Giới thiệu
- Địa chỉ: 63/2 Lê Văn Sỹ, P. 13, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 0903 133 103
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:30
- Giá: 40.000 ₫ - 120.000 ₫
- Số điện thoại: 0903 133 103
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:30
- Giá: 40.000 ₫ - 120.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Dalat Coffee House - Lê Văn Sỹ
[Tổng hợp] - Dalat Coffee House - Lê Văn Sỹ
[Tổng hợp] - Dalat Coffee House - Lê Văn Sỹ
[Tổng hợp] - Dalat Coffee House - Lê Văn Sỹ
[Tổng hợp] - Dalat Coffee House - Lê Văn Sỹ
Vị trí
Đánh giá
-
-
Tối qua chị ca sĩ mình yêu thích trên cf Căn nhà xưa Dalat xuống Sg chơi, tổ chức một đêm hát giao lưu ở đây nên ghé, quán cùng chị chủ bên Cõi Mộc, cũng quen nhưng chưa tới lần nào. Buổi tối trong tuần hình như có Saxophone, còn cuối tuần thì có các show nhạc trữ tình & tiền chiến - VỊ TRÍ: khá dể tìm, hẻm tuy hơi nhỏ nằm kẹp giữa 2 cửa hàng quần áo, đi từ hướng Q3 thì nằm bên trái, có cái bảng HI-END ngòai trước á. Đi vào chưa tơi 10m là gặp quán liền - KHÔNG GIAN: Quán cũng ko quá rộng, bàn ghế xếp theo kiểu ngồi thưởng thức nhạc, ghế gỗ có nệm mỏng lót. Không gian không chia ra nhiều, chủ yếu là hướng về sân khấu - THỨC UỐNG: có ca nhạc thì nước uống đồng già 120k/ly, Mình gọi cam mật ong & lipton sữa đá, uống khá. - PHỤC VỤ: nhanh nhẹn, nhiệt tình, châm nước liên tục. Sẽ xin thu tiền sau khi ra nước nên các bạn có đến cũng đừng bất ngờ
-
One of the best cafe for Trinh Cong Son's music night with wonderful singers and wonderful atmosphere... Really happy and satisfied!!!
-
Tối qua ghé lại, cũng lâu lắm rồi không tới nghe người quen hát mặc dù chị ấy hát ở đây hàng tuần. Không gian quán tận dụng để xếp được nhiều chổ, mình chỉ không thích ghế & bàn hơi thấp thôi, ngồi nghe nhạc không thoải mái lắm. Gọi 2 ly vang Dalat có thêm viên xí muội uống cho nó đậm đà & ngon hơn. Phục vụ tốt, thức uống ra sẽ xin thu tiền luôn, ai đi thì đừng shock. Ca sỹ hát hay thì khỏi bàn nha, nghe bà chị này hát hơn 6 năm nay rồi :)). Có các đêm nhạc tối thứ 6,7,cn. Chi tiết chắc gọi hỏi quán.
-
Là một phần của căn biệt thự với 3 quán cà phê liền nhau, quán ở ngay tầng trệt và hơi hơi khó tìm vì nằm trong hẻm, các bạn đi đường Lê Văn Sỹ tới gần tới đường ray xe lửa tìm hẻm 63 (Đầu hẻm có xe bánh mỳ và shop quần áo Fall) Đi vào 10m là tới, gửi xe ở tầng hầm, các bạn nhớ là phải vào đúng cánh cửa gỗ sơn màu trắng ở tầng trệt nhé! Quán được thiết kế theo gu mộc mạc, tường ốp gỗ, trang trí theo phong cách cà phê Đà lạt. Buổi tối thường xuyên tổ chức những đêm nhạc Acoustic, đầu tuần nhạc trẻ, R&B, cuối tuần là Nhạc Trịnh, Nhạc Tiền Chiến Trữ Tình. Quán còn là nơi các nhóm nhạc mới tụ tập để biểu diễn thử, họp nhóm các câu lạc bộ guitar, Offline các câu lạc bô yêu nhạc... Đặc biệt buổi trưa có bán chỗ nghỉ trưa cho những nhóm bạn sinh viên, học sinh giá cực bèo, chỉ với ly nước 20 - 35k các bạn đã có chỗ nghỉ trưa yên tĩnh, mát mẻ. Các bạn có thể gọi cơm ngay đầu hẻm vào ăn rồi nghỉ trưa, nhớ giữ gìn vệ sinh và yên lặng vì chủ quán hơi khó tính, sẵn sàng mời các bạn ra về nếu các bạn quá ồn ào và thiếu tôn trọng người khác. Menu nước uống không có gì đặc biệt, quán chỉ bán những món ăn nhẹ dễ chế biến như mì xào, khoai tây chiên. Nếu các bạn kỳ vọng một quán cafe đẹp với nhều thức uống phong phú thì quán không có, vì điểm mạnh của quán chủ yếu là âm nhạc và thư giãn cuối tuần. Hãy thử một lần ghé vào những đêm nhạc tiền chiến trữ tình, các bạn sẽ lắng lòng với những tình khúc vượt thời gian, thư thả cảm nhận tiếng guitar réo rắt những bản tình ca Trịnh Công Sơn , Ngô Thụy Miên, Từ Công Phụng... Quán có bán rượu vang Đàlat, vang Chile với giá khá mềm, nước uống đồng giá cho những đêm nhạc dao động từ 40 - 80k. Ngoại trừ những đêm nhạc đặc biệt như Minishow của các ca sĩ nổi tiếng sẽ có phụ thu thêm. Thông tin thêm cho những bạn đọc đến cuối bài review này: Quán đang có chương trình tri ân khách hàng, tặng phiếu giảm giá 20% , voucher 60.000, 100,000 cho những khách hàng dễ thương bất kỳ nào đến trong ngày, nghĩa là bạn cứ đến quán là sẽ được tặng quà nhé! Giá trị quà tặng tùy thuộc vào độ dễ thương của bạn đấy! Chúc các bạn may mắn! :)
-
Thích quán từ lúc bước chân vào,có cảm giác như bước chân vào một quán cafe nào đó ở Đà Lạt,quả là kg sai với cái tên quán. Những đêm nhạc acoustic hát với nhau rất gần gũi và dễ thương... Ủng hộ Dalat House nhé mọi người ơi...bạn bè của placevietnam nếu ghé vào đêm mình hát,sẽ off cho các bạn 20% nhé :)