Giới thiệu
- Địa chỉ: 364 Nguyễn Tri Phương, P. 4, Quận 10, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 55.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 55.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Đậu Hà Nội - Nguyễn Tri Phương
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Đậu Hà Nội - Nguyễn Tri Phương
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Đậu Hà Nội - Nguyễn Tri Phương
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Đậu Hà Nội - Nguyễn Tri Phương
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Đậu Hà Nội - Nguyễn Tri Phương
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mới phát hiện ra quán 😜 Trưa trưa thèm bún đậu nhưng ngại tới mấy quán tên tuổi vì sợ đông đúc nên lên placevietnam tìm thử có quán nào mới ko. Quán này nhỏ tí teo nên ai đi ko để ý dễ bỏ qua hén. Thật sự lúc mới tới mình ko mấy ấn tượng vì cái xe đồ ăn phía trước nhìn khá chán. Mình gọi phần thập cẩm 55k, khá bất ngờ với chất lượng. Phần khá nhiều nhé 😭 Thịt luộc rất ổn, cắt dày và tỉ lệ thịt mỡ đều nhau. Nem và chả cũng ổn. Đậu chiên thì chưa ngon lắm, cần cải thiện vì đây là món chính ✌️
-
Bữa tối tầm 11h hơn thèm quá mà k còn chỗ nào bán, đi ngang đây thấy cũng có 4,5 bàn mình tấp vô hỏi còn k thì cô nói vô đi còn đó. Mình gọi 1 phần tổng hợp 1ng ăn gồm bún,đậu,thịt luộc,chả cốm,chả mực..thấy ghi nem chua rán mà chắc hết r. 1 phần khá nhiều, bún ép chặt, mắm tôm tự pha theo ý thích, chả cốm hơi nhỏ nhưng giòn ngon lắm. Có trà tắc 10k/li uống cũng khá ổn. Cô chủ người Bắc nhưng dễ thương,thân thiện. Quán tầm 12h đêm là đóng cửa. Mình sẽ còn ghé lại ủng hộ.
-
Vị trí: từ cầu 3/2 vô bên tay trái, cỡ 1,2p là tới thôi Chất luợng: k biết có phải do giao hàng hay không nhưng k ngon. Đặc biệt là mắm tôm. Mắm luôn là yếu tố quyết định và nó k ngon, nhạt. Nem chiên vị như bị cũ. Thịt và đậu bị yểu đi. K giòn. Trong khi khoảng cách giao hàng là 2.2km trong giờ trưa vắng. Đồ đi kèm k có đuờng. Thấy review 8.1 nên ăn thử, cảm thấy k hài lòng.
-
Đã ăn vài lần ở quán này. Thích nhất món bún đậu mắm tôm ở đây, mặc dù khá giống với các quán khác, nhưng không biết tại sao ăn ở quán này thì lại cảm giác rất ngon miệng, Quán lúc nào cũng đông khách, nhưng order khá tốt, không phải đợi quá lâu.
-
Nằm gần quán chè Thái Ý Phương. Thấy quán nhỏ xinh nên ghé ăn thử. Phần như hình là phần đặc biệt giá 80k, trà đá mỗi ly 2k, tổng thiệt hại 84k. Theo mình thấy con gái thì chắc 3 đứa ăn 1 phần như vậy thì được, chứ 2 đứa ăn ná thở luôn. Mới bước vào quán là đã nghe mùi mắm thơm nức mũi rồi. Phần đặc biệt nên thấy bún nhiều, đậu mới chiên nên giòn, nóng bỏng lưỡi luôn. Giò chả ăn ổn. Rau hơi ít. Quán nhỏ nhưng sạch sẽ, có người giữ xe và dắt xe. Cô chủ cũng rất thân thiện, ăn xong ra về cô còn hỏi ăn thấy sao, có vừa miệng không. Rất thích quán này, chắc phải ghé thường xuyên.