Giới thiệu
- Địa chỉ: Xe Đẩy Góc Phan Xích Long & Vạn Kiếp, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 16:30 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 20.000 ₫
- Giờ mở cửa: 16:30 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 20.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Há Cảo Xíu Mại - Vạn Kiếp
[Tổng hợp] - Ăn vặt Há Cảo Xíu Mại - Vạn Kiếp
[Tổng hợp] - Ăn vặt Há Cảo Xíu Mại - Vạn Kiếp
[Tổng hợp] - Ăn vặt Há Cảo Xíu Mại - Vạn Kiếp
[Tổng hợp] - Ăn vặt Há Cảo Xíu Mại - Vạn Kiếp
Vị trí
Đánh giá
-
-
Chủ nhật - 04. 09. 2016 Muốn ăn thử mà lần trước đi không bán, hên là hôm nay có bán. Vị trí: ngay ngã 4 Phan Xích Long và Vạn Kiếp, dễ tìm với gần nhà :3 Không gian: xe đẩy nhỏ, chỉ có take away thôi. Phục vụ: cô bán không được thân thiện cho lắm... Giá cả: bằng giá mặt chung, 3.5k 1 viên, 20k 6 viên, có nhiều loại nhân đặc biệt nhán bắp. Hôm nay mình mua: - Hộp há cảo xíu mại 6 viên (20k): nhân bắp ngon, còn lại thấy các nhân từa tựa nhau... vỏ mỏng nhân dày ăn đã, sốt ngon và rau răm tươi. Nói chung là được, sẽ quay lại. Tổng thiệt hại: 20k
-
Quán hơi nhỏ nhưng dễ tìm. Lúc mình đến mua không có chỗ ngồi lại ăn nên phải đem qua bán bên cạnh ngồi tạm. Phần 20k thì 6 viên còn 30k thì 10 viên. Thấy ngon nhất là há cảo tôm với há cảo nhân bắp. Xíu mại thì không ngon lắm. Nói chung lâu lâu cũng hay ghé lại ăn khi thèm há cảo
-
Mình ăn há cảo nhiều chỗ rồi, chỉ có chỗ này là ko ngon thôi. Xe đẩy nhìn cũng bắt mắt, gọi phần 20k/6 viên. Há cảo cũng như những chỗ khác mà nước chấm dở quá, chỉ là tương ớt pha loãng ra, mình ăn còn thấy hơi chua nữa. Đã vậy viên xíu mại của mình còn bị lạnh ngắt nữa, chắc mới bỏ vô. 20k/6v thì cũng đâu phải là ngon-bổ-rẻ đâu. Đã vậy cô bán nhìn mặt căng thẳng thấy mồ
-
Vừa đi từ PXL rẽ trái Vạn Kiếp qua hàng bún mắm là thấy 1 xe ghi Há Cảo Xíu Mại to đùng. Có bàn ghế ngồi và chỗ để xe. 1 phần thập cẩm 20k khoảng 6 viên mà 1 viên há cảo phải cắn 3 lần mới nhai hết vì nó ú nụ hà 😂 mà nước chấm hơi lạ màu như nhạt như nước mắm ấy, pha chấm chung với tương ớt. Bạn nào ăn cay ghê ghê được thì hãy bỏ sa tế vô nha. Nói chung ăn ổn, no tới ngán luôn :v cơ mà có 1 viên nhân hành lá rau cải gì đó khá đắng ăn hơi lạ miệng ăn không quen sẽ thấy không ngon.
-
⭕️Vị trí: Xe này ngay gốc Vạn Kiếp vs Phan Xích Long. Đường Vạn Kiếp có đến 3-4 xe lận. ⭕️Không gian: Ăn tại chỗ sẽ ngồi cùng với quán mì tàu có tầm 6 bàn. Chỗ ngồi cũng hạn chế nên thường sẽ mua mang về. ⭕️Menu: Có 6 loại há cảo, xíu mại hấp và bánh bao chiên. Một đĩa thập cẩm là 20k ⭕️Mùi vị: Món này mà ngon thì phần lớn chắc nhờ nườc chấm. Nước chấm ở xe này pha theo kiểu nước tương của há cảo hay ăn thôi, nhưng ngon và rất vừa ăn. ⭕️Hình thức: xe lề đường nhưng vẫn rất vệ sinh. ⭕️Nhân Viên: Chú bán vui vẻ, bán nhanh nên khách ăn tại chỗ hay mua về đều không phải đợi lâu. ❌Điểm trừ chắc k có :D ‼️Nói chung là ổn nên sẽ còn quay lại.