Giới thiệu
- Địa chỉ: 294/63 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 21, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 10:00 - 21:00
- Giá: 30.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 21:00
- Giá: 30.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Cơm Trộn 2 Cô - Xô Viết Nghệ Tĩnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Cơm Trộn 2 Cô - Xô Viết Nghệ Tĩnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Cơm Trộn 2 Cô - Xô Viết Nghệ Tĩnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Cơm Trộn 2 Cô - Xô Viết Nghệ Tĩnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Cơm Trộn 2 Cô - Xô Viết Nghệ Tĩnh
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình ăn ở quán rất nhiều lần và lần nào cũng ngon bắt mắt, đồ ăn chất lượng khỏi chê, vệ sinh sạch sẽ. Giá cả ổn kh đắt. Phần nước uống thì trà sữa tạm ổn mình kh uống nhiều chủ yếu là ăn. Nhân viên thì những lần trước mình đi thân thiện và hiền. Hôm nay thì mình gặp nhân viên mới, nhân viên không thân thiện mấy khi ăn cứ nhìn chằm chằm vào mình làm mình rất khó chịu.
-
Cũng khá lâu rồi mới ghé lại đây nè. Ở đây có cơm trộn và mì cay ăn khá ngon, tobokki nữa, đó là mấy món kéo mình quay trở lại đây đó. Hôm nay mình gọi cơm trộn, mì cay thịt ba chỉ với hình như là maki gà chiên xù. 2 món đầu ăn ngon, cơm trộn hơi ít cơm, còn mì cay cay quá cay banh đầu luôn :)))) Còn maki gà kia thì ăn bình thường, hoặc có thể nói là ngán. Kimchi kèm của quán ăn ngon. Nhưng mình mong quán cải thiện được vấn đề nhân viên phục vụ :( phục vụ tươi cười nhiệt tình thì khách sẽ ăn ngon miệng hơn đúng không ạ?
-
Mình order gà cay phô mai với kimbap maki chiên xù. Gà miếng ăn vừa miệng, phô mai không quá ít vừa đủ ăn. Thích nhất là kimbap, cái gì cũng vừa miệng hết. Giá cả chỗ này so với các quán ăn hàn quốc khác thì cũng không tính đắt lắm. Vừa túi tiền. Ăn no. Ngon - bổ - rẻ. Mình đi 2 người nha.
-
Đi chơi xong kiếm trên placevietnam nè search chỉ đường mà bị dắt kinh hoàng. Nằm trong hẻm nên khó tìm được cái địa chỉ đó lắm. Vô cũng đông khách í chứ. Xong bọn mình order món, đem ra kimbap Cali quả thật rất ngon lần đầu tiên ăn trứng tôm lạ miệng mà ngon bá cháy, mì tương đen ngon nhưng hơi nhạt so với miệng mình, lẩu thì ít xúc xích với tok lắm bên CN Lê Văn Sỹ là đầy ụ thôi rồi! Chắc do khác bếp nấu nên không đã miệng lắm. Gọi cho 2 ly soda ngon. Nhân viên kiểu mặt không niềm nở hơi buồn :(( Cả bàn gần 300k của 2 đứa. Cũng may là có WC cứu nguy cho mình chứ bữa đi bên Lê Văn Sỹ hình như không có WC thì phải lúc đó cứ kiểu "tức nước vỡ bờ". Gọi cho lắm ăn rồi chỉ muốn lăn về nhà :))).
-
📍 Quán nằm trong 1 cái hẻm gần ngã tư với XVNT, mình đc bạn dắt đi nên k nhớ đi vô ntn, chỉ nhớ là cũng hơi hơi khó tìm Gửi xe đối diện quán nha. Không gian quán k quá nhỏ, nhưng mà nóng và ám mùi đồ ăn. 🍽 Mình gọi một cơm trộn, bánh gạo, cơm cuộn và gà chiên Về cơm trộn ăn tạm, k ngon lắm Bánh gạo ok, bánh gạo dai chứ k bị quá mềm Cơm cuộn ăn cũng bình thường Gà chiên ăn khá ngon, có bánh gạo chiên kèm ăn cũng ngon nữa nha 😌😌😌 💰 Gía khá mềm nha phù hợp với sv