Giới thiệu
- Địa chỉ: 44 Bàu Cát, P. 14, Tân Bình, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:30
- Giá: 15.000 ₫ - 45.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:30
- Giá: 15.000 ₫ - 45.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Be Coffee - Bàu Cát
[Tổng hợp] - Be Coffee - Bàu Cát
[Tổng hợp] - Be Coffee - Bàu Cát
[Tổng hợp] - Be Coffee - Bàu Cát
[Tổng hợp] - Be Coffee - Bàu Cát
Vị trí
Đánh giá
-
-
Thiệt ra cái chính là muốn đánh giá lại quán thôi. Lần trước đánh giá 9.8 lận mà ko biết sao tự dưng bị đổi còn 8.6 =.= Lần này mình đi với đồng bọn :)))) 3 "BE" của 3 đứa :)))) Một mocha, một cookie blueberry, một hazelnut <3 Cái mình thích ở quán là comeback với menu khá đa dạng, nhiều món lạ, từ hồi khai trương quán đến giờ mỗi lần đến uống 1 món mới :)))) Cái nào mình cũng thấy ngon hí hí Decor thì đã nói r. Quá tuyệt đối với mình <3 Nay mới có ng hỏi sao mình thích quán thế thì mình cũng ko biết luôn, quán ngon đẹp giá ok mà nv dễ thương thì sao lại ko thích được nhỉ Dù khá xa nhà mình nhưng mình vẫn rất thích quán, hẳn là ghé lại dài dài rồi Mà sao thích ghê, thích cái bàn topping cho khách tự lấy của quán, dthg gì đâu luôn <3 Này post lên khoe vài góc sống ảo của quán sẵn khoe hình mình =))) Mình kết nhất cái bức tường này, cả cái cây vớ đám đèn nữa :)))) còn nhiều góc, mình thấy chỗ nào cũng đẹp mà có khách ngồi ko chen vô chụp đc :( tiếc ghê...
-
Thích ơi là thích. Ta nói trước đây cứ nghĩ đến việc điều chỉnh uống nước ngon bổ rẻ đẹp là nghĩ đến Be. Bỗng 1 ngày Be đóng cửa địa chỉ cũ buồn lắm. Hồi nào đi ngang bao kỉ niệm ùa về Mình biết đến Be từ cái thời học cấp 3 lận. Hồi đó quán ở địa chỉ Bàu Cát cũ, mình và mấy bạn uống thường xuyên, còn lên lầu tổ chức sinh nhật trang trí này nọ mà anh chủ đẹp trai không phàn nàn giờ cả, còn hỏi tụi mình có hột quẹt đốt nến không? Cho mượn dao cắt bánh kem nữa. Quán cũ đã đẹp giờ comeback còn đẹp hơn nữa. Vẫn xu hướng cũ nhưng cải tiến về hình thức trang trí hơn. Mình đóng góp một xíu nhận xét cá nhân nhé : Về mặt bằng : thoáng, rộng nhưng mình chạy ngang mấy đợt tính tấp vào mà ôi đông quá đi, không có chỗ để xe nữa, hôm nay may mắn thấy thông thoáng mới ghé vào nè. Có lẽ giờ cao điểm sẽ không đáp ứng được chỗ để xe. Về nhân viên : nhân viên lạ, không phải máy bạn chỗ cũ nữa, nhưng bạn nữ oder tóc ngắn đeo kính dễ thương, chu đáo, có chị kia mùa về tận 3 ly mà dặn ít kem, nhiều kem, bạn nữ làm xong còn tận tình chỉ khách phân biệt . hôm nay mình đi thì có 2 nhân viên và anh chủ thôi. Nhưng mình thấy 1 ban nam đang tán cookie làm bánh và 1 bạn phải đứng làm 2 oder 6 ly một mình tại thời điểm đó. Sao không chia nhau làm để nhanh hơn. Với mình nhớ hồi trước khách oder xong tìm chỗ ngồi có nhân viên đem nước tới, chỉ khi nào đông khách ít nhân viên mới phải đứng đợi