Giới thiệu
- Địa chỉ: 27 Hoa Cúc, P. 7, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 20.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 20.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cà Phê Phin - Hoa Cúc
[Tổng hợp] - Cà Phê Phin - Hoa Cúc
[Tổng hợp] - Cà Phê Phin - Hoa Cúc
[Tổng hợp] - Cà Phê Phin - Hoa Cúc
[Tổng hợp] - Cà Phê Phin - Hoa Cúc
Vị trí
Đánh giá
-
-
Vì quán này là quán gần nhà nên mình uống ở đây cũng từ lâu lắm rồi :D - Thức uống: + Cà phê đá: bao năm vẫn giá 12k :)) nói chung là mình hay uống món này nhất vì nó mát + Cà phê sữa: khá loãng - 18k + Chanh đá xay: thấy mấy bạn nữ có vẻ ghiền món này nhưng mình thì không hảo lắm vì thật sự nó rất là ngọt luôn + Tắc ép, sữa gạo, sữa sen, sữa quế: uống cũng khá vui miệng ... + Quán có bán đồ ăn nữa mà mình chưa ăn bao giờ nên không rành lắm :v :v :v Nói chung đồ uống ở đây pha có vẻ không được ngon lắm, nhưng ổn định =)) tức là món ngon thì ngon đều, món bình thường thì bình thường theo năm tháng. - Không gian: + quán trang trí khá đơn giản, theo 1 style gì đó mình không nắm bắt được, có nhiều bạn gọi đó là vintage nhưng mình thấy vậy thì tội cho vintage quá =)) + bàn gỗ, ghế đẩu + quán khá (rất) đông khách quá nên đôi lúc cũng không được thoáng cho lắm + hoàn toàn không có máy lạnh, tầng trệt 100% sử dụng công nghệ làm mát từ gió thiên nhiên chứ hình như cũng không có quạt, tầng trên hình như có quạt nhưng mình chả ngồi bao giờ, chả hiểu sao không thấy thích lắm, nhưng thấy có nhiều bạn ôm sách vở lên đó học, cũng khá yên tĩnh, không ồn ào như bên dưới + đối diện cũng là 1 quán cà phê bình dân, mà nhạc của 2 quán là 2 style khác nhau nên nếu ngồi ở mặt đường Hoa Cúc còn đỡ, ai mà ngồi mặt Hoa Huệ là thôi chứ hưởng hết các thể loại âm nhạc, âm thanh cùng 1 lúc, nhưng riết rồi quen nên mình thấy khá hài hước :)) - Nhân viên: hiền khô à, cũng nhiệt tình, thấy khách hết trà là tự động châm thêm, bàn nào khách đông (hoặc quen) thì cho nguyên ca trà đá, tự rót :)) - Gửi xe: miễn phí
-
Cái câu ở trên là lấy từ place trong insta, không biết bạn nào create mà kêu quá. Nước rẻ, quá okay với giá cả, bạc sỉu bự như ly trà sữa, cam vắt có thêm xíu mật ong. Wifi free nhưng hơi chập chờn. Ngồi đồng bao lâu cũng không ai nói gì. Thấy đi group nhiều, đa số là mấy bạn trẻ và mấy anh nam ngầu ngầu. Cũng không ngộp lắm vì trần cao, còn mình thì ngồi ghế đẩu :)) Một tuần cắm ở đây hơn 4 lần, chưa từng lên lầu, thấy ngồi dưới có vẻ xôm hơn :D P/s: vào là thấy hình Yan-can-cook đã chụp ở quán ))
-
Thích cái không gian ngồi nhìn ra ngoài đường.. lần nào đến cũng uống chanh đá xay với soda ngon.. giá cả hợp lí.. nhân viên dễ thương.. quán nhỏ nhìn trong quầy nước thấy hơi dơ và bừa bãi
-
Nước càng ngày càng tệ, cửa wc bị dập cứng nhốt mình bên trong 1 lần, ko muốn quay lại vì cafe càng ngày càng tệ...
-
Cũng uống ở quán được một thời gian. Nước uống khá ổn định. Không gian quán thoáng mát thích hợp tụ tập bạn bè nói chuyện. Anh quản lí cực kì dễ thương. Chỉ có mấy hôm gần đây tới quán uống cảm thấy khá khó chịu với bạn nhân viên nữ tóc ngắn ngắn của quán. Tụi mình đi 7 8 người, có vài người mới uống cf chỗ khác qua nên không gọi nước thì bị bạn ấy tỏ thái độ khó chịu như dằn mặt. Từ cách trả lời khi order thiếu món cho tụi mình, đến cách bạn ấy quăng ly trà xuống bàn, mặt tỏ thái độ khó chịu với khách. Thiết nghĩ quán nên xem lại cách cư xử của một số nhân viên. Còn lại mấy bạn nhân viên khác vẫn rất dễ thương, để ý khách hết trà là châm trà liền, nói chuyện cũng vui vẻ. Mong lần sau tới quán không phải thấy khó chịu với những nhân viên làm mất hình ảnh của quán như vậy nữa.