Giới thiệu
- Địa chỉ: 104 Hoàng Diệu, Quận 4, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 100.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 100.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Đậu Homemade - Hoàng Diệu
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Đậu Homemade - Hoàng Diệu
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Đậu Homemade - Hoàng Diệu
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Đậu Homemade - Hoàng Diệu
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Đậu Homemade - Hoàng Diệu
Vị trí
Đánh giá
-
-
Bún đậu ăn được, phục vụ bàn nhanh nhưng bếp lên món quá chậm, khi phục vụ hoặc mình nhắc thì bếp mới lên ngay, cảm giác như bếp quên.
-
Bữa tối 2 người ... Đầy đủ phần 2 người, 1 ốc nhồi, 1 nem rán, nước uống 1 mơ, 1 sấu ( ngọt hơn sấu nhiều). Nói chung ốc ngon, mắm tôm là chuẩn hà nội hơn những chỗ mình từng ăn, phục vụ nhanh nhẹn, dễ thương. Tối ban công khá mát mẻ, không gian quán đẹp, rộng rãi. Giá tiền hơi mắc chút nhưng với mình thì khá hợp lí( ngon mà :))) ) Bữa sau ghé lai ăn món khác thử xem sao Ah còn chè thì khỏi chê nhé, mình thử chè của mẹ ăn lạ lạ, trân châu khoai lang ngon.
-
Cùng vs nhỏ bạn thân lại ăn 1 phần thập cẩm , 1 ốc bu , 1 bánh tôm , 2 ly ngô mía lau thanh mát thêm 1 ly chè trân châu và chè của mẹ. Trân châu nấu với khoai lang lạ lạ mà ngon ghê, còn ngô hơi nhạt, chắc do cho đá nhiều. Phục vụ dễ thương và chu đáo. Ăn ở homemade là nhất không gian rồi. Cứ muốn thoải mái thư giãn lại có địa điểm tụ tập ..( mặc dù mắm tôm hơi nặng mùi) 🤣😅
-
Vô tình mua bánh mì phá lấu gần đó. Tò mò nên mình và bạn trai ghé ăn thử. Đầu tiên nói về không gian thì cực kỳ cổ kính và pha lẫn nét hiện đại. Do mình đi buổi sáng, nên quán hơi tối. Mặc dù không mở máy lạnh nhưng do vị trí và lối kiến trúc mở đón gió nên cảm giác thoải mái cực kỳ. Về phần mắm tôm thì cũng như những quán khác, nước chấm như nhau. Nhưng mắm hơi ít với phần ăn của 2 đứa mình. Món ăn trang trí bắt mắt. Rau ở đây đặc biệt có lá mơ nữa. Ăn rất lạ vị. Mình gọi 1 phần luộc và lòng chiên. Chân gà ngâm sả tắc vị ngọt thanh. Mình không thích đậu hủ ở đây lắm. Mặc dù béo thật, nhưng 1 miếng đậu hủ lớn bị cắt ra thành nhiều miếng thì chắc hẳn sẽ không đánh giá cao rồi. Ăn xong thì tổng phí gần 300k. Giá hơi cao nhưng mình vẫn sẽ quay lại vì không gian và lẩu của quán vì nghe nhiều khách khen ngon. Với mỗi hóa đơn 200k trở lên, mọi người sẽ tặng cây kem do chính mình làm. Vì mình không khéo tay nên kem hơi xấu. Kem thì ngon thơm vị sữa.
-
Mình có order quán này 2 lần (đều là chi nhánh Hoàng Diệu). Lần đầu mình chỉ gọi nem chua rán và ốc bưu dồn thịt thôi. Hai món này ngon, nem chưa chua lắm nhưng to, chất lượng, nước chấm cay nhiều. Ốc cũng chất lượng, thịt ốc đầy đặn, nước chấm vừa miệng. Lần 2 mình gọi suất bún đậu vào buổi trưa, bún có mùi hơi thiu rồi. Rau cũng không tươi và thịt luộc rất khô. Được cái đậu hũ ăn giòn và đầy đặn. Nước mắm tôm khá mặn luôn, mình phải nêm lại nhiều. Cảm giác như đồ cũ vậy á. Các món chè ăn đều ngon, mọi người nên cho thêm đá nhiều để đỡ ngọt. Riêng sữa chua nếp cẩm thì ngọt lịm, chả thấy vị chua. Giá khá cao so với các quán bún đậu khác.