Giới thiệu
- Địa chỉ: 36/33 Nguyễn Gia Trí (Đường D2), P. 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 15:00 - 22:00
- Giá: 4.000 ₫ - 15.000 ₫
- Giờ mở cửa: 15:00 - 22:00
- Giá: 4.000 ₫ - 15.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Quán Pong - Đặc Sản Phan Rang - Nguyễn Gia Trí
[Tổng hợp] - Ăn vặt Quán Pong - Đặc Sản Phan Rang - Nguyễn Gia Trí
[Tổng hợp] - Ăn vặt Quán Pong - Đặc Sản Phan Rang - Nguyễn Gia Trí
[Tổng hợp] - Ăn vặt Quán Pong - Đặc Sản Phan Rang - Nguyễn Gia Trí
[Tổng hợp] - Ăn vặt Quán Pong - Đặc Sản Phan Rang - Nguyễn Gia Trí
Vị trí
Đánh giá
-
-
Ăn ở đây n lần rùi. Hnay ăn thì thấy vẫn ngon nv. Nhưng cái tương chấm bánh tráng nướng hơi kì kì tí @@ hơi bùn tí là bạn mình gửi xe bị ngta lấy mất cái chốt ở trong mũ bảo hiểm. Cái đó k thể nào tuột được vì nó tít ở trong mà mất cái đệm ngay cằm luôn. Nên mong bảo vệ canh xe kĩ hơn 1 tí ạ :) còn lại thì ok. Nhân viên nên nhiệt tình hơn tí nữa :>
-
Ngon như quảng cáo hihi. Món ra nhanh, giá bình dân. Sẽ quay lại hihi.
-
Đầu tiên là về đường đi. Đội gió đội mưa mà đi :)))) Nhìn địa chỉ rõ ràng thế thôi chứ cái hẻm D2 quẹo vô xong mém lạc, hên là mình còn minh mẫn vì cũng gần nhà mình và review rất tốt, không thể nào thất vọng được. Hai là đồ ăn rất ngonnnn mình kêu gần hết cái menu của người ta tiếc là bắp xào đã hết và cút lộn mình không biết ăn nên mình không kêu, các món còn lại ngon không tả nổi :> Nước chấm chung cũng ngon rất lạ so với các quán nướng mình đã từng đi. Giá tiền thì quá hợp túi tiền của hs/sv 2 người (1 nam 1 nữ) ăn no căng bụng mà chỉ có 138k GÓP Ý: Ý kiến riêng của mình thôi là quán nên có số bàn riêng cho khách tự biết là đã lên món đủ chưa :>
-
Nằm trong hẻm rộng nhưng hơi khó tìm một chút tại đánh số linh tinh quá 😂😂 Không gian bên trong quán cũng tương đối, nhưng bàn ghế san sát nhau tạo cảm giác khá gò bó, chật chội. Tuy vậy, đồ ăn, thức uống ở đây thật sự ngon, giá cả theo mình không gọi là rẻ, nhưng cũng chấp nhận được. Mình gọi món chén trứng nướng Pong, bánh tráng Pong, cút lộn xào me và trà tắc mật ong. Ngoại trừ món bánh tráng ít nhân thì tất cả các món khác mình đều hài lòng. Chén trứng nướng (8k/chén) có 3 trứng cút, thịt bằm và hành phi, ăn cùng với nước dùng chua ngọt rất bắt miệng và không ngán cút lộn xào me (8 trứng/dĩa - 16k) hơi chua, khá ngon trà tắc thơm mùi mật ong và tắc uống cũng rất đã khát (7k/ly). Nói chung là ngoại trừ không gian không được thoáng cho lắm, thì đây là một điểm ăn vặt có chất lượng rất ok.
-
Địa chỉ là 36/33 nhưng vào hẻm 36 thì phải quẹo trái vào 1 con hẻm to nữa. Đi thẳng là hẻm cụt nha. Khách đông kín chỗ luôn. Menu ko nhiều món lắm, các món khá rẻ. Nhìn lúc đầu tưởng ăn chơi ko no nên mình kêu hơi lố, ăn ná thở. Trứng cút nướng ngon nhất vì có nước chấm lạ lạ. Bánh tráng nướng ko đc giòn lắm. Còn lại đều ok.