Giới thiệu
- Địa chỉ: 49L Phan Đăng Lưu, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 09:30 - 22:00
- Giá: 25.000 ₫ - 45.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:30 - 22:00
- Giá: 25.000 ₫ - 45.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Ten Ren's Tea - Phan Đăng Lưu
[Tổng hợp] - Cafe Ten Ren's Tea - Phan Đăng Lưu
[Tổng hợp] - Cafe Ten Ren's Tea - Phan Đăng Lưu
[Tổng hợp] - Cafe Ten Ren's Tea - Phan Đăng Lưu
[Tổng hợp] - Cafe Ten Ren's Tea - Phan Đăng Lưu
Vị trí
Đánh giá
-
-
Ngày mưa nhân đôi trà sữa: MUA 1 TẶNG 1 áp dụng cho menu trà sữa ở TenRen thiệt là thích. À trên @foodcode.jamja còn có ưu đãi MUA 1 TẶNG 1 menu matcha mới ở quán đấy mấy bạn chẻ ơi. Số lượng ly có giới hạn nhen. 🌵 TRÀ MATCHA KEM NHẬT BẢN: Giá 69k. Mình gọi 50 đường - 50 đá. Vị matcha đậm nhẹ không quá nguyên chất nên mấy bạn nào lần đầu uống matcha cũng đừng quá lo lắng nhé. Kem matcha ăn mịn màng không quá ngọt, béo nhẹ uống chung cũng oki lắm luôn ấy. 🌵 MATCHA THẠCH AIYU: Trà xanh matcha ăn cùng thạch aiyu chua chua ngọt ngọt vị như quýt nhật yuzu ấy, uống vào thanh mát lắm luôn 🤔
-
Ord 0% đá mà shop giao 100% đá, mình đặt ly khoai môn để mag về nhà mà có đá thì ko mang về đc 😑
-
Quán rộng và lạnh lẽo 😅 không biết sao chứ ngồi chỗ nào cũng thấy lạnh. Nhân viên cute lắm. Trà ngon.
-
Nhân dịp khuyến mãi nên đặt thử về uống, mình khá là thích test quán xá nên thấy tò mò về thương hiệu chung nhà với TCH. Sau khi xem review thì quyết định đặt trà sữa King Olong 913 và trân châu đen. Mình đặt ít đường nên trà sữa nhạt và thơm mùi trà, với mình vậy là ổn. Trân châu thì dai nhưng nhạt quá, nếu trân châu ngọt hơn là không còn gì để chê nữa rồi. Cá nhân mình không hề thích loại ly này,cảm giác yếu ớt mỏng manh làm sao á. Uống tại quán thì k vấn đề nhưng giao hàng thì hên xui quá, nắp yếu nên trà sữa dễ bị tràn ra
-
Không gian ở đây hơi hẹp, tụi mình đi hơn 10ng và chỉ có 1 bàn dài nhưng lúc đó có 2,3 khách đang ngồi rồi, bạn nv nhiệt tình đến giúp tụi mình ^^ menu nước cũng hạn chế, hầu như bàn nào cũng trang bị ổ cắm. Ở đây có để bàn tự phục vụ trà đá (trà thơm uống ngon nè) nước thì mình ko bàn tới nhé vì ly ts khoai môn của mình quá chán, tụi bạn mình nó nói như ly chè khoai môn😭