Giới thiệu
- Địa chỉ: 352 Nguyễn Trãi, P. 8, Quận 5, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 09:00 - 18:00
- Giá: 25.000 ₫ - 55.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 18:00
- Giá: 25.000 ₫ - 55.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Tằm Đồng Tháp
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Tằm Đồng Tháp
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Tằm Đồng Tháp
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Tằm Đồng Tháp
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Tằm Đồng Tháp
Vị trí
Đánh giá
-
-
(+) Dĩa ăn no nê luôn only 35K, quán sạch sẽ, thoáng mát, còn có gỏi cuốn, bánh bò, ít trần các kiểu. (-) Chỗ gửi xe hơi nhỏ nên dắt xe lên xuống hơi khó, quán cũng nhỏ chừng 5 bàn phía trong thôi
-
Hôm nay không ăn bánh tằm bì mà mua 1 hộp bánh thập cẩm và gỏi cuốn đem về - Bánh thập cẩm ăn cũng ngon mà mau ngán- Gỏi cuốn thì dở , tương chấm không ngon
-
Chung qui là do đó giờ mình chưa bao giờ ăn bánh tằm nên không thể so sánh vị ở nơi khác được. Nhưng lần đầu ăn ở đây thì cảm giác vị khá là ổn, khá ngon, không béo quá, nước mắm không ngọt quá, tất cả đều vừa vị. Gỏi cuốn thì to và ngon, khuyến khích ăn thử. Quán khá đông nhưng đa phần đều là đến mua về, nên bạn nào ăn tại chỗ thì cũng phải đợi hơi lâu 1 tí. Giá thì cũng không quá mắc, nói chung ổn toàn diện.
-
Mình hay tới đây mua bánh tằm bì về ăn. Chỗ này bán lâu lắm rồi từ hồi mình còn đi học cho tới giờ đi làm luôn. Bánh tằm bì ở đây thì ko phải nói gì nhiều vì ăn từ đó tới giờ vị vẫn ngon ko thay đổi. Bánh tằm có nước cốt dừa béo thơm và nước mắm hoà quyện ăn rất ngon. 1 hộp 35k mua về. Hôm nay, mình ghé quán kêu 2 dĩa. 1 dĩa tằm bì và 1 dĩa bánh bèo. Bánh tằm bì mình ăn nhiều rồi, bánh bèo thì mới ăn lần đầu tiên. Cũng ngon ko thua kém gì bánh tằm bì. 1 dĩa đc 4 cái. Bánh to, ăn 4 cái là vừa bụng rồi. Có con ruốc với bì cũng nhiều. Mình kêu thêm chai nước suối. Tổng cộng 2 dĩa bánh + chai nước suối hết 82k @@ Nếu 1 dĩa 35k thì 2 dĩa cũng chỉ 70k. Ko xài khăn mà tới 82k thì chả lẽ chai nước suối tới 12k??? Quán để bảng nước mà ko để giá nên thật sự cũng ko biết giá chai nước suối chính xác là bao nhiêu nữa. Nhưng mọi lần mình mua về 1 hộp bánh 35k thì ăn ở quán có lẽ giá cũng vậy. Nếu thật sự chai nước suối 12k thì chắc lần sau có tới cũng sẽ ko dám kêu nước nữa. Ngoài bánh tằm bì với bánh bèo ra quán còn bán gỏi cuốn và nhiều loại bánh khác. Có dịp sẽ thử. Không gian quán nhỏ, ngột ngạt. Phục vụ chắc là người nhà nên cũng ko nhiệt tình gì lắm. Kêu tới mà cũng còn cầm đt bấm. Bé phục vụ chắc là con cháu của chủ quán nên thấy làm qua loa cho có. Làm mà nhìn mặt ko thấy vui vẻ niềm nở gì với khách hết 😂
-
Mới order 1 hộp bánh tằm thập cẩm 45k. Ham ăn quá nên không chụp hình lại. Nói chung là nước mắm và nước cốt dừa hòa quyên vào nhau rất vừa miệng, không bị ngọt như mấy chỗ khác. Sợi bánh tằm dai dai, ngon. Nhưng 45k hơi mắc.