lạy nước,còn giờ phải đợi mà tốc độ làm việc hơi chậm thì đợi hơi gây khó chịu cho khách nè. Về Không gian bên trong: ít quán nước trang trí đèn vàng vì sợ tạo cảm giác nóng, nhưng cá nhân mình thích quán decord đèn vàng lắm, đẹp mà dễ gần, tạo không gian dễ chịu. Có phục vụ nhạc nữa, máy lạnh vừa phải, mát mẻ, sạch sẽ gọn gàng. Về menu : mình rất thích uống cookie ice cream mà luôn dặn pha chế để nguyên viên kem chứ không xay ra vậy mà giờ comeback địa chỉ bên đây không còn giữ món đó nữa, mình hỏi thì nói không có bán món đó ở chi nhánh này bạn ơi, buồn thảm, mình thấy menu đa dạng nhiều món hơn nhưng riêng mục cookie thì bỏ đi khá nhiều món ngon so với menu trước đây. Không thích khoản này. Tại đã nói đến Be là phải uống cookie, cookie. Menu cũng chẳng để cookie green tea nên mình không hỏi vậy mà có khách kia chắc cũng là khách cũ bay vào ko xem menu kêu cookie gr.tea. Có món đó dù menu không ghi nên mình cũng kêu món đó và cookie mint. Đi rất nhiều quán nhưng phải nói rằng kem ở Be không ở đâu bằng được vậy, đặc sệt thơm béo vừa phải, Be mà xịt kem là muốn tràn ly luôn, nhiều lắm. Size nước vừa phải, uống cái no nê liền. Thời gian Be đóng cửa mình đã đi hầu như hết tất cả các quán nước ở khu bàu cát nên nắm giá khá rõ. Be trước khi đây ờ địa chỉ cũ, giá 1 ly cao nhất là 35k. Giờ giá nhỉn một xíu xiu nhưng rẽ chán so với quán khác mà chất lượng đẳng cấp hơn nhiều. Nói chung vì Be đã quay trở lại. Sẽ luôn ủng hộ Be.
-
BE là quán ruột đó giờ của mình, nay tân trang lại cực thích luôn: - Không gian: quán trang trí rất đẹp, thanh nhã, đẹp và ấm cúng. Thích hợp để làm việc, học tập hay trò chuyện - Nước uống: rất ngon. Có sẵn sốt caramel hay socola cho mình tự thêm, trà đá pha sẵn tự lấy uống. - Nhân viên: đẹp trai và cực thân thiện. (Cực kết anh có hình xăm, rất ngầu) - Giá cả: so với mặt bằng chung là ổn. => Sẽ ghé thường xuyên
-
Hôm dịp khai trương có ghé quán dùng thử nước. Mình order 1 matcha choco xay, thiệt thì mình rất thích vị matcha ở đây, rất thơm, chỉ có hơi ngọt một chút nhưng nhìn chung chất lượng rất ổn. Bánh thì mình thử qua chanh dây, tiramisu, việt quất... nhìn chung bánh có vẻ giống cheesecake nhưng mùi vị có hơi khác, và có vẻ không hợp khẩu vị lắm nên không để lại ấn tượng nhiều. Giá cả phải chăng. Nhân viên và chủ quán đều dễ thương và thân thiện. Vị trí có hơi xa và còn mới, quán có không gian rộng rãi, trang trí thích mắt và thoải mái, có thể đến đây học nhóm hay tụ tập đều được.
-
Ghé quán mấy lần từ lúc còn là địa chỉ cũ, thấy đóng cửa đang tiếc thì phát hiện quán dời sang đây, là mối ruột của quán luôn nên nay cả đám tụ tập. Không gian có vẻ rộng hơn và design đẹp hơn, tiếc là vô trễ nên k sống ảo được, hẹn dịp khác chụp banh quán luôn 😆😆😆 Nói chung uống quen rùi thì nước k ý kiến, nv lịch sự nhanh nhẹn 👍🏻👍🏻