Giới thiệu
- Địa chỉ: 232 Phạm Văn Đồng, P. 1, Gò Vấp, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 16:30 - 23:30
- Giá: 10.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 16:30 - 23:30
- Giá: 10.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Quán Nướng Ngói Sài Gòn
[Tổng hợp] - Ăn vặt Quán Nướng Ngói Sài Gòn
[Tổng hợp] - Ăn vặt Quán Nướng Ngói Sài Gòn
[Tổng hợp] - Ăn vặt Quán Nướng Ngói Sài Gòn
[Tổng hợp] - Ăn vặt Quán Nướng Ngói Sài Gòn
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán không có tiền thuê nhân viên. Chỉ có 2,3 ng. Gọi rát cả cổ k thấy đâu. Thức ăn gọi 5 món chỉ ra 3 món mà quán k đông mấy. Mỗi lần đến đây ăn là tối về lại đau bụng ( k ăn bất cứ món gì ở chỗ khác). Nên xem lại vệ sinh của món ăn. Đồ ăn tại đây dc nhưng vì lí do trên mình sẽ k quay lại quán này.
-
Qua đường ray gặp quán phải để ý kỹ địa chỉ kèo nhầm + nhân viên có lẽ toàn sinh viên nên rất dễ thương + món ăn ngon. Ướp ổn và chia làm dĩa lớn dĩa nhỏ dễ lựa chọn. Khâu vệ sinh mình thấy chưa bảo đảm cho lắm + giá cả cũng vừa tầm với mọi người Ngồi ở đây rất mát mẻ, để xe ngay trước mặt luôn. Co yeue cau gi cứ lên tiếng nhân viên hơi ít nhưng phục vụ cũng nhiệt tình lắm Mình gọi 4 dĩa nướng nhỏ 1 rau muống xào tỏi.4 chai bạc hết 280k đây là giá phải chăng
-
Chạy qua đường tàu một chút thôi sẽ thấy quán. Mình đến đây hôm lễ nhưng quán cũng k quá đông, vần còn trống 2, 3 bàn. Vừa ngồi xuống thì phục vụ đã đưa ra chén đũa ly với nước chấm khá tận tình. Thức ăn ngon, giá cả phải chăng, bản thể thể chọn dĩa to nhỏ khác nhau. Tốt nhất là thêm mấy món ốc chứ có mấy món đồ nướng không thì ăn hoài cũng ngán :))) Vì quán đông khách lắm nên nhân viên phục vụ hơi lâu một chút nhé. Hơi lâu nhưng mà kêu lấy thay chén dầu hay là than thì vẫn nhớ để thay chứ không có lơ.
-
Cứ mỗi lần thèm thì lại chạy ra đây ăn. Không gian mát mẻ , thoáng . Đồ ăn ướp ngon , có nhiều món , nước chấm ngon , đậm vị. Giá bình thường ko quá mắc . Nhân viên ko được thân thiện lắm. Cái kiểu như người mới mới phải làm , còn người cũ thì ko vậy á. Bộ phận ai người nấy làm khách kêu thì ko thèm ngó ngàng gì luôn. Nhân viên lười biếng kinh khủng . Mà quán bán trễ. Chiều tầm 5g30 mới bắt đầu dọn bàn này nọ , nhân viên thì chậm chạp . Mỗi lần muốn ăn là phải đợi 😅😅😅😅. Thích vì đồ nướng ngon thui. Còn các khoản khác ko chấm xíu nào.
-
Đến đây vào một đêm mưa nha, lúc đến là bàn đâuf tiên luôn rất vắng khách, lúc sau mới nhiều khách. Thế mà má ơi vô lúc 6h order xong lúc 6h10 và gần 7h mới lên món má ơi phục vụ chậm không thể tả nổi. Vì quán hình như có 2 pv thôi á. Chạy đi làm đủ thứ việc. Nhờ lấy chén bát đũa các kiểu thì thôi trời ơi tự lấy luôn cho lẹ. Mà món nướng là ướp sẵn rồi có phải nấu nướng gì đâu mà phục vụ lâu thấy má luôn. Đợi lâu kinh khủng. Kiểu mất hết cả hứng ăn í. Mọi người thấy giá để kiểu đó thôi chứ cũng k rẻ gì đâu vì mỗi món có chút xíu hà, đợi lâu, nướng lâu, ăn 30s là hết. Huhu. Còn lại thì gia vị thấy cũng ổn phù hợp với ai thích dành thời gian để nhìn mông lung ra ngoài đường hít bụi và suy nghĩ về cuộc đời mình. Không quay lại đâu huhu bai