bên tay trái . Men men theo cái hẻm chỉ đi được một người, một cái biển Góc Hà Nội rất nổi bật hiện lên. Cô chủ quán siêu siêu dễ thương và thân thiện Lúc tụi mình đi là lúc sáng, tưởng không có khách, ai dè hai đứa mon men đi vô , cô chủ kêu ngồi đợi để cô dọn dẹp Nhìn menu tiếng anh không , không biết gọi món nào Gọi nước rồi theo cầu thang nhỏ lên lầu, có 2 lầu, mỗi lầu không gian khác nhau . Góc nào chụp hình cũng ảo diệu cả hí hí Tụi mình muốn mát mẻ nên lên tầng 2 và có chụp lại view . Chụp muốn banh cái máy luôn á nha Nước trà ở đây là trà gừng, rất thơm . Lâu lâu cô chủ lên chăm trà cho một lần Và đặc biệt ở đây khá nóng, chỉ có chiếc quạt nhỏ bay vo ve trên đầu, nếu ai sợ nóng thì đem theo quạt nhỏ nhá