Giới thiệu
- Địa chỉ: 656/17 Quang Trung, P. 11, Gò Vấp, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 00:00 - 19:00
- Giá: 20.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 00:00 - 19:00
- Giá: 20.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Thịt Nướng Ca Na
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Thịt Nướng Ca Na
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Thịt Nướng Ca Na
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Thịt Nướng Ca Na
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Thịt Nướng Ca Na
Vị trí
Đánh giá
-
-
Trưa đi học về hay ghé quán mua 1 hộp ăn trưa, 1 hộp 25k, đầy đủ thịt nướng cắt nhỏ, chả giò, nem nướng và dưa chua đầy đủ. Chất lượng : phần rau ăn kèm của quán khá sạch sẽ, dưa chua cũng ngon. chả giò nguyên 1 cây chất lượng, có nguyên con tôm luôn, nem nướng thì nửa cây, chắc thịt, ngon, không bị độn mỡ nhiều.Bún nhiều, ăn 1 tô là no lắm lắm. Quán bán trong nhà có chỗ ngồi, nhưng lại không có chỗ để xe. để xe trước quán hơi bất tiện vì quán nằm trong hẻm, hay có xe qua lại, để xe ở trước bị chiếm chỗ, với lại cũng không có mái che gì hết, nên đa số là mua mang về. Tiệm bán quanh năm luôn, chỉ nghỉ 4 ngày Tết thôi, ngeh cô chủ nói thế.
-
Biết đến quán này cũng lại là nhờ placevietnam. Tìm kiếm 1 quán ăn để ăn sáng trước khi đi làm. Khi vào mục "Top 30 địa điểm trong tháng", thì thấy Bún Thịt Nướng Ca Na, nằm ngay trên Quang Trung đường mình đi làm luôn. Vậy là ghé ăn thử xem thế nào. Nếu ai đã từng biết đến quán cafe Vuông Tròn rồi thì khá dễ tìm quán này, vì nó đi vào cùng 1 hẻm. Đường hẻm lớn, có số đàng hoàng nên tìm cũng không khó. Từ Quang Trung đi vào khoảng 50m, quán bên tay trái. Lúc đầu mình cứ nghĩ được lên top placevietnam trong tháng chắc cũng là 1 quán khang trang, lớn, đông khách. Nhưng lúc đến thì mình thấy quán như mấy quán bình dân khác xung quanh đó, mái che có tên Ca Na cũng khá cũ, để ý mới thấy được. Quán cũng không đông, lúc mình đến chỉ có 2 khách. Tô bún ở đây đúng thật là khá nhiều, trước khi mang bún ra, có 1 đĩa nước mắm, ớt, tỏi được đem ra trước, để trong cái đĩa hình lá chuối, nhìn rất dễ thương, và có cảm giác sạch sẽ. Nhìn hình bên dưới mọi người có thể thấy là rất nhiều thứ trong tô bún, có điểm khác với các quán bún thịt nướng khác đó là chả giò. Nó là nguyên con tôm, được bọc bên ngoài 1 lớp bột rồi chiên lên, vừa giống chả giò vừa giống tôm lăn bột. Ngoài ra thì thịt nướng, nem, cũng không có gì đặc biệt lắm. Nói chung với giá tiền 25k với 1 tô bún như vậy thì mình nghĩ là ok, chất lượng tạm ổn. Không như mình mong đợi. Có thể sẽ quay lại quán một lúc nào đó nhưng không biết là khi nào :)
-
Nước nắm ngon thịt nhìu ăn kèm với đồ chua giòn giòn phải nói rất tuyệt ... cô chủ rất dể thương còn hỏi mình có ăn thêm đồ chua ko hihi bán rất nhanh vô ngồi xuống là có liên
-
Quán nằm trong hẻm, đầu hẻm có shop quần áo giày dép và bảng phở Bằng.. chạy vô 1 khúc là thấy bảng bún thịt nướng. 25k khá xứng đáng.. nhiều và ngon hơn quán cây xoài chỗ ngã tư Phạm Văn Chiêu và Quang Trung Thịt khá nhiều.. đặc biệt có chả chiên kẹp tôm lạ và ngon.. có thêm đu đủ thay đồ chua. Nói chung là thèm thì sẽ ghé lại
-
Lâu rồi mới ghé lại, chất lượng tụt chút xíu Hộp đầy đủ là 25k, có chả giò nguyên con tôm, nửa cây nem nướng và thịt nướng, nhưng tiệm ko bán thịt nướng như xưa nữa, thay vào đó là thịt muối chiên hay gì đó, đại loại là rất mặn, ko ăn được, mà lại để thịt nhiều, nên cuối cùng bỏ hết. Chả giỏ và nem vẫn như cũ, ko biết thịt nướng trôi dạt phương nào r mà lại bỏ thịt muối, vừa cứng vừa mặn, haz